Trịnh Bá Phương
Thuật lại sự việc tôi bị bắt về đồn công an phường Ô Chợ Dừa ngày 2/6/2018.
Sáng 10h tôi cùng chú Trương Dũng, cô Phương Lưu, bác Lê Hùng và anh Nguyễn Ngọc Lễ, anh Phùng Thế Dũng tập chung tại ngã 7 Ô Chợ Dừa, chúng tôi hô các khẩu hiệu:
Dân chủ không phải là tội.
Đả đảo cộng sản bắt giam người yêu nước.
Tự do cho người yêu nước.
Đả đảo bè lũ hèn với giặc ác với dân.
Đả đảo chế độ công an trị.
10h30 khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì một nhóm công an đến bắt chú Trương Dũng lên xe taxi và bắt tôi cùng anh Dũng lên lên xe thùng chở về đồn công an Ô Chợ Dừa.
Tại đây, một viên an ninh trẻ sinh năm 1992 làm nhiệm vụ trông tôi trong khoảng thời gian đầu.
– hắn chủ động hỏi tôi: các anh chắc đi thế này cũng vì mưu sinh nhỉ, thứ 7, chủ nhật là các anh hay biểu tình.
– tôi: ô, thế não trạng của em lại giống bọn Dư luận viên và lực lượng A47 rồi.
nói em biết, trên youtube vẫn còn clip của bọn DLV đó và loa phường Dương Nội liên tục phát thanh cùng nội dung là Trịnh Bá Phương sau khi nhận ủng hộ đã dùng hơn 200 triệu mua gạo chia cho dân để lấy uy tín. đấy, em thấy nó khốn nạn không. khi không quy chụp được anh là đấu tranh nhận tiền từ thế lực thù địch thì lại quay sang nói như vậy đó.
– thế anh đi vì cái gì?
– đất nhà tôi chúng nó đền bù vài chục triệu 1 sào, bán ra mấy chục tỷ, nó cướp của nhà tôi và dân làng tôi, nên tôi phải đi đòi, còn tham gia đòi nhân quyền, công lý cho các nhà yêu nước là bởi tôi muốn đất nước có dân chủ, nhân quyền khi ấy tôi và con tôi mới được hưởng quyền con người đúng nghĩa.
– viên an ninh này đã im lặng, chắc cậu ta có vẻ đã hiểu phần nào, đến tối khi tôi về thấy cậu ta ra chào tôi.
Tiếp theo viên chỉ huỷ tên Lâm đội trưởng đội an ninh quận Đống Đa vào làm việc với tôi.
– hắn nói với tôi: anh muốn làm việc nhanh thì viết trước bản tường trình trước đi.
– tôi: đưa giấy bút ra đây, tôi làm đơn tố cáo việc các ông bắt tôi trái phép về đây. cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội triệu tập tôi 3 lần, tôi còn từ chối đến làm việc đấy nhé, huống hồ các ông bắt tôi trái phép về đây.
Lâm thôi không đưa giấy bút nữa.
– Lâm: anh bị bắt về đây vì vi phạm khoản D điều 5 nghị định về gây rối trật tự công cộng.
– tôi: các ông cứ mạng lệnh của toà, VKS đến đây mà bắt tôi, chế độ này càng điên cuồng đàn áp bắt giam người dân, thì cũng đến hồi diệt vong.
Lát sau Lâm đi ra, một viên công an quận Đống Đa cầm xấp giấy tờ vào bắt đầu làm việc với tôi.
AN: Chào anh, tôi là công an quận làm việc với anh về sự việc hôm nay. Anh tên là gì, ở đâu? tại sao có mặt ở đây?
– tôi: thế ông tên là gì ?
– AN: tôi tên là Thành.
– tôi: biển hiệu tên đâu?
– AN: tôi chưa được cấp biển tên.
– tôi: thế tôi làm sao biết ông là ai, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung còn có cả trăm cái tên trùng lặp, tôi phân biệt được ai với ai.
– AN: tôi là công an, tôi có quyền làm việc với anh.
anh đi với ai, bị bắt ở đâu, anh hô gì, cầm biễu ngữ gì.?
– tôi: tôi từ chối làm việc với người vi phạm, ông không có sắc phục đầy đủ, khi làm việc bất minh sau tôi biết ai mà tố cáo, như thằng Đỗ Vvv có số hiệu biển tên rõ ràng nên em trai tôi sau khi bị đánh còn có thông tin mà tố cáo tội ác của chúng nó.
– AN: quy định của luật, anh được quyền khai báo với cơ quan công an.
– tôi: không có gì để khai báo.
– AN: khai báo cũng là nghĩa vụ bắt buộc.
– tôi: ông dẫn cho tôi điều nào, khoản nào trong bộ luật HS bắt tôi phải mở miệng khai báo ra đây.
– AN: im lặng..
lát sau
AN: tôi hỏi lại tên anh là gì?
– tôi: tôi tên là nạn nhân của chế độ công an trị.
– AN: tại sao lại tên đấy, anh có chứng cứ gì mà bảo chế độ công an trị.
– tôi: gia đình tôi bị cướp đất, bố mẹ tôi bị bắt tù oan, tôi và em trai tôi thường xuyên bị đánh đập,.. sống dưới chế độ này tôi đã không còn cái tên khai sinh, mà chế độ này đã đặt cho tôi cái tên là Nạn nhân của chế độ công an trị.
– anh có biết quyền công dân của mình không, và khi nào bị hạn chế quyền công dân hay không?
– tôi: tôi biết tôi có quyền bày tỏ chính kiến, quyền lên tiếng trước bất công xã hội.. và tôi biết bị hạn chế quyền công dân khi tôi vào tù. nhưng kể cả khi vào tù tôi vẫn được hưởng đầy đủ quyền con người.
viên an ninh im lặng rồi tự hắn ghi chép biên bản, viết xong hắn gọi viên dân phòng vào làm chứng.
– hắn tiếp lời. bây giờ tôi hỏi lại anh có ký vào đây không.
– tôi: ông tự ghi thì tự mà ký, mà nói ông biết nhé, ông cũng không phải do dân chúng tôi bầu lên đâu, các ông dựng nhau lên để cai trị, bóc lột cái dân tộc này. cũng chính vì vậy mà kỳ bầu cử tháng 5/2016 tôi và dân làng đã tẩy chay hai kỳ bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân.
viên dân phòng ký vội, rồi chúng đi ra.
đến gần 4h chiều, nhóm khác xông vào đòi tạm giữ xe máy, chúng tra khảo giấy tờ xe. lúc đó một thằng thường phục xông vào đánh túi bụi vào thái dương bên trái tôi.
tôi chỉ mặt chúng nói: chúng mày có giết tao thì còn gia đình tao. công an quận Đống Đa chúng mày là lũ côn đồ, trước đây thằng Đinh Sỹ Hải đội phó đội CS điều tra quận này đã từng gặp mẹ tao đe doạ giết cả gia đình tao, thằng Khương đội phó của thằng Lâm và đồng bọn đã đánh đập em trai tao. chúng mày nghĩ chế độ này vững mạnh mãi để bảo vệ cho chúng mày à, máy tao đây, đang lưu giữ nhiều hình ảnh của lũ ác ôn, chờ đấy một ngày dân chúng tao sẽ xét xử chúng mày.
sau đó ông Khoác trưởng công an phường vào khuyên tôi bình tĩnh, hắn lại chạy sang nhờ chú Trương Dũng bảo tôi bỏ qua cho thằng kia.
gần 20h tối chúng trả hết tài sản cho tôi, cầm được máy tôi quay trực tiếp vào trong đồn, nhưng tìm không thấy thằng đánh tôi đâu.
trên đây là phần thuật lại sự việc ngày hôm nay.
qua đây xin được cảm ơn các cô bác, anh chị đã đến đòi người, và xin được cảm ơn cô bác gần xa đã lo lắng cho chúng tôi.
how can i get generic clomiphene pill how can i get cheap clomiphene without dr prescription can i get clomiphene without insurance where buy cheap clomid without dr prescription where can i get generic clomid pill can i get cheap clomid no prescription can you buy clomid without rx
More text pieces like this would create the интернет better.
how to get azithromycin without a prescription – generic ciprofloxacin 500mg order flagyl 200mg generic
rybelsus brand – buy cyproheptadine no prescription buy cyproheptadine tablets
buy motilium tablets – buy generic cyclobenzaprine 15mg oral flexeril 15mg
buy inderal 20mg for sale – brand plavix buy methotrexate 5mg sale