Nguyễn Thúy Hạnh
Bạn bè yêu quý của tôi!
Tôi bắt đầu khởi động phong trào mỗi người góp 50k, (ý tưởng của em Nguyễn Hoàng Vi) từ việc hỗ trợ tiền thuê luật sư cho 3 TNLT sắp ra toà, có mẹ già và con thơ.
Nhưng sau đó, thật cảm động số người ủng hộ rất đông, và số tiền đóng góp đã vượt xa con số mong đợi. Thay vì 3 TNLT, chương trình đã hỗ trợ một phần phí thuê ls cho tất cả 21 TNLT vừa hoặc sắp ra toà dịp đầu năm 2018 này.
Tuy nhiên sau khi tôi thông báo chấm dứt đợt quyên góp, những bạn bè hảo tâm vẫn tiếp tục gửi tiền về, người ít kẻ nhiều tuỳ theo khả năng và hoàn cảnh kinh tế của mỗi người, và tất cả đều từ sự chắt chiu đáng quý. Có những câu chuyện cảm động rơi nước mắt từ những tấm lòng vàng của bạn bè tôi, tha thiết được chia sẻ qua chương trình 50k này tới những TNLT đang rên xiết trong nhà tù chỉ vì đấu tranh cho những điều tốt đẹp chung. Có nhiều người tôi đã phải từ chối nhận đóng góp của họ, (mà ko từ chối được), bởi chính họ cũng đang rất khó khăn, nhưng lại muốn đóng góp nhiều.

Bởi vậy, tôi tạm giữ lại nó và đặt tên là “Quỹ 50k”, dẫu biết bản thân tôi có thể sẽ gặp phiền toái.
Tôi mong ước được làm cầu nối của yêu thương và trách nhiệm giữa các bạn bè tôi ở bên ngoài, với các bạn bè tôi đang ở trong tù, cùng gia đình của họ. Và những sự chia sẻ này tôi muốn dành nhiều cho những TNLT ít được biết đến và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bởi ít được biết đến thì họ sẽ ít nhận được sự giúp đỡ.

NHƯNG MỘT MÌNH TÔI KHÔNG THỂ BIẾT HẾT ĐƯỢC CÓ NHỮNG TNLT NÀO ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN VÀ ĐANG GẶP KHÓ KHĂN. Vậy nên tôi kính mong mọi người hãy chia sẻ với tôi, giúp tôi có được thông tin về họ để quỹ 50k có thể đến với họ, những người cần được chia sẻ nhất.
Quỹ 50k hiện còn tồn hơn 80tr₫, tôi mong nhận được thông tin của mọi người về những TNLT cụ thể đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Xin cám ơn sự quan tâm của mọi người tới những TNLT và sự tin cậy dành cho tôi.
(Ảnh, gặp gỡ và chia tay gia đình bác Trần Anh Kim và anh Nguyễn Văn Túc, tại Thái Bình, 29/4/2018)