HomeBình Luận-Quan ĐiểmTrước khi có Thổ Nhĩ Kỳ, Hỗn loạn và Thuyết âm mưu…Lời...

Trước khi có Thổ Nhĩ Kỳ, Hỗn loạn và Thuyết âm mưu…Lời cảm ơn nhân dịp Lễ Tạ ơn

Một lời cảm ơn nhanh chóng trước khi ai đó nhắc lại những gì họ “thấy trên Facebook”.

OLIVIA XỨ TROYE NGÀY 27 THÁNG 11

Trước khi con gà tây được cho vào lò, trước khi chú của bạn đưa ra thuyết âm mưu được chuyển tiếp hàng năm trên Facebook, và trước khi tôi không thể tránh khỏi việc phải kiểm tra sự thật một điều gì đó trên bàn ăn tối…

Tôi muốn nói lời cảm ơn .

Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong năm nay với sự tò mò, lòng trắc ẩn, lòng can đảm và sự sẵn lòng đối mặt với những điều khó khăn khi mà việc ngoảnh mặt làm ngơ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Bạn đã gửi tin nhắn về việc những bản tin này đã giúp bạn trò chuyện với gia đình, đồng nghiệp, con cái như thế nào, hoặc giúp bạn hiểu được một thế giới dường như đang quay cuồng và chao đảo dữ dội hơn. Bạn đã kể cho tôi nghe khi có điều gì đó giúp bạn bình tĩnh lại, thử thách bạn, an ủi bạn, hoặc cho bạn thêm chút sáng suốt trong một năm đầy biến động.

Và tôi muốn bạn biết một điều:

Cộng đồng này là một trong những điều may mắn bất ngờ nhất trong năm của tôi.
Nó nhắc nhở tôi lý do tại sao tôi làm điều này. Vào những ngày bị quấy rối ầm ĩ hoặc bị đe dọa, những thông điệp, lòng dũng cảm và câu chuyện của các bạn đã đưa tôi trở lại trung tâm và giữ tôi vững vàng. Các bạn nhắc nhở tôi rằng sự thật có một đội quân hùng hậu, và tôi không đơn độc trên con đường này. Các bạn là bằng chứng cho thấy công việc này quan trọng, rằng hy vọng vẫn còn đó, và rằng mọi người đang hành động theo cách riêng của họ, ở những góc nhỏ của đất nước.

Tôi đã tận mắt chứng kiến những gì thông tin sai lệch, nỗi sợ hãi và sự chia rẽ có thể gây ra. Tôi đã ngồi trong những căn phòng nơi các quyết định được đưa ra và trên hành lang nơi các công chức thì thầm những điều họ sợ nói ra. Vậy mà, mỗi lần đến đây viết, tôi lại được nhắc nhở rằng người dân trên khắp đất nước này chia sẻ nhiều hơn những gì các thuật toán muốn chúng ta tin.

Tôi thực sự biết ơn bạn.
Lòng dũng cảm, những câu chuyện và sự hiện diện của các bạn ở đây đã mang lại sức mạnh, sự sáng suốt và hy vọng trong một năm… đầy biến động. Các bạn đã xuất hiện ngay cả khi những dòng tít báo u ám, khó hiểu, hay mệt mỏi. Các bạn đã chia sẻ những câu chuyện từ vùng biên giới, thị trấn nông thôn, thành phố lớn, vùng nông thôn, lớp học và gia đình quân nhân—và chúng nhắc nhở tôi mỗi ngày rằng đất nước này vẫn còn biết bao điều tốt đẹp.

Sau đây là sự thật và lời nhắc nhở đáng ghi nhớ ngày hôm nay:

Chúng ta không hề chia rẽ như mạng xã hội và các kênh truyền thông giật gân muốn chúng ta tin.

Hầu hết mọi người, bất kể họ sống ở đâu hay họ đã bỏ phiếu cho ai, đều mong muốn những điều cơ bản giống nhau:
Sự an toàn, phẩm giá, thực phẩm giá cả phải chăng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt, công việc ổn định, tương lai cho con cái và những nhà lãnh đạo thực sự làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn chứ không phải tệ hơn.

Điều đó là thật. Và nó mang lại cho tôi hy vọng thực sự.
Hãy thử, dù chỉ trong ngày hôm nay, để tìm ra điểm chung mà các nguồn cấp dữ liệu của chúng ta đã quên mất.

Vì vậy, dù bạn đang ở đâu, giữa gia đình ồn ào, đang làm việc, đang làm nhiệm vụ, trên đường, một mình hay đang nghỉ ngơi thật sự cần thiết, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy khoảnh khắc bình yên, kết nối và điều gì đó tốt đẹp (có thể là bánh nướng, khoai tây nghiền, chạy bộ cùng gà tây hay chỉ là năm phút yên tĩnh).

Tôi biết ơn bạn. Biết ơn cộng đồng này. Biết ơn niềm hy vọng bạn mang lại cho tôi mỗi khi tôi ngồi viết.

Lễ Tạ ơn vui vẻ, từ bếp nhà tôi (và những chú chó của tôi ăn trộm vỏ bánh nướng) đến nhà bạn!

Nhân tiện, tôi đang chuẩn bị tham gia Giải chạy bộ Gà tây thường niên lần thứ 50 – năm nay tôi đang tự điều chỉnh tốc độ sau lần tôi chạy như chạy 5 km… và phát hiện ra thực ra nó chỉ dài năm dặm. Trời ơi!

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here