Nghị sĩ Đan Mạch bảo Trump “Cút đi”
Một nghị sĩ Đan Mạch thuộc Nghị viện châu Âu đã đưa ra phản hồi trực tiếp nhất cho đến nay đối với những lời đe dọa của Donald Trump về Greenland khi Anders Vistisen nói trước nghị viện: “Hãy để tôi nói điều này bằng những từ mà ông có thể hiểu, thưa Tổng thống: cút đi.” Phó chủ tịch Nghị viện ngay lập tức khiển trách Vistisen vì ngôn từ xúc phạm, nhưng nghị sĩ này đã bảo vệ cách tiếp cận của mình, nói rằng “ngôn ngữ duy nhất mà Trump hiểu là ngôn ngữ trực tiếp.” Nghị sĩ Đan Mạch Rasmus Jarlov còn đi xa hơn, cảnh báo CNN rằng bất kỳ cuộc xâm lược Greenland nào của Mỹ sẽ là “một hành động chiến tranh” mà Đan Mạch sẽ chống lại về mặt quân sự mặc dù yếu thế hơn. Như Zev đã lưu ý trên chương trình, sự thất vọng của châu Âu đối với những lời lẽ ngoại giao lịch sự mà Trump phớt lờ đã lên đến đỉnh điểm. Dean nhận xét rằng chúng ta đang chứng kiến
Phong trào ly khai Alberta trỗi dậy theo chiến thuật của Bannon
Những hàng dài người xếp hàng quanh các hội trường cộng đồng ở Red Deer và Eckville khi người dân Alberta ký đơn kiến
Mark Carney tuyên bố “Trật tự cũ đã chết” tại Davos
Thủ tướng Canada Mark Carney đã đưa ra một đánh giá gay gắt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nói với các nhà lãnh đạo toàn cầu rằng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ do Mỹ dẫn đầu đã kết thúc và các cường quốc tầm trung phải đoàn kết chống lại sự cưỡng ép. “Trật tự cũ sẽ không quay trở lại,” Carney nói với diễn đàn. “Chúng ta không nên tiếc nuối nó. Hoài niệm không phải là một chiến lược.” Sử dụng một phép so sánh mạnh mẽ từ nhà bất đồng chính kiến
Thị trường lao dốc khi sự hỗn loạn do Trump gây ra gây thiệt hại nặng nề
Phố Wall trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 10 khi sự hỗn loạn ngoại giao của Trump gây ra làn sóng rút vốn khỏi các khoản đầu tư của Mỹ trên toàn cầu. Chỉ số Dow Jones giảm 849 điểm, S&P 500 giảm 1,89%, và Nasdaq giảm 2,12%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 4,28% – mức cao nhất kể từ tháng 9 – khi niềm tin vào tài sản của Mỹ tan biến, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 4,91% và đồng đô la giảm 1%. Đợt bán tháo diễn ra sau khi Trump tiết lộ các tin nhắn riêng tư từ Tổng thống Pháp Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, đăng tải hình ảnh cờ Mỹ được tạo bằng AI trên Greenland, và đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang Pháp. Các nhà phân tích cảnh báo rằng “châu Âu nắm giữ khoảng 10 nghìn tỷ đô la trái phiếu và cổ phiếu của Mỹ” mà “có thể được sử dụng làm đòn bẩy trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang”. Như Zev đã chỉ ra, đây không phải là sự lo lắng nhất thời của thị trường – mà là một tính toán có thể đo lường được: “Khi bạn nắm giữ 10 nghìn tỷ đô la tài sản của Mỹ và tổng thống đe dọa lãnh thổ của bạn, những tài sản đó trở thành đòn bẩy. Trump vừa trao cho châu Âu lựa chọn hạt nhân.”
New York Times: Trump bỏ túi 1,4 tỷ đô la
Ban biên tập New York Times đã công bố một bản báo cáo chi tiết cho thấy Tổng thống Trump đã sử dụng chức vụ của mình để bỏ túi ít nhất 1,4 tỷ đô la – một số tiền tương đương với 16.822 lần thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ. Bản báo cáo bao gồm 867 triệu đô la từ các dự án tiền điện tử, 90,5 triệu đô la từ các thỏa thuận công nghệ và truyền thông với Amazon, Meta, X, ABC và Paramount, 28 triệu đô la từ Amazon cho một bộ phim tài liệu về Melania, 23 triệu đô la từ các thỏa thuận cấp phép ở nước ngoài, và một chiếc Boeing 747 từ Qatar trị giá 400 triệu đô la mà Trump dự định giữ lại cho thư viện tổng thống của mình. Tờ Times lưu ý rằng “bản tổng hợp này tập trung vào các khoản thu nhập được ghi nhận” và “1,4 tỷ đô la là con số tối thiểu, không phải là toàn bộ”. Bài xã luận cảnh báo rằng “khi mục tiêu của chính phủ chuyển từ lợi ích công cộng sang lợi ích cá nhân, hiến pháp của nó trở thành một vỏ bọc rỗng tuếch”. Dean đã tóm gọn một cách hoàn hảo: “Những tội ác tài chính sẽ khiến tội ác chống lại loài người của ông ta trở nên lu mờ.” Những câu chuyện ngày hôm nay cho thấy cùng một mô hình được kể theo năm cách khác nhau: một tổng thống kiếm tiền từ chức vụ của mình trong khi các đồng minh châu Âu chuẩn bị cho cuộc chiến kinh tế, thị trường định giá dựa trên sự thiếu tin cậy của Mỹ, và các phong trào ly khai huy động lực lượng bằng cách sử dụng các chiến thuật độc đoán.