Văn bản bị thay đổi, nhà dân xây năm 2000 biến thành “lấn chiếm 2005”

0
363
Chị Mạc Tuyết-Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Hải Phòng.

Hôm nay có một nhóm người tự xưng là CA nhưng ko mặc đồng phục và đi vào nhà tôi yêu cầu tôi ký vào văn bản gì đó trong khi họ không cho tôi đọc hết văn bản và chụp văn bản.

Tôi giờ giống như chú chim sợ cành cong vậy, trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, mấy chục năm một mình nuôi 2 con vô cùng gian khổ. Xong rồi bao lần bị bầm dập vì vụ ý kiến nhà đất này. Trước đây tôi bị tả tơi vì cứ nghe lời mấy anh cán bộ bảo chị ký đi, dù văn bản các anh ấy đọc thấy đúng lắm.

Nhưng rồi tôi choáng váng khi văn bản nhà tôi, cán bộ họp với toàn thể Tổ dân phố 17 phường Đằng Hải. Kết thúc cuộc họp họ bảo dân ký vào, chúng tôi đều ký. Nhưng kinh hoàng văn bản đó bị thay đổi ở tờ giấy đầu tiên, họ họp cả phố đều biết nhà tôi xây và ở từ năm 2000 nhưng ko hiểu sao sau đó văn bản phường gửi quận bị thay đổi thành lấn chiếm từ năm 2005.

Dù ngay sau ngày đó, tôi đã đi xin chữ ký lại cả bí thư Tổ dân phố, tổ trưởng tổ dân phố và những người dân có mặt trong cuộc họp là văn bản bị thay đổi, tại sao lại vu cho nhà tôi thành lấn chiếm 2005. Họ cố tình giật tờ giấy đầu vứt đi và ghi thêm vào để tránh né quy định Luật đất đai năm 2003, để ko bồi thường đất cho nhà tôi. Dẫn đến cảnh tôi lâm vào guồng quay của khiếu kiện, mệt nhoài.

Cả năm nay tôi không còn thời gian để đi làm vì cuộc khiếu kiện đòi quyền lợi nhà. Tôi bỏ hết mọi công việc và thực sự cũng chẳng có ai hay công ty nào mà lại thuê người nay nghỉ, mai nghỉ… Tôi sạch trơn hết tiền, trong khi cuộc sống ăn uống.. chi tiêu vẫn phải tiếp tục.
Đến thời điểm này, tôi chỉ mong Tp. Hải Phòng lý giải rõ ràng cho người dân như tôi là dự án thu hồi để làm gì ?, thu hồi bao m2 đất ? Tại sao văn bản bị thay đổi có chữ ý của toàn tổ dân phố 17 mà vẫn liên tục nói đất tôi lấn chiếm. Tại sao trước đó có 9 nhà dân cũng bị vu là đất lấn chiếm nhưng sau đó đã được bồi thường mà giờ chỉ còn mình nhà tôi là mẹ góa con côi lại vẫn bị vu là đất lấn chiếm ?

Tôi cần nhận được những câu trả lời rõ ràng, minh bạch và nhà tôi nhận được bồi thường như thế nào. Chứ thực ra, chẳng có người dân nào muốn chống chính quyền, mà đặc biệt là thân gái dặm trường như tôi, còn tối ngày phải lo kiếm tiền nuôi con thì tôi chẳng bao giờ mong kéo dài mãi vụ ý kiến này.

Tôi kiệt quệ về kinh tế, sáng tỉnh giấc mệt mỏi bởi nay các anh gọi tôi đi lên phường, mai các anh gọi tôi lên quận, rồi ngày kia lại thông báo cưỡng chế… rồi đi đâu cũng có công an đi cùng. Tôi ko phải tội phạm, tôi ý kiến đúng quyền lợi của gia đình tôi. Nhưng làm thế chẳng biết là vô tình hay cố ý cái THÒNG LỌNG của các anh tung ra ngày càng siết chặt sự sống của người dân.

Cả khu phố tổ 17, có 10 nhà bị vu lấn chiếm lọ, lấn chiếm kia. Nhưng sao họ đã đều nhận được bồi thường mà giờ chỉ còn mỗi nhà tôi ?

Còn văn bản các anh làm sai, tôi vẫn còn lưu giữ từng văn bản. Dân ko mù, dư luận ko lòa để các anh thích dắt đi đâu thì dắt.

Thời đại Thế giới Phẳng, pháp luật cần phải nghiêm minh. Dân còn mãi, quan nhất thời… Ghế quan hôm nay của các anh ngồi, lịch sử sẽ xem xét. Quan nào vì dân thì dân lập đền thờ, quan nào hại dân thì dân đái ngập mồ thối xương.

Tôi giờ ở thế bị động chẳng biết mình phải làm gì. Giống như đêm tối mịt mù, không có ánh sáng. Tôi vùng vẫy mệt nhoài và dần kiệt sức.
Tôi hiện ý kiến là vì các con, vì tương lai của chúng. Tôi một mình phải bước đi nhưng tôi thấy sao mà con đường đến ánh sáng lại xa thế… nó làm tôi mệt mỏi.

Tôi chưa bao giờ trải qua tình trạng vướng phải cuộc khiếu kiện như này, mới đầu tôi tưởng các anh làm cán bộ sẽ vì dân, giúp dân… nhưng sau đó tôi choáng vì một số anh giở những bài tiểu sảo hại dân.

Chị nữ cán bộ CA vào nhà dân mà ăn nói ko khác gì Mẹ đời. Tôi thừa nhận, người dân chúng tôi không phải là Chủ nhân và các anh chị cũng Ko phải đời tớ của nhân dân. Nhưng thái độ vào nhà dân mà ăn nói khó nghe, rồi biến nhà dân thành đầy tớ hạch họe rồi dọa LÔI ĐIện thoại ra quay chị này… ÔI tôi sợ quá !

Giờ tôi mới hiểu, có những người dân nếu chỉ vô tình ngây ngô sẽ bị chính những tiểu sảo của một số cán bộ này ra tay thẳng thừng. Đưa họ vào danh sách đen, thậm chí là đưa họ vào thế phản bội abc…

Như thế là quá độc ác với người dân, dân ko học thì mới cần các anh bảo vệ chứ ko phải các anh dùng cái nghiệp vụ học được hại dân…

Sống phải có đạo đức mấy người ạ !

Còn tôi, tôi biết, tôi đang kiệt sức dần vì các anh nắm trong tay quyền lực. Thậm chí các anh thay văn bản, thay hồ sơ chỉ trong 1 nốt nhạc. Tôi cũng chẳng còn đủ sức để đương đầu… Nhưng tôi vẫn nuôi hi vọng dù là trong kiệt sức.
Bởi như Nguyễn Đình CHiểu có câu:

“Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà”

Còn tôi giờ cũng choáng, vì có kẻ đang đòi mượn đao giết người, có kẻ đang Tọa sơn hổ đấu, ngồi trên núi xem hổ đấu nhau. Rồi chờ thời cơ để mình ngoi lên, tôi cười khẩy vì sự mưu kế đó của một số anh.

Nhưng phải nói là có anh nào định mượn tay tôi thì các anh cũng phải xem lại vì thứ nhất tôi cũng chỉ là nữ nhân yếu đuối. Thứ 2 tôi cũng rất sòng phẳng nếu ko rõ thì tôi sẽ ko làm.

https://www.facebook.com/mactuyet0936771226/videos/2429358170636422/

486400cookie-checkVăn bản bị thay đổi, nhà dân xây năm 2000 biến thành “lấn chiếm 2005”