Thứ Sáu, Tháng 12 26, 2025
HomeDÂN CHỦTỰ DO BÁO CHÍỨNG CỬ VIÊN ĐBQH LÊ TRỌNG HÙNG: "ĐẠI LỘ CÔNG DÂN CHẲNG...

ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH LÊ TRỌNG HÙNG: “ĐẠI LỘ CÔNG DÂN CHẲNG OÁN THÙ”

Đặng Phước đang ở Văn Phòng Quốc Hội.

· Hà Nội, Việt Nam

1f449.png

Luật sư Lê Luân cho biết trên tài khoản Facebook cá nhân, hôm qua ngày 25 tháng 11 năm 2021, khi ông vào thăm ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, nhà giáo Lê Trọng Hùng tại trại tạm giam CA Hà Nội. Sau khi trò chuyện xong thì thầy Hùng gửi cho cho luật sư một bài thơ có nội dung như sau: 

“Anh gửi cho em từ nhà tù!

Ngôi nhà công chính anh đang tu 

Ở đây tất cả đều rất ổn

Đại lộ công dân chẳng oán thù

 Em và các con có khỏe không 

Anh ở nơi này luôn nhớ mong

Gấu anh mạnh mẽ và trách nhiệm? 

Gấu em chịu ăn ngủ giấc nồng.

Em à! Đêm qua mơ thấy em

Trong căn nhà cũ tuổi thơ êm

Ôm em anh đã ôm thật chặt

Có lẽ trong lòng sợ mất em”

(Lê Trọng Hùng)

1f449.png

 Bài thơ gồm 3 khổ, 12 câu thơ nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương tha thiết, dám làm, dám chịu không oán thán trách ai… Đó là tinh thần nghĩa hiệp dám hy sinh vì Tổ quốc đồng bào.

 Thầy Hùng chấp nhận hy sinh tất cả vì lý tưởng cho một Quốc hội đích thực “của dân, do dân vì dân”. Theo anh, khi người dân tạo dựng một quốc hội minh bạch, trách nhiệm, thượng tôn Hiến pháp,  pháp luật thì đó chính là “Đại lộ của công dân”. Vì thế khi anh phấn đấu vì điều đó, anh tự thấy mình là công dân gương mẫu, luôn canh cánh trong lòng là phải có trách nhiệm phổ biến hiến pháp cho toàn dân có kiến thức nhằm đạt được “đại lộ công dân” vì vậy anh đã vận động quỹ thiện nguyện để mua tặng hiến pháp cho bất kỳ ai có nhu cầu. Những việc làm vì mục đích cao cả như vậy thì không có oán thù: 

“Đại lộ công dân chẳng oán thù”(LTH)

Riêng cá nhân tôi, lâu nay tôi biết thầy Lê Trọng Hùng qua những những lần phát livestream trực tiếp trên tài khoản Facebook cá nhân, và cũng chỉ biết được thầy lấy người vợ khiếm thị, sanh hạ được 02 con trai đang còn nhỏ, tôi rất cảm kích về tình thương yêu vợ con của thầy, bây giờ lại được luật sư Lê Luân cho biết thêm: “vì thầy Hùng ngưỡng mộ Đỗ Lê Na là một cô gái khiếm thị nhưng đã có nghị lực phi thường, biết vươn lên bằng chính đôi chân của mình, từ đó anh đem lòng thương yêu và cưới làm vợ”. Hiện nay vợ thầy là giáo viên dạy văn cho một trường khiếm thị tại Hà Nội. Tình yêu của họ thật đẹp! Tuy đang ở trong nhà giam nhưng anh luôn nghĩ về ngôi nhà nhỏ, nơi đó có người vợ hiền mù loà luôn thao thức từng đêm nghĩ về chồng:

“Em à! Đêm qua mơ thấy em

Trong căn nhà cũ tuổi thơ êm

Ôm em, anh đã ôm thật chặt

Có lẽ trong lòng sợ mất em”(LTH)

1f449.png

Chỉ với 03 khổ gồm 12 câu thơ nhưng thầy Lê Trọng Hùng đã gửi gắm tâm sự của mình, bày tỏ trách nhiệm với cộng đồng xã hội, nhắn nhũ tình thương đến gia đình vợ con thật là chu đáo, trọn tình trọn nghĩa.

Theo tôi, qua bài thơ, thầy giáo Lê Trọng Hùng đã gửi một thông điệp: Mọi công dân Việt Nam luôn phải phấn đấu để  đảm bảo có được một quốc hội đích thực là “của dân do dân vì dân”. Là người Việt Nam có chung nguồn gốc, máu đỏ da vàng thì không nên oán thù nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào mà luôn phải thương yêu đùm bọc nhau tiến đến xây dựng một quốc gia văn minh, dân chủ, độc lập.

Vâng, con người sinh ra là để thương yêu nhau không nên có oán thù. Tuy nhiên hiện nay, điều mà tôi cảm thấy xót xa cho thầy Lê Trọng Hùng đó là thầy đang ở trong hoàn cảnh thật sự thương tâm. 

Có lẽ tôi chưa thấy có nơi đâu, quốc gia nào hiện có một hệ thống truyền thông hùng hậu, hiện đại vào loại bậc nhất khu vực Đông Nam Á bao gồm:

Hơn 800 tờ báo, hơn 100 đài truyền hình, hơn 10.000 cổng thông tin điện tử …với một đội ngũ phóng viên khoảng 10.000 người có đầy đủ trang thiết bị phương tiện truyền tải thông tin … lại lấy một lý do mơ hồ “tuyên truyền chống phá nhà nước” để bắt giam chồng của một phụ nữ khiếm thị đang nuôi 2 con nhỏ.

Thử hỏi một cá nhân như thầy Lê Trọng Hùng thì làm sao đổi chọi lại với một lực lượng 10.000 phóng viên được đào tạo một cách bài bản? 

26/11/2021

Đặng Phước

RELATED ARTICLES

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular