Tuesday, June 17, 2025
HomeBLOGNHỮNG BIỆT THỰ KHỦNG CỦA SÁU CANG

NHỮNG BIỆT THỰ KHỦNG CỦA SÁU CANG

Nguyễn Hồng
 
Của nổi của Phó Bí Thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chứa Mưa Tan Thành Cứt hiện thấy có gần chục căn biệt thự, nhà phố, rải trên nhiều quận.
* Hình số 1: Căn biệt thự VIP (có lẽ là to và đẹp nhất) trong khu đô thị City Land ở Quận 7, kề bên khu đô thị kiểu mẫu đắt sắt ra vàng Phú Mỹ Hưng. Biệt thự này có lối kiến trúc kiểu Tây, nguy nga, lộng lẫy, sang trọng, chảnh chó.
 
Đặc biệt, giữa thời bình, trên một đất nước “chính trị ổn định” bậc nhất thế giới vậy chứ anh Sáu Cứt lại cho đặt hẳn một bốt canh gác bên dưới như thể mình là tư lệnh thành. Anh làm thế vì sao? Anh ngăn chặn ai tiếp cận nơi sinh sống thường ngày của mình? Lẽ nào anh ớn dân Thủ Thiêm đến kêu gào? Hay anh sợ oan hồn những người đã tự thiêu vì mất đất ban đêm về đòi mạng? Cái bốt bạo lực kia chỉ có thể cản dân đến gần chứ sao ngăn một ngày công an đến áp giải anh đi, anh Sáu Cứt nhỉ?

Tiếp theo, ba căn biệt thự liền kề nhau ở khu đô thị Himlam, Quận 7. Của má anh? Và của vợ anh? Má anh dưới quê Long An nghèo rớt mồng tơi. Tôi còn nhớ mãi, hồi 1993 bước chân vào đại học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh, cái áo cũ nhàu nát gốc màu trắng đã chuyển qua màu cháo lòng, cái quần nhà quê sờn vải bạc màu anh bận (anh bận bộ đồ cũ đó thường trực) thì của nả đâu má anh có mà mua biệt thự quận 7?
Tiếp theo, ba căn biệt thự liền kề nhau ở khu đô thị Himlam, Quận 7. Của má anh? Và của vợ anh? Má anh dưới quê Long An nghèo rớt mồng tơi. Tôi còn nhớ mãi, hồi 1993 bước chân vào đại học Tổng Hợp thành phố Hồ Chí Minh, cái áo cũ nhàu nát gốc màu trắng đã chuyển qua màu cháo lòng, cái quần nhà quê sờn vải bạc màu anh bận (anh bận bộ đồ cũ đó thường trực) thì của nả đâu má anh có mà mua biệt thự quận 7?
 
Vợ anh cũng công chức nhà nước, thu nhập thế nào mà sở hữu biệt thự Quận 7?
 
Tiếp nữa. Nhà phố mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3 (chỗ gần câu lạc bộ Lan Anh của bà Võ Hiếu Dân con gái ông cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt). Lúc trước anh cho người ta thuê bao nhiêu tiền/tháng vậy, anh Sáu Cứt?
Thiên hạ cứ đồn ầm lên vụ cựu Bí thư Đinh la Thăng hút xì gà xịn, uống rượu Macallan mấy nghìn USD/chai nhưng đó là vì Thăng thiếu kín đáo để bị chụp ảnh lại. Còn Phó Bí thư Sáu Cứt hả? Cứ hỏi đám doanh nghiệp xây dựng, các chủ đầu tư, đơn vị thi công hạ tầng, hay những công chức thâm niên ở Sở Giao Thông – Vận Tải thành phố, Quận ủy quận 2…khối người biết chuyện mỗi lần anh Sáu Cứt ra trung ương họp thì sẽ có ngay đám “quần thần” cũng từ nam ra bắc “hội ngộ” chén tạc chén thù. Vỏ những chai rượu có giá tới mấy chục nghìn đô (hình như 40.000 USD thì phải) năm nào uống xong ngoài ấy, anh Sáu còn giữ hay đã bán…ve chai mất rồi?
 
Giờ thì sự nghiệp leo cao, luồn sâu để tiếp tục tạo thêm dân oan, hại dân hại nước của anh thế là tắc cạn. Tắc, Cạn đúng nghĩa đen chứ không phải cây cầu Tắc Cạn vài năm trước anh cùng sư huynh Đinh La Thăng và sư thầy Tư Sâu Trương Tấn Sang cùng khánh thành đâu nha, Sáu Cứt!
RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular