THẰNG NÀO PHẢN ĐỘNG?

0
311
Ảnh: Thác Bản Giốc đẹp như trong truyện cổ tích, nơi đã từng là của đất nước Việt Nam ta.

Linh Mục Anthony ĐẶNG HỮU NAM .

Ngày xưa – Pháp “chiếm” Việt Nam – rút quân, nước ta không mất 1 tấc đất, miếng vàng nào, để lại biết bao công trình kiến trúc xây dựng, kinh tế xài tới bây giờ, không thấy người nào bỏ đi vượt biên.

Nhật Bản “chiếm” Việt Nam – rút quân, nước ta không mất 1 tấc đất, miếng vàng nào, để lại biết bao công trình xây dựng hệ thống giao thông thuỷ lợi xài tới bây giờ, không thấy người nào bỏ đi vượt biên.

Mỹ “chiếm” Việt Nam – rút quân, nước ta không mất 1 tấc đất, miếng vàng nào, cũng để lại các công trình kiến trúc xây dựng, kinh tế xài tới bây giờ, không thấy người nào bỏ đi vượt biên.

Miền Bắc “giải phóng” Miền Nam, 1/5 dân số Miền Nam bỏ đi vượt biên, sau 43 năm kinh tế bị Lào và Campodia vượt qua nhiều mặt, đất đai biển đảo của nước ta như Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, hàng chục km rừng phòng hộ đầu nguồn biên giới phía Bắc, đảo Gạc Ma….Bây giờ là của Trung Quốc, dân Trung Quốc bây giờ nó qua Việt Nam làm mưa làm gió, xã hội xuống cấp, trộm cướp lộng hành, tai nạn giao thông + bệnh tật ung thư cao nhất thế giới, môi trường tan nát, luật pháp được điều khiển bằng nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ.

Ảnh: Thác Bản Giốc đẹp như trong truyện cổ tích, nơi đã từng là của đất nước Việt Nam ta.

426400cookie-checkTHẰNG NÀO PHẢN ĐỘNG?