Vụ Tịnh Thất Bồng Lai làm mọi người nhớ lại vụ Làng Mai Bát Nhã năm 2009 : chỉ vì Phật giáo quốc doanh ghen miếng ăn, tức tiếng ở mà sai an ninh tôn giáo vào đàn áp Làng Mai.
Năm 2005, thiền sư Thích Nhất Hạnh được nhà cầm quyền đón tiếp nồng nhiệt khi lần đầu trở lại Việt Nam. Lúc đó họ có cho thầy lập Làng Mai tại chùa Bát Nhã (Bảo Lộc, Lâm Đồng). Các tu sinh trong và ngoài nước ngay lập tức đã phụng cúng hơn 1 triệu Mỹ kim để mua đất và xây dựng. Chỉ trong vòng 4 năm, đã có hàng chục ngàn tu sinh trong và ngoài nước đến đó tu tập theo pháp môn Làng Mai. Uy tín và thùng phước sương của thiền sư Thích Nhất Hạnh gọi là viên mãn.
Thế nên Phật giáo quốc doanh họ lấy làm bất an lắm, có pháp môn Làng Mai thì uy tín và thùng phước sương của họ coi như bị cạnh tranh ráo riết. Không dẹp Làng Mai thì họ vừa đau cái đầu và vừa lép cái bao tử (dù rằng họ chỉ có đầu bò và bao tử bò). An ninh tôn giáo vào cuộc, khủng bố và đàn áp Làng Mai Bát Nhã. Năm 2009, thầy Thích Nhất Hạnh đành phải dắt díu tu sinh sang Pháp.
Sư cô Chân Không có nói: “Mà họ đập tại vì mình cũng không chịu lo tiền, lo tiền từ Bảo Lộc cho tới Lâm Đồng”.
Đấy, phải chi thầy Thích Nhất Hạnh điệu thấp và biết chia thùng phước sương của thầy cho Phật giáo quốc doanh và an ninh tôn giáo thì đâu đến nỗi …
Trở lại vụ Tịnh Thất Bồng Lai, câu chuyện na ná như thế. Nếu cụ cư sĩ Lê Tùng Vân không nổi tiếng, các cư sĩ Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Nhị Nguyên … không hát hay và Tịnh Thất Bồng Lai không nhận nhiều tiền để nuôi trẻ mồ côi … thì cụ Vân và các đệ tử đã không bị ra tòa. Ở VN, có hàng ngàn cái thiền am, tịnh thất dân gian, nhưng họ chẳng có tiếng mà cũng chẳng có miếng nên họ có bị làm sao đâu?
Thầy Thích Nhất Hạnh đã có Pháp tịch, nhà cầm quyền chơi bẩn thì thầy đi Pháp, chứ như cụ Vân và các đệ tử thì biết đi đâu, ngoài chốn ngục tù!
PHƯỚC SƯƠNG
Chả nhẽ tu vì nhận phước sương?
“Ăn chia” cửa Phật bẩn như thường
Làng Mai Bát Nhã gương tày liếp
Tịnh Thất Bồng Lai nỗi đoạn trường
Bến giác đong đưa tờ chuyển khoản
Hồi chuông văng vẳng khúc tiền lương
Bồ đề tràng hạt không thèm đếm
Chỉ thấy đếm nhau chỗ “cúng dường”
ĐBT
Hình: thầy Thích Nhất Hạnh năm 2007.