Thế giới đã choáng váng khi sự việc được phơi bầy.

0
1090
CHÂU ĐOÀN

Trong thế giới quỷ dữ, chúng không bỏ phí bất cứ thứ gì, ngay cả trong một ngành đáng nhẽ phải có tính nhân bản nhất là y tế thì vẫn vậy.

Vài năm trước có vụ thuốc bổ nhập vào Hàn Quốc có xuất xứ từ Trung Quốc có mang ADN của người.
Thế giới đã choáng váng khi sự việc được phơi bầy.

Trung Quốc có 13 triệu ca nạo thai mỗi năm để kiềm chế dân số. Có những Phòng Chết khi những đứa trẻ bị ép sinh non, để đấy cho chết dần bởi chế độ một con.
Một bạn của tôi, có chị ruột bị bắt cóc sang Trung Quốc, khi sinh đứa con thứ 2 cũng bị chính quyền địa phương kéo vào mổ. Đứa trẻ sinh ra còn khóc mãi, nằm nửa ngày trong trạm y tế mới chết.

Những xác trẻ con, nhau thai, bào thai được cho vào tủ đông lạnh. Khi sản xuất thuốc nén thì cho sấy khô trong lò vi sóng. Nghiền thành bột, trộn với các vị khác để nguỵ trang và các viên thuốc được quảng cáo là chữa bách bệnh, tăng sức khoẻ được chuyển đi Hàn Quốc và có thể nhiều nơi khác trên thế giới.
Xét nghiệm cho thấy phương pháp sản xuất thuốc “bổ” này còn chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

Những gì đã và đang diễn ra ở Trung Quốc là đều là những sự vi phạm nhân quyền, sự ác độc rất đáng ghê tởm và nên đề phòng.
Khi loài quỷ dữ đã muốn gì, chúng sẽ bất chấp mọi giá để đạt bằng được, cho dù đấy là máu, là xương thịt của kẻ khác.
Cho nên, đừng kẻ nào mở mồm dạy bảo người dân về tình hữu nghị Việt- Trung trong thời kỳ này. Hãy tránh xa những con quỷ mang hình hài con người.

http://www.dailymail.co.uk/…/South-Korea-customs-officials-…

Nếu các bạn đánh mấy từ khoá thì sẽ ra nhiều bài trên các báo lớn. Kết quả đây:
https://www.google.com.vn/search…

340020cookie-checkThế giới đã choáng váng khi sự việc được phơi bầy.