HomeDÂN CHỦPhilippines: Nhà văn và nhà hoạt động Amanda Echanis được tuyên bố...

Philippines: Nhà văn và nhà hoạt động Amanda Echanis được tuyên bố vô tội sau năm năm bị giam giữ bất công

PEN INTERNATIONAL14 tháng 1

“Việc tuyên bố vô tội này khẳng định những gì Amanda Echanis đã nói ngay từ đầu: cáo buộc chống lại cô ấy là vô căn cứ. Trường hợp của cô ấy là một lời nhắc nhở rõ ràng về việc việc gán ghép tội danh và các cáo buộc bịa đặt tiếp tục được sử dụng để bịt miệng các nhà văn, nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền ở Philippines”. Ma Thida, Chủ tịch Ủy ban Nhà văn bị giam giữ của PEN International.

Ngày 14 tháng 1 năm 2026: PEN International hoan nghênh việc nhà thơ, nhà văn và nhà hoạt động Amanda Echanis được tuyên bố vô tội. Tòa án ở thành phố Tuguegarao đã tuyên bố cô vô tội về tội tàng trữ vũ khí và chất nổ bất hợp pháp sau khi cô bị giam giữ hơn năm năm. Theo các báo cáo truyền thông, quyết định này được đưa ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2025 nhưng chỉ được công bố rộng rãi vào ngày hôm nay.

Trong phán quyết của mình, tòa án nhận thấy rằng bên công tố đã không chứng minh được các yếu tố cần thiết của vụ án. PEN International từ lâu đã cảnh báo rằng cáo buộc chống lại Echanis mang dấu hiệu của một vụ truy tố có động cơ chính trị. Việc bắt giữ cô vào ngày 2 tháng 12 năm 2020 đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng, bao gồm cả cáo buộc dàn dựng bằng chứng và vi phạm thủ tục tố tụng.

Các nhà chức trách đã bắt giữ Echanis tại nhà riêng khi cô đang chăm sóc đứa con mới một tháng tuổi của mình. Cô bị giam giữ với những cáo buộc thường được sử dụng chống lại những cá nhân bị “gán ghép tội danh” – bị công khai buộc tội, không có bằng chứng, về mối liên hệ với các nhóm nổi dậy cộng sản. Việc trì hoãn liên tục đã khiến cô bị giam giữ trước khi xét xử kéo dài, làm suy yếu quyền được xét xử công bằng và kịp thời của cô.

Mặc dù PEN International hoan nghênh quyết định đã quá muộn này, nhưng công lý bị trì hoãn là công lý bị từ chối. Các nhà chức trách lẽ ra không bao giờ nên bỏ tù Amanda Echanis, và không có phán quyết nào của tòa án có thể bù đắp lại những năm tháng đã bị lấy đi khỏi cô và gia đình cô.

Trước việc được tuyên bố vô tội này, PEN International nhắc lại lời kêu gọi các nhà chức trách Philippines tiến hành các cuộc điều tra độc lập và minh bạch về hoàn cảnh vụ bắt giữ Echanis, bao gồm cả cáo buộc dàn dựng bằng chứng. Tổ chức cũng kêu gọi chấm dứt việc gán ghép tội danh, điều tiếp tục gây cản trở tự do ngôn luận. PEN International cũng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người vẫn đang bị giam giữ vì những cáo buộc có động cơ chính trị và ban hành các biện pháp cụ thể để đảm bảo rằng các nhà văn và nhà hoạt động có thể làm việc ở Philippines mà không sợ bị trả thù.

Thông tin cơ bản

Amanda Echanis có một lịch sử lâu dài với hệ thống tư pháp Philippines. Năm 1990, khi chưa đầy hai tuổi, Amanda Echanis cùng cha mẹ bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ sau khi cha cô, một nhà hoạt động nổi bật vì quyền lợi của người lao động nông thôn, bị bắt giữ với những cáo buộc tương tự như những cáo buộc sau này được đưa ra chống lại cô. Vụ án chống lại cha của Amanda đã được bác bỏ vào năm 1992. Ba thập kỷ sau, chỉ vài tháng trước khi Amanda Echanis bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2020, cha cô đã bị sát hại dã man trong một vụ án vẫn chưa được giải quyết.

Là một nhà văn và nhà hoạt động xã hội, Amanda Echanis tốt nghiệp chuyên ngành viết sáng tạo tại Trường Trung học Nghệ thuật Philippines. Năm 2006, cô xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, Tatlong Paslit na Alaala (Ba ký ức tuổi thơ), một tuyển tập kịch sân khấu khám phá những khó khăn của trẻ em trong các bối cảnh kinh tế xã hội khác nhau. Sau đó, cô tham gia sâu hơn vào công tác công bằng xã hội, tập trung vào cả nghèo đói ở thành thị và nông thôn. Năm 2014, cô xuất bản kịch bản Nanay Mamen, mô tả cuộc đời của nhà hoạt động chống đói nghèo nổi tiếng Carmen ‘Nanay Mamen’ Deunida. Trước khi bị bắt, Echanis cũng là một nhà tổ chức của Liên đoàn Phụ nữ Nông dân Quốc gia Amihan ở Cagayan.

Việc bị giam giữ không làm Echanis im lặng. Ngay cả khi bị giam cầm, cô vẫn tiếp tục viết và tham gia vào đời sống văn học. Cô xuất bản Binhi ng Paglaya (Hạt giống Tự do) và tham gia các hội thảo viết văn. Năm 2025, cô đã làm nên lịch sử khi trở thành tù nhân chính trị đầu tiên được bầu vào Hội đồng Sinh viên Đại học Philippines Diliman, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng đối với công việc và lý tưởng của cô.

Lưu ý cho các biên tập viên:

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Michael Altman Rosen-Lupu, Trưởng bộ phận Châu Á/Thái Bình Dương tại PEN International: michael.rosen-lupu@pen-international.org

Đối với các câu hỏi truyền thông, vui lòng liên hệ Sabrina Tucci, Trưởng bộ phận Truyền thông và Chiến dịch tại PEN International: Sabrina.Tucci@pen-international.org