Ông Trọng muốn gì qua hội nghị hôm 6/2.

0
288

Bùi Thanh Hiếu

Ngày 6 tháng 2 năm 2023 tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị gặp mặt các nguyên lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước nhân dịp 93 năm ngày thành lập đảng và Xuân Quý Mão.

Các nguyên lãnh đạo gồm có Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng….

Trước đó vào ngày 19 tháng 1, ông Trọng tổ chức chúc Tết nguyên lãnh đạo ở trụ sở trung ương đảng, có mời ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc ( ông Phúc vừa bãi nhiệm hôm trước).

Tại hội nghị ngày 6 tháng 2, ông Trọng phát biểu rất phấn khởi vì hội nghị quy tụ đông đảo nhất các nguyên lãnh đạo từ trước đến nay, con số hơn 300 người.

Ông nói.

– Đây là điều rất vui mừng, phấn khởi. Có được chỗ dựa vững chắc, kiên định của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao, có trình độ cao, kinh nghiệm phong phú, Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất phấn khởi, yên tâm và càng tin vào sự nghiệp, công việc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang tiến hành. Chúng tôi luôn học tập, làm theo và noi theo những tấm gương của các đồng chí đi trước. Các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao tuy đã nghỉ hưu, nhưng với kinh nghiệm và tâm huyết sẵn có, tuỳ theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những cống hiến, đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có thể hiểu ông Trọng nói những lời trên với tất cả những nguyên lãnh đạọ đảng, nhưng cũng có thể hiểu ông nói riêng với những nguyên lãnh đạọ có mặt ở trong hội nghị lần này. 

Không hiểu vì sao các ông Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang không có mặt. Hai ông này còn rất khoẻ và năng đi lại, ông Sang giữa tháng 1 còn đi thăm Hà Tĩnh, Hưng Yên rồi loanh quanh ở Hà Nội mới về lại Long An. Ông Nguyễn Minh Triết đi xem bóng đá cùng với nhà báo Nguyễn Công Khế, sau đó còn về khu nghỉ dưỡng của vợ chồng Khế chơi.

Hai ông Triết và Sang không được mời, hay được mời các ông không đi?

Thực ra cả hai trường hợp đều giống nhau, tức có sự không ưa nhau giữa ông Trọng và hai ông này dẫn đến ông Trọng không mời, hoặc mời hai ông không muốn đi.

Cá nhân tôi thì cho rằng ông Trọng không mời. Chúng ta chú ý vào lời phát biểu của ông Trọng, ông nói vui mừng vì có nhiều người đến, ông thấy được có chỗ dựa vững chắc, kiên định làm ông rất yên tâm vào công việc đang tiến hành.

Hình như, chưa bao giờ ông Trọng nhún mình như thế, từng lời lẽ ông phát biểu đều đầy vẻ tôn trọng những nguyên lãnh đạo có mặt tại hội nghị.

Kết thúc bài phát biểu ở hội nghị, ông nói.

– Chỗ dựa vững chắc của lãnh đạo bây giờ, của các cấp, các ngành ở Trung ương là các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí có uy tín, có kinh nghiệm, đã từng trải. Qua ý kiến góp ý để Bộ Chính trị, Ban Bí thư biết cái gì tốt thì phát huy, cái chưa tốt thì rút kinh nghiệm, cái gì xấu thì phải sửa chữa. Chính vì thế, những cuộc gặp gỡ như thế này rất quan trọng, để bày tỏ lòng biết ơn, lắng nghe ý kiến của các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, có nhiều thông tin và uy tín. Và không chỉ những buổi gặp như thế này, mà thường xuyên có thể chúng ta có thể có những cuộc gặp nhỏ hơn theo chuyên đề, hoặc gặp riêng để trao đổi kinh nghiệm.

Tổng Bí thư một lần nữa bày tỏ lòng tôn trọng, kính trọng các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao. Trung ương sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu để hoàn thiện thêm chính sách, chủ trương cũng như làm tốt hơn việc tổ chức chỉ đạo thực hiện, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, thiếu sót, làm cho công việc ngày càng tốt hơn lên.

Hai lần ông nhắc đến chỗ dựa vững chắc, phần mở đầu và phần kết thúc, đặc biệt ông còn muốn được có những buổi gặp thường xuyên ở nhóm nhỏ theo chuyên đề hoặc gặp riêng để trao đổi kinh nghiệm.

Điều gì khiến ông Trọng trở nên tha thiết, tôn trọng và cầu thị với những nguyên lãnh đạọ đảng và nhà nước có mặt tại hội nghị như vậy ? Trong khi mới ở buổi gặp chúc Tết với các nguyên lãnh đạo đảng cách đây nửa tháng ông còn mạnh mẽ phát biểu với những cụm từ 

– “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”.

Có vẻ ông Trọng đang gặp nguy, ông cảm thấy có thế lực nào đó đang muốn hạ bệ ông. Vì thế ông cần tìm những chỗ dựa, tìm đồng minh. Mối nguy đó thực sự lớn, cho nên ông đưa ra lời đề nghị nếu cần có thể gặp riêng để bàn bạc.

Các bạn muốn biết thêm xin tìm đọc Mối Nguy Của Tổng Trọng mình đã viết trước đây, hoặc chờ mình viết rõ thêm ở phần sau.

Nguồn : https://safechat.com/post/3060747383122066608

686850cookie-checkÔng Trọng muốn gì qua hội nghị hôm 6/2.