Trại giam Gia Trung ! Hãy nhanh thức tỉnh lương tâm con người, đừng làm những trò bỉ ổi, thâm ác nữa.

0
738

Thưa cả nhà,
Chiều nay chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh gọi điện về cho tôi từ trại giam Gia Trung, cuộc gọi được 10 phút.
Anh hỏi thăm tin tức dịch bệnh bên ngoài, anh dặn mẹ con tôi phải tự bảo vệ giữ sức khỏe cho tốt, anh ở trong rất lo lắng cho mẹ con bên ngoài, vì anh biết thời gian này kinh tế xuống dốc trầm trọng, làm ăn mỗi ngày một khó khăn hơn, anh nói tôi hãy cố gắng tập chung lo cho con không phải lo cho anh nhiều.

Tôi nói anh cứ yên tâm, mẹ con tôi sẽ cố gắng giữ sức khỏe để vượt qua dịch bệnh và thời gian khó khăn này. Tôi kể anh nghe từ khi có tin nguồn trợ cấp từ phía chính phủ Mỹ, thì nước mình dịch bệnh bùng nổ nhiều hơn, mà những người mang dịch bệnh về nước lây lan toàn từ Châu Âu, họ là lãnh đạo với doanh nhân, con của triệu phú, nên nhà nước đã lệnh đóng cửa 8 nước châu Âu rồi, chứ nhà nước không nói gì đến cửa khẩu với người dân của bạn láng giềng âm thầm chạy dịch bệnh ở Việt Nam anh ạ, chồng tôi cười nói LĐ Việt Nam đúng là càng ngày càng làm trò hề cho dân cười.

Anh gửi lời hỏi thăm đến mọi người, anh hỏi thăm chị Nguyễn Thúy Hạnh với chị Dương Thị Tân dạo này có khỏe không? còn bị khủng bố tinh thần nhiều không ? Tôi nói với anh, hai chị vẫn khỏe, nhà cầm quyền vẫn túc tắc đưa truyền thông về chị Thúy Hạnh, còn chị Tân thì được gửi giấy mời.

Anh kể đã hơn 2 tháng nay anh bị giam lỏng trong phòng, cháu Lê Văn Phương cũng bị giam như vậy, họ nói để anh ra ngoài gặp gỡ mọi người không tốt. Chỉ vì anh ở bên ngoài biết những người mới đến, nếu ai chưa có gia đình thăm nuôi kịp thời, hoặc gia đình khó khăn thì anh với mấy ae luôn giúp đỡ. Anh bức xúc nói tụi nó khóa cửa 24 giờ anh chỉ ở trong phòng, không được đi ra ngoài, ở trong phòng tù túng ngột ngạt không chịu được. Anh phản đối phải cho anh ra ngoài buổi sáng nhưng họ không nghe.
Dù biết họ làm trò hèn với anh, nhưng anh vẫn nhắn tôi là có 2 người mới chuyển đến tháng trước cùng trại Gia Trung khu AYUN, anh Võ Thường Trung ở Đồng Nai với anh Huỳnh Minh Tâm, anh Tâm là anh trai cùng vụ em gái Huỳnh Thị Tố Nga, em Tố Nga thì bị chuyển đi trại An Phước, đúng lúc dịch bệnh trại không cho thăm và gửi quà, nên các anh ở trong vẫn chia sẻ giúp đỡ 2 người, anh nói tôi liên lạc với người nhà 2 anh để họ yên tâm.

Gần hết giờ gọi anh nói với con gái út, sang tháng là sinh nhật con gái bố rồi, bố sẽ tặng quà con gái bố sau nhé, con hãy luôn vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Bố nhớ thương mẹ con nhiều. Con gái nói “Dạ vâng ạ, con cảm ơn bố. Con yêu bố nhiều.”

Thật là một hành động bỉ ổi của trại giam gia trung làm đối với chồng tôi, chồng tôi không làm gì sai phạm mà họ tìm mọi cách làm khó cô lập chồng tôi. Tôi mong sao những người cán bộ làm việc nơi trại gia trung này, hãy nhanh thức tỉnh lương tâm con người lại, đừng làm những trò bỉ ổi, thâm ác nữa. Để cho gia đình con cái của các người không bị gánh hậu quả do việc các người gây ra.

Tôi kính mong mọi người luôn quan tâm đồng hành lên tiếng bảo vệ chồng tôi, cùng với các anh chị em khác đang khổ cực trong lao tù. Tôi trân trọng cảm ơn mọi người rất nhiều!

521360cookie-checkTrại giam Gia Trung ! Hãy nhanh thức tỉnh lương tâm con người, đừng làm những trò bỉ ổi, thâm ác nữa.