Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGChị Vi

Chị Vi

Châu Văn Thi

Tôi gặp chị hồi năm 2014 khi chị từ Hoa Kỳ qua Philippines tham dự một khóa đào tạo ngắn hạn của VOICE.

Sau lần đó, chị chuyển hẳn sang Manila để làm công việc giúp đỡ cho sự phát triển của phong trào xã hội dân sự còn non trẻ của Việt Nam.

Trước đó, tôi không biết nhiều về chị, có ai đó cho hay chị là một trong số ít những luật sư gốc Việt có văn phòng ăn nên làm ra ở Mỹ, tuy nhiên khi sống ở Philippines chị ăn uống, sinh hoạt cần kiệm và luôn quan tâm tới những đứa em như vợ chồng tôi.

Có lần mẹ tôi ở Việt Nam bệnh thập tử nhất sinh phải vào viện, chị là người cho tôi mượn tiền để trang trải mà trong suốt nhiều năm không bao giờ đòi hỏi phải trả.

Sau đó, chị Vi, anh Long và 2 người khác sáng lập Tạp chí Luật Khoa, một tạp chí chuyên về luật mà mỗi khi làm gì tôi đều nhìn vào đó để phấn đấu.

Ít ai thấy được công việc khổng lồ và quỹ thời gian chị dành cho Luật Khoa, The Vietnamese và dự án về các trường hợp “tử tù oan” ở Việt Nam.

Nhiều ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật chị vẫn không nghỉ để hoàn thành một báo cáo hay một bài báo, hầu như không nghe chị than vãn gì, vì cũng như nhiều người chị làm tất cả cho một Việt Nam dân chủ, tự do.

Sau này nói chuyện với một người thân của chị, mới biết chị có nhiều cơ hội làm việc trong dòng chính của Mỹ với mức lương hơn 200 ngàn USD/năm nhưng chị chấp nhận bỏ hết chỉ để nhận một khoản lương ít ỏi khi làm về vấn đề Việt Nam.

Một hành động khó có thể giải thích nếu không phải là tình yêu chị dành cho quê hương đất nước lớn đến dường nào…

Giờ đây, chị nằm trong một nhà thương ở Đài Loan, không bảo hiểm y tế và sắp tới phải tiếp tục trải qua các cuộc phẫu thuật với chi phí tính từ chục ngàn USD trở lên.

Nếu có thể hãy cùng tôi, đóng góp một chút gì đó vào chi phí nhà thương để chị và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Link Go Fund Me: https://www.gofundme.com/katerina-vi-q-tran

RELATED ARTICLES

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular