Nhưng không phải là loại tốt.
DAN RATHER VÀ ĐỘI NGŨ VỮNG CHẮC
NGÀY 26 THÁNG 3
Chúng tôi biết nhiều người trong số các bạn vô cùng lo lắng cho đất nước, cho tổng thống của chúng ta, và những gì có thể làm để kìm hãm chương trình nghị sự cực đoan ngày càng nguy hiểm của ông ấy. Chính xác 222 ngày kể từ thứ Năm, chúng ta sẽ biết liệu “chuyến tàu Trump” sẽ trật bánh hay tiếp tục tiến lên. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 có thể thay đổi cục diện tại Hạ viện, Thượng viện, hoặc cả hai. Các cuộc thăm dò cho thấy tổng thống này đang rất không được lòng dân. Và cử tri thực tế cũng nghĩ vậy.
Trong các cuộc bầu cử nhỏ ngoài nhiệm kỳ chính để lấp đầy các ghế trống trong cơ quan lập pháp các tiểu bang trên khắp cả nước, chúng ta đang chứng kiến
Trong một sự thay đổi chính trị đầy bất ngờ, tổng thống giờ đây sẽ được đại diện bởi một thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện bang Florida. Hôm thứ Ba, ứng cử viên lần đầu ra tranh cử Emily Gregory đã đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa của mình trong cuộc bầu cử đặc biệt cho khu vực bầu cử số 87 của Hạ viện Florida, bao gồm cả câu lạc bộ Mar-a-Lago của tổng thống ở Palm Beach.
Gregory, một chủ doanh nghiệp nhỏ, đã giành lại ghế tại một khu vực mà Trump đã thắng với cách biệt 11 điểm vào năm 2024. Ở phía bên kia tiểu bang tại Tampa, ứng cử viên Dân chủ Brian Nathan được dự đoán sẽ thất bại trong cuộc tranh cử vào Thượng viện tiểu bang. Thay vào đó, ông đã giành lại một ghế vốn thuộc về đảng Cộng hòa.
Cả hai chiến thắng này đều không làm thay đổi đáng kể cơ cấu chính quyền bang Florida — đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát cả hai viện — nhưng chúng tiếp tục chuỗi chiến thắng gần đây của đảng Dân chủ. Về mặt chính trị, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ toàn quốc vẫn còn khá xa. Tuy nhiên, vẫn có những dấu hiệu khả dĩ đang hiện hữu.
Ví dụ: Kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, đảng Cộng hòa không giành được thêm ghế nào trong cơ quan lập pháp tiểu bang, chuyển sang tay đảng Dân chủ với 30 ghế, trong đó nhiều ghế nằm ở các khu vực bầu cử vốn luôn ủng hộ đảng Cộng hòa như Texas, Arkansas và Mississippi.
Những chiến thắng này đến sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử năm 2025, bao gồm cả các cuộc đua tranh chức thống đốc bang New Jersey và Virginia. Lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ, thị trưởng Miami thuộc về một người thuộc đảng Dân chủ.
Hiện tại, đảng Dân chủ đang ăn mừng, xem xét lại chiến lược và kỳ vọng của mình, trong khi đảng Cộng hòa lại cho rằng đây chỉ là cuộc bầu cử đặc biệt giữa nhiệm kỳ, ít ý nghĩa và thường có tỷ lệ cử tri tham gia thấp. Những cử tri tham gia bỏ phiếu thường là những người có trình độ học vấn cao, rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và do đó, họ thường là cử tri của đảng Dân chủ.
“Trong bối cảnh chính trị phân cực gay gắt hiện nay, các cuộc bầu cử đặc biệt thu hút một kiểu cử tri nhất định tùy thuộc vào ai đang nắm quyền ở Washington. Đây là một mô hình tương tự mà chúng ta đã chứng kiến
Không phải ai cũng lạc quan như vậy. “Tôi đang gióng lên hồi chuông cảnh báo,” Brendan Steinhauser, một nhà tư vấn chiến dịch của đảng Cộng hòa ở Texas, nói với Politico .
Việc thăm dò dư luận về Trump chưa bao giờ chính xác. Nhiều nhà thăm dò đã thất bại trước lượng cử tri trung thành tiềm ẩn và bất thường của Trump. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò gần đây từ các nhà thăm dò của đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ và các nhà thăm dò độc lập lại cho thấy sự nhất quán đáng kể và là tin đáng lo ngại đối với đảng của tổng thống. Tỷ lệ ủng hộ của ông đang giảm nhanh như giá xăng tăng.
Trong các cuộc thăm dò mới nhất, tỷ lệ ủng hộ Trump đang ở mức thấp kỷ lục, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với nhiệm kỳ thứ hai của ông. Yahoo/You.Gov xếp ông ở mức -21, Reuters/Ipsos ở mức -26 và Fox ở mức -18.
Đối với một quốc gia có hệ thống lưỡng đảng đã được thiết lập vững chắc, cử tri Mỹ cũng đang dần mất niềm tin vào các nhãn mác. Theo Quinnipiac, 45% người trưởng thành ở Mỹ hiện tự nhận mình là người độc lập, chỉ có 27% là đảng viên Dân chủ hoặc Cộng hòa.
Những cuộc thăm dò này là những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng đối với cơ hội của đảng Cộng hòa trong tháng 11. Những cử tri độc lập, những người đã giúp ông Trump đắc cử, đang quay lưng lại với ông.
Khi cử tri độc lập được đưa cho một lá phiếu chung cho cuộc bầu cử năm 2026, ứng cử viên Dân chủ sẽ thắng với 57% so với 26% của ứng cử viên Cộng hòa. Cuộc thăm dò giả định tương tự đã được Gallup thực hiện vào tháng 10 năm 2018. Ứng cử viên Dân chủ vẫn thắng, nhưng với cách biệt ít hơn bảy điểm phần trăm.
Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018, đảng Dân chủ đã giành chiến thắng lớn. Vào thời điểm đó, sự không được lòng dân của Trump chưa gay gắt như hiện nay, nhưng đảng Dân chủ vẫn dễ dàng giành quyền kiểm soát Hạ viện, đạt được đa số 36 ghế.
Một trong những câu chuyện lớn nhất xoay quanh chiến thắng tổng thống năm 2024 của Trump là những bước tiến ông đạt được với cử tri gốc Tây Ban Nha. Nhưng liên minh này đang có dấu hiệu tan biến khi Trump tiếp tục các chính sách nhập cư quyết liệt và bội ước những lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc giảm giá cả.
“Người gốc Tây Ban Nha là nhóm cử tri có tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm mạnh nhất so với tỷ lệ phiếu bầu năm 2024, ngoại trừ cử tri độc lập”, David Wasserman của Cook Political Report cho biết .
Có thể nói là sụt giảm mạnh. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã giảm 48 điểm phần trăm trong số cử tri gốc Tây Ban Nha kể từ tháng 12. Thêm vào đó, người gốc Tây Ban Nha đang ngày càng tích cực tham gia chính trị. Một phân tích của CBS News cho thấy tỷ lệ bỏ phiếu sơ bộ tại các khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha đã tăng 37% trong ba cuộc bầu cử trước đó.
Đừng nghĩ rằng Nhà Trắng không theo dõi các cuộc thăm dò này. Một Trump hoảng loạn là một Trump xảo quyệt. Chiêu trò đầu tiên của ông ta là buộc các tiểu bang phải vẽ lại bản đồ khu vực bầu cử quốc hội để giúp đảng Cộng hòa, đồng thời tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri.
Một số bang như Texas và Missouri đã thành công trong việc vẽ lại bản đồ để có lợi cho đảng Cộng hòa. Nhưng những bang khác, như California, đã chống lại nỗ lực của đảng Cộng hòa. Các vụ kiện đang chờ xử lý ở 14 bang, vì vậy kết quả cuối cùng vẫn chưa được biết.
Tiếp theo là các “cuộc viễn chinh” quân sự toàn cầu của tổng thống. Hành động thể hiện sự cứng rắn được lòng những người ủng hộ ông, nhưng cho đến nay, sau một tháng kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu, công chúng nói chung vẫn chưa tin tưởng. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Các vấn đề Công cộng AP-NORC cho thấy 60% người Mỹ cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Iran đã “đi quá xa”.
Chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết chắc chắn, nhưng không quá khó để liên hệ triển vọng bầu cử của đảng Cộng hòa với cuộc tấn công vội vã của Trump vào Iran và việc ông đánh giá thấp khả năng trả đũa của nước này. Trong khi các báo cáo từ Trump, Lầu Năm Góc và các tờ báo lớn vẽ nên một cuộc xung đột rất một chiều, Iran đã ném bom gần như mọi căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông, khiến chúng không thể ở được, theo tờ New York Times .
Các nhân viên hỗ trợ từng sống tại các căn cứ đó giờ đây điều hành cuộc chiến từ xa, thậm chí từ tận châu Âu. Hàng nghìn quân nhân đã được di dời.
Thông qua mạng xã hội, chính phủ Iran đang yêu cầu giúp xác định vị trí di dời của quân đội. “Đó là nghĩa vụ Hồi giáo của các bạn để báo cáo chính xác nơi ẩn náu của những kẻ khủng bố người Mỹ và gửi thông tin cho chúng tôi…” Điều này diễn ra cùng lúc khi Trump đang điều hàng nghìn binh lính bộ binh vào khu vực Vịnh Ba Tư. Một số là lính thủy đánh bộ, một số là lính dù của Lục quân.
Cựu Ngoại trưởng Quốc phòng của chính quyền Trump, James Mattis, phát biểu tại một hội nghị năng lượng ở Houston hôm qua: “Chúng ta đang ở trong một tình thế khó khăn, thưa quý vị, và tôi không thể chỉ ra nhiều lựa chọn khả thi.” Ông Mattis nói thêm: “Nếu nhìn vào bờ biển Vịnh Texas, dài khoảng 367 dặm, điều đó cho thấy Hải quân Mỹ sẽ gặp khó khăn như thế nào trong việc bảo vệ các tàu thuyền trên tuyến đường vận chuyển này, trải dài 600 dặm xuống Vịnh, 100 dặm qua eo biển và ra ngoài khơi.”
Đã từng có thời những người trưởng thành lý trí như Mattis cố gắng hướng Donald Trump tránh xa những lựa chọn tồi tệ nhất của ông ta. Giờ đây, nhóm người xu nịnh của ông ta chỉ tiếp tay cho hành vi lệch lạc và phá hoại của ông ta. Cử tri đang theo dõi. Chúng ta chỉ còn 222 ngày nữa là đến ngày họ đưa ra quyết định.