XIN CỘNG ĐỒNG VÀ MỌI NGỪOI QUAN TÂM TRƯỜNG HỢP ANH Y NGŨN. KNUL

0
1070
Y NGŨN. KNUL thứ 2 từ trái sang.

… sinh năm 1968 ….ở vùng Tây Nguyên Đăk Lăk…vừa được tự do và mãn án tù …

Anh vừa thoát khỏi nhà tù nhỏ ngày 28/2/2020. Tại TRẠI GIAM SỐ 6 THANH CHƯƠNG NGHỆ AN… ..

Anh bị kết án với tội danh mà nhà cầm quyền CS kết án là …trộm cướp tài sản và phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc … tôi lại nghĩ anh đi cướp mới bị tù tội như vậy …nghe anh kể lại và rất đau xót …lại một bản án oan sai bất công ,mà mình là ngừoi thấp cổ bé miệng ,nên phải bị kết án oan sai 18 năm trời vì anh là tín đồ đạo TIN LÀNH ….

Nghe anh kể thật sự cảm động , em hiền lắm chị ơi ! Thuốc em ko hút , rượu chè em ko uống , chỉ lo làm ăn thôi ,nhưng …. vì mọi người ở Thôn …ở Xã thường cứ đến một nhà nào đó đọc kinh dâng lễ ,nhưng bị chính quyền cấm cản nói , khi nào nhà nước làm nhà thờ thì mới được đến , nhưng vì mọi người tôn sùng đạo , nên cứ tụ tập đọc kinh dâng lễ nên thường xuyên bị theo dõi đuổi bắt, khi đó chúng em bị ức chế và bức xúc quá ,mơi kêu gọi anh em biểu tình để đòi tự do tín ngưỡng đạo của mình , xong đất đai chúng tôi thì bị chiếm lấy ,nên ko còn cách nào chúng tôi kêu gọi biểu tình đấu tranh những điều bất công ..và sau đó bị gán ghép những tội danh ko đúng ,nhưng chúng em cố đấu tranh đòi nhân quyền ,nhưng cuối cùng chúng em bị bắt ,rất là đông anh em , họ quy kết cho em là cầm đầu nên án cao nhất , giờ thì anh em họ đã ra tù hết và còn em là ngừoi cuối cùng….

Anh Y Ngũn KNUL bị kết án 18 năm nhưng được giảm 2 năm 6 tháng về trước hạn ở nhà tù nhỏ ,nhưng còn quản chế ở nhà tù lớn 5 năm nữa …

Y NGŨN. KNUL bìa trái

Khi anh ra tù ngày 28/2/2020 mấy ngày sau anh gọi vaf gởi hình ,tôi nhìn hình tưởng anh khỏe to mập , anh nói em yếu lắm , em bị suy thận nặng , viêm dạ dày và huyết áp cao , nên hay đau đầu và mệt , còn những bệnh gì em chưa biết ….hoàn cảnh gia đình anh rất khổ , anh có 6 người con , một cháu gái bị tâm thần ,hay bị động kinh co giật , nên mẹ con cố gắng làm ,có đồng nào chỉ mua được thuốc cho ngừoi con bị bệnh đó , hai cô gái lớn thì có gia đình , còn cháu trai thì đi chăn trâu mướn cho ngừoi ta , còn mẹ con làm thuê làm mướn ,nhưng ko đủ sống ,bữa đói bữa no , nên ko có tiền vì hoàn cảnh khó khăn lại bị chính quyền trù dập ….nhà ở Tây Nguyên Đăk Lăk… mà phải thụ án tại trại Giam Số 6 Thanh Chương Tỉnh Nghệ An …mỗi lần đi thăm gần 3 ngàn cây số , nên anh như một ngừoi tù mồ côi chỉ được các anh em giúp đỡ , trong thời gian thụ án gần 16 năm trời ….anh nói gia đình em chỉ thăm em được 4 lần là hết sức khả năng của gia đình rồi chị ah….

Thật rất thương hoàn cảnh của anh ấy ,anh nói trong từng ấy năm anh đi tù ,ko có tổ chức nào hay ai giúp đỡ được , vì lúc đó ko ai biết , nên anh nói về đến gia đình gặp vợ con và con cháu rất mừng ,nhưng thấy cuộc sống vợ con quá khổ ,chén bát ăn cũng ko có đầy đủ và lành lặn , giờ em về lại bệnh hoạn như thế này khổ quá chị ơi !!!!

Anh nói em ở trong đó chỉ nhờ các anh em thương giúp đỡ được chút nào thì biết vậy ….anh ở K1 và K2 ở trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ An ….từng ấy năm nên biết rất nhiều các anh em ở trong đó đã ra tù …. Anh Nguyễn Văn Hải ( Điếu Cày )… Anh phạm văn Trội ra rồi giờ lại án tù khác … Anh Nguyễn Xuân Nghĩa … Nguyễn Văn Đài … anh Vũ Hùng …Anh Trịnh Bá Khiêm . Anh Nguyễn Bá Đăng …Anh Nguyễn Mạnh Sơn …anh Ngô Quỳnh ….
Anh Y NGUN KNUL …nhờ tôi nhắn gởi lời thăm hỏi đến các anh rất nhiều và luôn nhớ đến các anh ….

Khi anh ra tù thì anh đang ở K1 , cách đây thời gian trước anh ở K2 chỗ anh Đức , nên tất cả anh em K1 vaf K2 còn ở trại giam số 6 Thanh Chương Nghệ an , thì anh đều biết và yêu quý nhau …anh Trần Huỳnh Duy Thức .. MS Đinh Diêm ..anh Võ Tuyết… và các anh em gởi lời thăm tất cả mọi ngừoi ….
Trước anh ở K2 biết anh Túc anh Dũng và thầy giáo Đào Quang Thực , nhưng nay tôi kể anh mới biết thầy Thực chết nhưng còn chôn trong trại giam 3 năm nữa mới được đưa xác về …anh nói quá ác.
Khi anh ở với anh Đức ,chồng tôi cho anh cho Sđt của toi ,nói khi về anh gọi cho tôi để Thông báo mọi người biết tin và chia sẻ cho mọi người biết tin vui là anh đã thoát được nhà tù nhỏ về nhà tù lớn .. .

Để Chúc mừng anh đã về đoàn tụ với gia đình … nên tôi chia sẻ cùng với cộng đồng và cầu mong tất cả anh chị em trong và ngoài nước ,hãy quan tâm tới trường hợp hoàn cảnh của anh ,giúp anh hoà nhập với gia đình và cộng đồng sau thời gian gần 16 năm trời trong chốn lao tù rất đáng thương …giờ anh cũng mong muốn được đi chữa bệnh để về làm việc kiếm sống để giúp gia đình vợ con … nhưng hoàn cảnh khó quá ….

XIN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM.
Số điện thoại của anh Y NGUN KNUL ..
Sđt ;0392.485.700.
Địa chỉ nhà anh.
Buôn Krang.. xã Duk Măn Ana.. Đăk Lăk…

Nguyễn Kim Thanh.

517860cookie-checkXIN CỘNG ĐỒNG VÀ MỌI NGỪOI QUAN TÂM TRƯỜNG HỢP ANH Y NGŨN. KNUL