Tôi có mấy ý kiến về phiên tòa xét xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai:
1. Công luận ở Việt Nam là một thứ công luận mù loà, bầy đàn, cảm tính.
Báo chí Việt Nam đều giật những dòng tít về tội loạn luân của họ, mạng xã hội xuất hiện những “quan toà” công dân khẳng định như đúng rồi và bày tỏ sự ghê tởm, phẫn nộ cứ như thể được chứng kiến tận mắt cảnh loạn luân hay chính họ được thấy kết quả xét nghiệm AND.
Khi tôi nói những người trong Tịnh thất Bồng Lai có quyền tu theo cách họ muốn mà không cần phải theo một tổ chức tôn giáo nào thì nhiều người tỏ ra thất vọng, có người tuyên bố bỏ theo dõi bởi tôi không xứng đáng khi bênh vực những người ở Tịnh Thất Bồng Lai.

Hãy nhớ rằng, tôi không bênh vực bất kì ai, bất kì tổ chức nào mà tôi chỉ bênh vực lẽ phải. Trường hợp nếu kẻ tôi ghét mà bị oan, tôi cũng sẽ bênh vực và bảo vệ họ. Sự thật, lẽ phải, công lý luôn cần phải đặt lên cao hơn tất cả những yêu ghét thông thường.
Bài học rút ra cho công luận là không nên khẳng định, kết luận về điều gì khi kết quả chưa rõ ràng, nhất là thông tin có được chỉ là những đồn đoán vu vơ.
Ta rút kinh nghiệm để trong tương lai, khi một người hay một nhóm người nào đấy đang bị oan, ta không vô tình ấn sâu họ xuống vũng bùn của sự hiểu lầm, sự vu cáo, sự đặt điều thấp hèn.
Ta có thể bàn luận trong một nhóm bạn để hiểu thêm về sự việc nhưng khi tuyên bố kết luận trước công luận một cách chắn chăn, có thể ta vô tình tiếp tay cho tội ác.

2. Chỉ vì một câu nói “ngu như bò” mà nhóm người này bị kết án với điều 331, BLHS 2015. Hãy nhớ rằng nhóm người ở TTBL chưa bao giờ có một phát biểu nào xúc phạm hay đặt điều sai trái với chính quyền.
Câu nói vị kia “ngu như bò” là một biểu đạt hết sức bình thường, không thể hình sự hoá một câu nói và áp đặt mấy chục năm tù tội cho một nhóm người vô hại với xã hội.
Với tôi, phiên toà này là sự thể hiện quyền lực một cách vô lối chứ không phải là việc thực thi công lý. Nó sẽ áp đặt một nỗi sợ lên công dân. Dùng nỗi sợ để cai trị một xã hội tưởng như là tốt trong ngắn hạn nhưng về lâu dài phương pháp này sẽ khiến một dân tộc thui chột và đất nước sẽ ngày càng lạc hâu.
Tôi phản đối việc bỏ tù họ, nhất là với một người già 90 tuổi. Đấy là một hành động vô nhân đạo!
Nhà văn Đoàn Bảo Châu (FB Chau Doan)