HomeNEWSTrump đầu hàng tại Bắc Kinh

Trump đầu hàng tại Bắc Kinh

Fivestack | 5 tin tức nóng hổi hàng đầu

ZEV SHALEVDEAN BLUNDELL

NGÀY 14 THÁNG 5

Ông Tập Cận Bình không thể dàn dựng một màn trình diễn hoàn hảo hơn về sự suy tàn của đế chế Mỹ so với những gì đã diễn ra ở Bắc Kinh hôm nay. Đúng như thường lệ, ông Trump không bỏ lỡ cơ hội nào để ca ngợi ông Tập trong khi phớt lờ thực tế khắc nghiệt rằng chủ nhà của ông đang tiếp tay cho Iran – chính kẻ thù đã đẩy nhiệm kỳ tổng thống của ông vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng kể từ cuộc chiến mà ông phát động hơn 60 ngày trước.

Ngày thứ hai ở Bắc Kinh

Ông Tập mở đầu bằng sự hợp tác, quan hệ đối tác, và cả “cái bẫy Thucydides”. Ông cũng mở đầu bằng một lời đe dọa: nếu xử lý sai vấn đề Đài Loan, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, “hai nước sẽ xung đột hoặc thậm chí rơi vào chiến tranh”. Lời đe dọa này nằm trong thông cáo chính thức của Trung Quốc. Phản ứng của Trump như một bài ca ngợi. “Ngài là một nhà lãnh đạo vĩ đại. Tôi nói điều này với tất cả mọi người. Đôi khi mọi người không thích tôi nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ nói”. Ông ca ngợi những đứa trẻ – “Chúng rất vui vẻ. Chúng rất xinh đẹp” – cùng một điệp khúc mà những tài liệu về Epstein đã dạy chúng ta phải chú ý lắng nghe. Ông ca ngợi phái đoàn mà ông đã kéo theo vượt Thái Bình Dương. Ông cúi chào ông Tập trước khi ra về. Xin mời, thưa ngài. Mời ngài. Xin mời.

Dean đã nói điều đó trên sóng truyền hình và chúng tôi sẽ nhắc lại ở đây: đây không phải là một hội nghị thượng đỉnh. Đó là một sự đầu hàng, được Bắc Kinh dàn dựng, được chấp nhận bởi một tổng thống quá suy sụp vì cuộc chiến tranh với Iran của chính mình đến nỗi không thể từ chối. Ông Tập Cận Bình nhận được 200 máy bay Boeing và một giả định rằng Đài Loan giờ đây thuộc về ông ta và ông ta có thể chiếm lấy bất cứ khi nào ông ta muốn. Ông Trump nhận được một câu. Trung Quốc sẽ ngừng trang bị vũ khí cho Iran. Chúng ta đã nghe câu này trước đây, vào năm 2019 và một lần nữa vào năm 2023, và mỗi lần các chuyến hàng lại được nối lại thông qua các công ty bình phong, các trung tâm trung chuyển ở vùng Vịnh và cùng những tuyến đường bí mật mà Bộ Tham mưu Liên quân đã vạch ra khi viết bản đánh giá tuần này.

Lầu Năm Góc đã biết trước

Một bản đánh giá tình báo mật đã được chuyển đến bàn làm việc của Tướng Dan Caine trong tuần này. John Hudson của tờ Washington Post đã đưa tin vào lúc 12:10 sáng giờ ET. Cục Tình báo thuộc Bộ Tham mưu Liên quân đã sử dụng khuôn khổ DIME — ngoại giao, thông tin, quân sự, kinh tế — và đưa ra một kết luận duy nhất bằng bốn màu mực: Trung Quốc đang thắng thế trong cuộc chiến mà Trump đã khởi xướng.

Kể từ khi cuộc chiến với Iran bùng nổ vào ngày 28 tháng 2, Bắc Kinh đã bán vũ khí cho các đồng minh vùng Vịnh mà Hoa Kỳ thề sẽ bảo vệ, duy trì dòng chảy năng lượng toàn cầu sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz, chứng kiến Lầu Năm Góc đốt hết các hệ thống tên lửa Patriot, THAAD và Tomahawk mà Washington cần để bảo vệ Đài Loan, gọi cuộc chiến là “bất hợp pháp” trong các thông điệp của mình, và kéo Thái Lan, Úc và Philippines xích lại gần hơn. Ông Trump đã mang bản đánh giá này đến Bắc Kinh trên cùng chuyến bay với Elon Musk, Jensen Huang và Marco Rubio. Ông không để bản báo cáo làm thay đổi kịch bản. Bắc Kinh không có động lực để ngừng trang bị vũ khí cho Iran. Bắc Kinh có mọi động lực để tiếp tục cuộc chiến.

Những người đàn ông trong đoạn băng Epstein

Hôm qua, Narativ đã công bố đoạn ghi âm được cải tiến từ căn nhà phố của Jeffrey Epstein ở Manhattan, có niên đại từ tháng 2 năm 2013. Ehud Barak — cựu thủ tướng Israel, cựu bộ trưởng quốc phòng, người chỉ được Virginia Giuffre gọi là “cựu thủ tướng” trong cuốn sách của bà và được mô tả là một trong những người đàn ông bạo lực nhất trong mạng lưới này — đã ngồi với Larry Summers và Epstein và yêu cầu được mua chuộc, ghi âm lại. Ông nói rằng ông không muốn kết cục giống như Gerhard Schröder. Ông muốn một khoản tiền 5 triệu đô la một năm yên tĩnh, một công việc hữu ích và một người bạn trong Điện Kremlin. Vài tuần sau bữa tối, Barak bay đến St. Petersburg và gặp Vladimir Putin. Một khoản chuyển khoản trị giá một triệu đô la từ nhà tài phiệt Viktor Vekselberg — người bị Hoa Kỳ trừng phạt từ năm 2018 vì tạo điều kiện cho các hoạt động xấu của Nga — đã được chuyển vào tài khoản Hyperion EB của Barak.

Một cái tên trong sổ sách của Barak vừa được nhắc đến trong các bài báo hôm nay: Scott Bessent. Nửa triệu đô la một năm. Bộ trưởng Tài chính, người đang nắm giữ các hồ sơ chưa được công bố về Jeffrey Epstein, lại có quan hệ tài chính với một người mà Putin đã trả tiền để làm bất cứ điều gì Putin yêu cầu.

Lutnick đã nói dối tám lần

Ngày 6 tháng 5, Howard Lutnick đã ngồi trong phòng 2154 của Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn và trả lời 96 trang câu hỏi dưới hình thức cam kết chịu trách nhiệm theo Điều 18 USC § 1001. Ủy ban Giám sát đã công bố bản ghi chép vào tối qua. Bài báo của Narativ đã chỉ ra 8 điểm mâu thuẫn trong lời khai của ông. Căn nhà phố trị giá 7 triệu đô la được chuyển từ quỹ tín thác của Epstein cho Lutnick với giá 10 đô la. “Bốn email trong một ngày” mà hồ sơ của Bộ Tư pháp cho thấy thực tế gần 250 email, trong đó có một email liệt kê tên, tuổi và giới tính của những đứa trẻ sắp đến đảo. Việc mua cổ phiếu AdFin mà Lutnick đã ký 5 ngày sau bữa trưa trên đảo của Epstein. Hồ sơ xin việc của người giữ trẻ mà kế toán của Epstein gửi cho một người đàn ông không có con. Các bữa tiệc của Maxwell mà hai người tố giác đã mô tả độc lập. Tuyên bố hồi tháng 10 năm 2025 rằng Epstein là “kẻ tống tiền vĩ đại nhất từ trước đến nay” – đã bị rút lại dưới lời thề, và việc rút lại tuyên bố này xác nhận rằng chính quyền đang nắm giữ bằng chứng.

Cuộc sàng lọc hồ sơ của Nội các do FBI tiến hành vào tháng 1 năm 2025 đã cho ra 26 kết quả trùng khớp với Lutnick. Một vụ án rửa tiền đã khép lại. Một vụ án vi phạm luật RICO. Ba báo cáo hoạt động đáng ngờ. Ghi chú trong hồ sơ xử lý: Không tiến hành điều tra Epstein và Maxwell do tính chất nhạy cảm của vụ án. Mười chín ngày sau, Thượng viện phê chuẩn ông với tỷ lệ 51 phiếu thuận và 45 phiếu chống. Ủy ban đã hỏi ông về bàn massage, bộ sưu tập mặt nạ, giàn giáo, Bảo tàng Frick. Ủy ban không hỏi về Tether – loại tiền ổn định nước ngoài đã cho quỹ tín thác của gia tộc Lutnick vay một khoản tiền không được tiết lộ một ngày sau khi ông bán Cantor cho các con mình, được bảo đảm bằng tất cả tài sản mà quỹ tín thác sở hữu. Hạn chót mà Thượng nghị sĩ Warren và Wyden đặt ra cho Lutnick để trả lời tám câu hỏi về Tether là hôm nay.

Cuộc chiến mà Trung Quốc trải qua

Chúng ta bắt đầu với Bắc Kinh. Chúng ta quay lại Bắc Kinh. Hội nghị thượng đỉnh mà Trump đến Bắc Kinh để cầu cứu thực chất là hội nghị thượng đỉnh mà Bắc Kinh đã lên kế hoạch xoay quanh cuộc chiến mà Trump đã khởi xướng. Lầu Năm Góc đã biết rằng Tập Cận Bình sẽ không ngừng trang bị vũ khí cho Iran vì Tập Cận Bình không có lý do gì để dừng lại và có mọi lý do để tiếp tục làm suy yếu Hoa Kỳ. Trung Quốc và Nga đều tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào của Liên Hợp Quốc nhằm giải tỏa tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz. Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ đang nhắm đến nguồn dầu mỏ duy nhất còn lại. Các đồng minh đang chuyển hướng chiến lược của mình để tránh Washington. Trước khi cất cánh, Trump nói với các phóng viên rằng ông không cần sự giúp đỡ của ai cả. Nhưng cuối cùng, khi hạ cánh, ông lại yêu cầu điều đó.

Trump từng hứa rằng Mỹ sẽ làm nhục Iran. Nhưng chính Iran đang làm nhục Mỹ. Trung Quốc là ngân hàng.


Thỏa thuận hàng triệu đô la của Ehud Barak với Vladimir Putin, như chính Barak mô tả trong một đoạn ghi âm được thực hiện tại nhà riêng của Jeffrey Epstein năm 2013, và lời cầu khẩn của Trump với Tập Cận Bình ở Bắc Kinh đang diễn ra trực tiếp, tuy cách nhau một thập kỷ và ở một thế giới khác, nhưng chúng đều là sản phẩm của cùng một thế lực xấu xa đã làm tha hóa nền chính trị của chúng ta và làm vấy bẩn những gì mà các nhà sáng lập nước Mỹ đã đòi hỏi. Chúng ta, nhân dân, vĩ đại hơn chỉ một người đàn ông, và chúng ta, nhân dân, quyết định vận mệnh của nước Mỹ – chứ không phải một ông chủ sòng bạc đã hết thời. Vị tổng thống này có thể đã cúi đầu đầu hàng trước Tập Cận Bình, nhưng chúng ta, nhân dân, vẫn đứng vững vì nước Mỹ mà chúng ta biết mình có thể trở thành. Sự lựa chọn trước mắt chúng ta không phải là sự lựa chọn mà Donald Trump đưa ra cho chúng ta. Đó là sự lựa chọn mà chúng ta tự đưa ra cho chính mình, trong khu phố, thành phố, tiểu bang của chúng ta, trong lời tuyên thệ mà chúng ta sẽ thực hiện vào tháng Mười Một.