THƯ NGỎ GỞI :
TOÀN THỂ THUYỀN NHÂN VIỆT NAM
TỔ CHỨC VOICE, VOICE CANADA, CHA PETER PRAYOON NAMWONG, ANH TRỊNH HỘI, ANH NAM LỘC VÀ ANH NGUYỄN THANH TÚ.
Kính thưa quý vị,
Sở dĩ tôi buộc phải viết thư ngỏ gởi đến làm phiền quý vị vì gần đây tôi bị phải nghe những thông tin không hay (mà thật sự tôi cho là không đúng sự thật) do anh Tú đưa ra về việc những thuyền nhân Việt Nam còn sót lại ở Thái Lan được anh Trịnh Hội, anh Nam Lộc và tổ chức VOICE vận động chính phủ Canada cứu vớt.
Trước hết tôi xin tự giới thiệu về mình trước:
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Quang, là cựu thuyền nhân đã từng vượt biên qua Thái Lan ngày 28/3/1989, có số UNHCR ID là : PST 11823, bị cưỡng bức về Việt Nam ngày 11/9/1996. Tôi đã từng là trưởng ban đại diện thuyền nhân khu biệt giam A 5-6 trại tỵ nạn xỉ khíu (Sikiew – สีคิ้ว). Nay tôi đang định cư tại Houston, Texas Hoa kỳ theo diện bạn bảo lãnh ( Tôi sẽ giải thích rõ về cụm từ “bạn bảo lãnh” trong phần nội dung thư)
Trước khi đi vào nội dung chính của thư tôi xin minh định trước để anh Tú và quý vị khỏi nhầm lẫn:
Chúng tôi không hề hồi hương mà bị cưỡng bức về Việt Nam!
Kính thưa quý vị,
Tôi có đọc thư mời họp báo của VOICE do anh Trịnh Hội đại diện ( https://www.baocalitoday.com/…/thu-moi-tham-du-hop-bao-cua-… ) và cũng có coi cái clip anh Tú làm tung lên Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=u3sJWakEEgE&feature=share ). Trong clip https://www.youtube.com/watch?v=u3sJWakEEgE&feature=share anh Tú có đưa ra một số câu hỏi như sau:
1/ Có phải chương trình của chính phủ Canada mà qua đó Voice gây quỹ để định cư các cựu thuyền Nhân Việt Nam ở Thailand chỉ dành cho những cựu thuyền nhân không hề hồi hương ?
2/ Có phải bà Lê Thị Ba đã hồi hương năm 1996 và mười mấy năm sau mới sang lại Thailand
3/ Có phải ông Võ Văn Dũng (Dũng Loa) đã hồi hương năm 1996 và mười mấy năm sau mới sang lại Thailand
4/ Có phải ông Nguyễn Ngọc Huy đã hồi hương năm 1996, sau đó đi du học Ấn Độ và đến năm 2011 mới sang lại Thailand cùng với vợ cưới ở Việt Nam?
5/ Có phải ông Nguyễn Hữu Huân đã hồi hương năm 1996 và năm 2014 mới cùng vợ và con vượt biên bằng đường bộ từ Việt Nam sang Thailand để đi định cư Canada?
6/ Nếu câu trả lời là “có” cho một trong những câu hỏi kể trên thì Voice có sẵn sàng trình báo với chính phủ Canada về người di dân bất hợp lệ vào Canada ?
7/ Và ông Nam Lộc có sẽ tố cáo Voice ra trước pháp luật như đã từng tuyên bố? Pháp luật ở đây phải bao gồm pháp luật của Hoa Kỳ, Thái Lan và Canada
Sở dĩ tôi can dự vào chuyện này là trong những câu hỏi anh Tú đưa ra, có một số câu hỏi liên quan đến những đồng bào ruột thịt của tôi, đã từng cùng tôi mổ bụng để chống cững bức về Việt Nam.
Tôi không trả lời câu số 1,6 và 7. Những câu này dành cho những người liên quan.
Câu số 2: Anh Tú ạ, anh có biết chị Lê Thị Ba là ai không vậy? Chị Lê Thị Ba là cựu chuẩn úy nữ quân nhân QLVNCH, là bạn của ba anh đó anh Tú ạ. Chị Ba cùng bị nhốt chung với tôi ở khu biệt giam A 5-6 trại Xỉ Khíu (Sikiew) và bị trói tống lên máy bay vất về việt nam cùng ngày và cùng chuyến bay với tôi đó! Như thế anh gọi là hồi hương đó hả ? Tôi, chị Ba và rất nhiều người Việt nữa đều cùng hoàn cảnh như nhau là lưu vong trên chính mãnh đất mình được sinh ra đó anh Tú ạ. Anh có biết sau ngày tang thương của quê hương 30/4/1975 đến nay, thế giới tự do đã cưu mang bao nhiêu người Việt tỵ nạn CS không? Họ là ai mà họ lại phải cưu mang chúng ta ? Họ là bạn của chúng ta anh ạ! Anh, tôi và tất cả người Việt tỵ nạn CS trên toàn thế giới đều được tái định cư theo diện bạn bảo lãnh hết cả đó anh ! Anh có thể trở thành là người bạn của tôi được không anh ?
Câu số 3 : Anh Võ Văn Dũng (Dũng Loa) thì thật sự tôi ít biết về người này. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ đó là anh Dũng chưa từng hồi hương, mà bị thộp cổ tống về Viêt Nam như tôi và anh ấy cũng không có quê hương mà phải sống lưu vong trên chính mãnh đất anh ấy sinh ra. Anh ấy cũng cần có quê hương như anh và tôi đang có chứ? Anh ấy bị vất về Việt Nam sau tôi 3 tháng
Câu số 4 : Để tôi kể cho anh Tú về em Nguyễn Ngọc Huy
Em có cha (trùng tên với tôi – Nguyễn Ngọc Quang) là cựu quân nhân QLVNCH, cũng là bạn của ba anh đó. Ông Quang đưa cả gia đình vượt biên qua Thái Lan gần giữa năm 1989 và sau đó cũng bị vất về Việt Nam 1996 như tôi vậy.
Tôi là thầy dạy em Huy lớp 10, 11 và 12 trong trại tỵ nạn. Sau khi bị vất về Việt Nam thì em ấy cũng không khác gì những số phận nghiệt ngã khác. Năm 2005, tôi cùng một số bạn bè (đều là những người lưu vong) thành lập tổ chức Bạch Đằng Giang (BDGF) nhằm vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Nguyễn Ngọc Huy được BDGF chọn cấp học bổng đưa qua du học Ấn Độ. BDGF bị CSVN đàn áp, tôi và 2 người nữa của BDGF bị tù về tội Tuyên Truyền Chống Nhà Nước CHXHCNVN. Chúng tôi bị tù thì không còn ai lo được cho em Huy nên bị Ấn Độ trục xuất. Xin anh trả lời giùm tôi em ấy có ở yên được không khi là thành viên của một tổ chức mà đã có 3 thành viên đang bị CSVN kết án? Em ấy chưa hề hồi hương và em ấy có đáng được Canada, anh, tôi hay ai đó thương không ? Nếu anh, tôi hay ai đó không có tình thương đủ lớn cho em ấy thì hãy để cho những người bạn Canada thương em ấy vậy!
Câu số 5 : Anh Tú có gặp em Nguyễn Hữu Huân của tôi chưa ? Em ấy nằm chung với tôi trong khu biệt giam A 5-6 Sikiew đó anh. Anh có dám phản đối cưỡng bức trở về ngục tù CSVN bằng hành động mổ bụng không ? Anh có biết bụng của em Huân có một vết thẹo dài gần gang tay của anh không ? – tôi cũng có nhưng ngắn hơn. Anh có biết trên thế giới có bao nhiêu người Việt có vết thẹo ở bụng mà cùng xãy ra một ngày (11/9/1996) không anh ? Hơn 2500 vết thẹo cùng có trong ngày ấy đó anh ạ. Tất cả chủ chân của nó đều KHÔNG BAO GIỜ HỒI HƯƠNG! Em Huân không hồi hương.
Anh kết luận : “VOICE đã đổ thừa rằng Cha Nam Wong xác nhận các nhân vật kể trên là hợp lệ cho chương trình định cư nhân đạo của Canada. Sự thật không phải vậy. Cha Nam Wong chỉ xác nhận là các cựu thuyền nhân này đã từng ở Sikiew chứ không hề xác nhận là họ có hồi hương hay không. Bây giờ VOICE tìm cách hất tội qua cho Cha Nam Wong
Sau đó VOICE đã đưa danh sách này cho Cao Ủy Tị Nạn LHQ để họ xác nhận trước khi chuyển cho chính phủ Thái Lan và Canada. Cao Ủy Tị Nạn LHQ ở Thái Lan không còn giữ hồ sơ cựu thuyền nhân nên đã xác nhận vì tin rằng Cha Nam Wong đã xác nhận thì không thể sai”
Anh có biết địa chỉ và số điện thoại của UNHCR Thái Lan không ? Nó đây :
10200 330/3 ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
10200 330/3 Krung Kasem Rd, Khwaeng Bang Khun Phrom, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200, Thailand
Phone: +66 2 056 0000
Trước khi qua Mỹ ngày 27/9/2012 tôi biết hồ sơ của tôi còn lưu trữ ở đó anh ạ. Anh nghĩ UNHCR lưu hồ sơ thuyền nhân theo cách nào vậy anh? Hồ sơ giấy? Không, họ lưu bằng kỹ thuật số không quá 1 gigabyte cho toàn bộ thuyền nhân Thái Lan đâu, và nhờ cách lưu này mà truy xuất rất nhanh. UNHCR họ không tin bất cứ ai đâu, họ chỉ tin họ thôi anh ! Khi UNHCR phỏng vấn tôi tháng 3/2011 tôi có hỏi sao quý vị không nghi ngờ gì về việc tôi đã từng là thuyền nhân hay sao mà quý vị không hỏi đến? (vì tôi có khai trong hồ sơ), anh Tú biết họ trả lời sao không? “Chúng tôi có UNHCR ID của anh PST 11823”
Thưa anh Tú, anh đã và đang chạm đến nỗi đau của rất nhiều người đó anh. Tuy nhiên, việc làm đó chưa phải là tội. Không biết anh có theo tôn giáo nào không, nhưng với đức tin của tôi thì khi vu khống ai đó là một cái tội và là trọng tội khi vu khống một vị tu hành đạo hạnh.
Anh phỏng vấn Linh Mục Peter Prayoon Namwong rồi cắt xén để làm sai ý ngài (https://www.youtube.com/watch?v=GSd2Huwca0Q&feature=share ) để buộc ngài phải minh định lại và giải thích cho mọi người (https://www.youtube.com/watch?v=QKYXUQKo-F4&feature=youtu.be) là việc làm không nên anh ạ!. Nếu anh nghĩ rằng ngài nói tiếng Việt không rành mà có cái clip đó thì có lẽ do ai đó đạo diễn. Thì đây : https://www.facebook.com/tuan.le.501/videos/2022799171065544/UzpfSTEwMDAwMjA2MzkxNDc1NToxNzg0NzUxNjk4MjcwMjc3/ (phút 9:07)
Ở phút 9:07 trở đi Cha bắt đầu nói về việc anh xuyên tạc Cha bằng tiếng Thái. Nói thật với anh, người phiên dịch Thái – Việt trong clip đó không sai nhưng vẫn chưa hết được trọn ý của Cha. Nếu anh có người bạn nào của anh mà anh tin được, đồng thời biết tiếng Thái thì nhờ họ dịch hoặc tôi sẽ dịch để bạn anh xác nhận. Trong một hiểu biết khiêm tốn tôi có thể dịch đầy đủ ý Cha trong clip đó ra tiếng Việt hoặc tiếng Anh
Tôi nghĩ rằng anh chưa gặp trực tiếp chị Ba, anh Dũng, em Huy và em Huân để hỏi đâu! Thông tin què quặt về họ mà anh có được chắc chắn là do ai đó cung cấp. Chắc điều này thì anh biết có thể rõ hơn tôi là: CSVN rất xấu hổ khi VOICE và anh Trịnh Hội vận động chính phủ Canada cưu mang những người Việt đáng thương đang trốn chúng ở Thái Lan và rất mong muốn tìm cách chặn đứng hành động này của VOICE cũng như anh Trịnh Hội.

Tôi không cần biết mục đích việc làm của anh, không cần biết anh bỏ tiền túi ra làm hay ai đó tài trợ cho anh và cũng không cần phán đoán anh là ai. Tôi thấy anh xuất hiện trong clip của VietVision – Một kênh truyền thông của trùm dư luận viên Trần Nhật Quang (Quang lùn) làm tôi hơi ngại : https://www.youtube.com/watch?v=I4SypouvxTY (Viet Vision)
Kính thưa quý vị, không riêng gì tôi mà toàn thể người Việt tỵ nạn CS trên toàn thế giới đều được tái định cư theo diện “BẠN BẢO LÃNH” cả. Chúng ta đã và đang sống nhờ vào sự đùm bọc, yêu thương của tình bạn vĩ đại đó!
Cuối thư, cầu chúc cho tất cả quý vị sức khỏe. Chúc cho VOICE và anh Trịnh Hội khỏe như VOI để vững bước trên con đường trợ giúp cho những đồng bào, những người bạn bất hạnh của chúng ta. Chúc anh Tú khỏe và rất mong anh sẽ là bạn của tôi.
Xin kính chào