HomeDÂN CHỦCLAUDE ĐÃ TỪ CHỐI VỚI TRUMP, VÀ GIÁO HOÀNG ĐÃ TRẢ LỜI

CLAUDE ĐÃ TỪ CHỐI VỚI TRUMP, VÀ GIÁO HOÀNG ĐÃ TRẢ LỜI

The Narativ | Tìm hiểu sớm hơn

ZEV SHALEV

NGÀY 25 THÁNG 5

GIÁO HOÀNG LEO GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN THUNG LŨNG SILICON: HÃY GIẢI CẦM VŨ KHÍ

Khi Anthropic – nhà sản xuất Claude – nói với Lầu Năm Góc của chính quyền Trump rằng họ sẽ không cho phép trí tuệ nhân tạo của mình được sử dụng cho mục đích giám sát nội địa quy mô lớn hoặc vũ khí tự động, họ không chỉ từ chối một hợp đồng mà còn đang bắt đầu một cuộc chiến với Nhà Trắng. Lầu Năm Góc đã yêu cầu công ty ký một thỏa thuận cho phép Bộ Quốc phòng sử dụng trí tuệ nhân tạo của họ “cho tất cả các mục đích hợp pháp”, không có ngoại lệ; Anthropic đã vạch ra ranh giới.

Chính quyền Trump đã đáp trả theo cách mà họ đáp trả bất cứ ai nói không với họ. Họ gắn cho Anthropic nhãn hiệu “rủi ro chuỗi cung ứng” an ninh quốc gia — một nhãn hiệu từng được dùng cho các nhà cung cấp nước ngoài thù địch, giờ đây là một danh sách đen doanh nghiệp được đóng dấu lên một công ty Mỹ — và vào ngày 19 tháng 5, họ đã ra tòa án liên bang để bảo vệ danh hiệu đó thay vì từ bỏ nó. Sự tương phản giải thích cho hình phạt nằm ở công ty kế bên. OpenAI — nhà sản xuất ChatGPT, đối thủ chính của Claude — không vạch ra ranh giới nào như vậy, và nhận được điều ngược lại với danh sách đen: một thỏa thuận đưa ChatGPT đến bàn làm việc của mọi nhân viên liên bang trên cả nước. Chính quyền Trump, giống như mọi thứ ông ta làm, dựa trên sự tận tâm và lòng trung thành tuyệt đối, và trí tuệ nhân tạo cũng không ngoại lệ.

Và rồi, vào thứ Hai, công ty này đã có thêm một đồng minh là Giáo hoàng Leo XIV, người đại diện cho khoảng 1,4 tỷ tín đồ Công giáo, và đã sử dụng thông điệp đầu tiên của mình, “Magnifica Humanitas”, để yêu cầu “giải trừ vũ khí” đối với trí tuệ nhân tạo và cảnh báo rằng vũ khí tự động khiến chiến tranh “dễ thực hiện hơn và ít chịu sự kiểm soát của con người hơn” — cách diễn đạt tương tự như lằn ranh đỏ mà Anthropic đặt ra với Lầu Năm Góc. Đồng sáng lập Anthropic, Christopher Olah, đã cùng Giáo hoàng tại Vatican khi ngài trình bày thông điệp của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng đụng độ với Trump. Ông từng chỉ trích mạnh mẽ chính sách siết chặt nhập cư, và khi Trump công kích ông về vấn đề này, ông đáp lại rằng mình “không sợ” lên tiếng, nhưng thông báo về trí tuệ nhân tạo ngày hôm nay không chỉ là diễn biến mới nhất trong sự rạn nứt ngày càng lớn giữa Vatican và Trump, mà còn thể hiện sự rạn nứt giữa nhân loại được trao quyền bởi tâm linh và một thế giới chỉ bị chi phối bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Narativ đã đưa tin về cuộc thánh chiến của Trump chống lại vị giáo hoàng này hồi tháng Tư, khi ông đăng tải một hình ảnh do AI tạo ra về chính mình trong vai Chúa Kitô đang chữa lành.

🕊️ THỎA THUẬN CỦA TRUMP: GIỐNG THỎA THUẬN CỦA OBAMA, NHƯNG TỆ HƠN

Trong suốt một thập kỷ, đường lối chính sách đối ngoại đặc trưng của Trump là Barack Obama đã ký kết thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử. Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của Obama đã đổi việc nới lỏng trừng phạt lấy những giới hạn nghiêm ngặt, được giám sát chặt chẽ đối với chương trình hạt nhân của Iran — làm giàu uranium có giới hạn, các máy ly tâm được giám sát, và một năm cảnh báo trước khi Tehran có thể chế tạo bom. Trump đã xé bỏ thỏa thuận này vào năm 2018 và gọi đó là một sự sỉ nhục quốc gia. Giờ hãy nhìn vào thỏa thuận đang hình thành dưới thời ông. Các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đồng ý về các điều khoản: lệnh ngừng bắn 60 ngày, eo biển Hormuz được dọn sạch thủy lôi và mở cửa trở lại, Iran được tự do bán dầu trở lại, lệnh phong tỏa các cảng của Mỹ được dỡ bỏ — và vấn đề hạt nhân, toàn bộ trọng tâm của thỏa thuận Obama, đã bị hạ thấp xuống thành lời hứa sẽ đàm phán sau này. Trump đang trao cho Iran phần thưởng mà Obama đã buộc họ phải giành được, và đổi lại là một lời hứa hẹn. Obama đã đảm bảo các giới hạn mà không cần nổ một phát súng; Trump đã ném bom Iran trước, và giờ đang mua lại một phiên bản yếu hơn của thỏa thuận mà ông đã phá hủy. Thị trường đã coi đó là một thỏa thuận hòa bình — giá dầu thô giảm hơn 5% vào thứ Hai khi các tàu chở dầu quay trở lại eo biển Hormuz. Người đàn ông đã tranh cử suốt một thập kỷ chống lại thỏa thuận tồi tệ nhất trong lịch sử giờ đây đang hoàn tất một thỏa thuận nhượng bộ nhiều hơn, với giá trị ít hơn — và ông ta không vội vàng để ai nhận ra điều đó.

THƯỢNG NGHỊ SĨ ĐẢNG CỘNG HÒA SO SÁNH PAXTON VỚI JEFFREY DAHMER

Trên lý thuyết, đảng Cộng hòa Texas có một lựa chọn dễ dàng vào thứ Ba. John Cornyn là thượng nghị sĩ bốn nhiệm kỳ với lợi thế về tài chính và thành tích chiến thắng trên toàn tiểu bang; Ken Paxton là tổng chưởng lý bị luận tội năm 2023, vợ ông đã đệ đơn ly hôn vì tội ngoại tình, và các đảng viên Cộng hòa quốc gia công khai cảnh báo rằng ông sẽ đánh mất một ghế mà đảng không bao giờ nên để mất. Lựa chọn dễ dàng không phải là lựa chọn được ưa thích. Paxton dẫn trước vì Trump đã ủng hộ ông vào ngày 19 tháng 5 — và trong một cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, sự ủng hộ đó giờ đây quan trọng hơn khả năng đắc cử, bê bối và những lời cảnh báo từ chính các đồng nghiệp của ứng cử viên. Đó là điều mà thứ Ba thực sự đo lường: không phải liệu Paxton có xứng đáng ở Thượng viện hay không, mà là liệu cử tri của Trump có đi theo ông ngay cả khi ông hướng họ về người yếu thế hơn hay không. Thom Tillis, thượng nghị sĩ Bắc Carolina sắp nghỉ hưu và không còn cần thiện chí của Trump, đã nói thẳng thắn trên CNN: “Gọi Paxton là người có vấn đề về đạo đức cũng giống như gọi Jeffrey Dahmer là người mắc chứng rối loạn ăn uống.”

CHỈ CẦN MỘT SẮC LỆNH NỮA LÀ CHẤM DỨT QUYỀN THỪA KẾ

Trước khi nhiệm kỳ kết thúc trong vài tuần tới, Tòa án Tối cao sẽ phán quyết vụ Trump kiện Barbara — liệu một tổng thống có thể dùng sắc lệnh hành pháp để thay đổi định nghĩa về người sinh ra tại Mỹ hay không. Tu chính án thứ 14 đã trả lời câu hỏi đó từ năm 1868, và một tu chính án hiến pháp không được phép chỉnh sửa từ Phòng Bầu dục. Vụ án này yêu cầu Tòa án xác nhận rằng điều đó vẫn không thể thực hiện được. Một phán quyết có lợi cho Trump sẽ không làm thay đổi luật về quốc tịch mà chỉ chuyển quyền quyết định — từ Hiến pháp sang bàn làm việc của tổng thống.

TRUMP LẬT NGƯỢC QUYẾT ĐỊNH THUẾ QUAN

Các tòa án đã phán quyết mức thuế quan 10% áp dụng chung của Trump là bất hợp pháp, và Bộ Tài chính đã bắt đầu chi trả các khoản hoàn thuế — 35,5 tỷ đô la được hoàn trả cho các nhà nhập khẩu đã nộp thuế bất hợp pháp. Giờ đây, một tòa án phúc thẩm liên bang đã tạm dừng phán quyết đó, vì vậy thuế quan vẫn tiếp tục được áp dụng.

MẪU HÌNH

Những dấu hiệu đã luôn hiện hữu — các ông trùm công nghệ ngồi ở hàng ghế đầu trong lễ nhậm chức, công việc kinh doanh tiền điện tử ngoài giờ của tổng thống, nạn gia đình trị và tư lợi đã không còn là bê bối mà trở thành cách thức vận hành của chính phủ. Vào Ngày Tưởng niệm, đất nước tôn vinh những người đã hy sinh vì một nền cộng hòa mà vị tổng thống này không còn buồn tuân theo — một người cai trị dựa trên niềm tin rằng ông ta, chứ không phải người dân Mỹ, mới là người nắm quyền. Đứng lên chống lại trật tự đó là một nhân vật không ngờ tới: vị giáo hoàng mới của nhân dân, Leo XIV, người đã đứng về phía Anthropic, nhà sản xuất Claude, chống lại yêu cầu của chế độ về vũ khí tự động và giám sát hàng loạt. Ngày mai đến lượt người dân — Texas quyết định liệu Trump có thể bổ nhiệm Ken Paxton, người bị luận tội và dính líu đến nhiều bê bối, vào ghế Thượng nghị sĩ thay cho người đương nhiệm bốn nhiệm kỳ mà chính đảng của ông đã cầu xin cử tri giữ lại hay không. Ranh giới đã được vạch ra cho tháng 11: một bên là trật tự tham nhũng của Donald Trump — các ông trùm, tiền điện tử và một trí tuệ nhân tạo được xây dựng để tuân lệnh; Mặt khác, có người dân, trí tuệ nhân tạo đã từ chối ông ta, và cả Giáo hoàng nữa. Chúng ta sẽ xem ai thắng trong cuộc bầu cử. Ngày thứ 491. Đó là lý do tại sao bạn cần biết sớm hơn.