NHỚ BS. HỒ HẢI VÀ TẤM ẢNH “GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ”

0
2432
Bác sĩ Hồ Hải Ảnh : Tuổi trẻ
Bạch Cúc 

Cách nay 4 năm, ở cái thời kì đầu óc tôi còn mụ mị, chưa hề biết đến các từ “Dân chủ, nhân quyền” và các sự kiện liên quan đến tù nhân lương tâm thì trên dòng timeline facebook của tôi hiện lên 2 tấm ảnh (1 tấm như hình bên dưới) của cái nick tên Hồ Hải với lời chia sẻ đại ý: “Theo các bạn, mình nên chọn hình 1 hay hình 2 để làm Avatar cho dịp 30/4 này?”

2 tấm ảnh ông post đã dội vào trí óc tôi xúc cảm mạnh mẽ…

Và xúc cảm ấy đã đột ngột quay trở lại khi dòng timeline trong những ngày cận tết hiện ra hàng trăm hình ảnh, hàng ngàn dữ liệu về sự thật thảm khốc tại Huế trong thảm sát Tết Mậu Thân 1968, và một ai đó đã post lại tấm ảnh này như một “Giải khăn sô cho Huế” với nỗi đau nghẹn ngào còn mãi…đã 50 năm…

Tấm ảnh làm tôi nhớ Bs. Hồ Hải, ông vừa ra tòa và Tết năm nay ông… không về…

Tấm ảnh làm tôi rùng mình, rơi nước mắt khi tưởng tượng vào một đêm giao thừa 50 năm về trước…khi nhà nhà đang vui vầy đầm ấm bên nhau, không ai biết có một cuộc “Tổng tấn công”, không ai biết có hàng ngàn tiếng súng vang dội hòa trong tiếng pháo… Và không ai biết:

Ông mình, Cha mình, Anh Chị Em mình nằm đâu giữa những hố chôn người sống tập thể…Những bộ xương bị cột thúc ké tay sau lưng, dính chùm nhau lấy nhau, hộp sọ đã nát bét và thân thể chỉ còn lại chút xác thịt bầy nhầy sau 1 năm được đào bới…

Sau tội ác 50 năm…

Người ta vẫn nhảy múa ăn mừng chiến thắng vang dội của đợt Tổng tiến công Mậu Thân 1968: “Hát trên những xác người!”

Đã 50 năm…

Người ta vẫn lấp liếm, ngụy biện, che dấu tội lỗi, không một lần dám nhìn thẳng vào sự thật, vào lương tâm mình, họ vẫn không bị ám ảnh với việc hàng ngàn người vô tội, là đồng bào máu đỏ da vàng như mình đã bị giết chết một cách dã man… Có nơi nào trên Thế giới, tội ác sau 50 năm vẫn bị phủ nhận???

Sau 50 năm

Có một kẻ bị gọi là “đao phủ – Hoàng Phủ Ngọc Tường” đã từng thừa nhận mình là nhân chứng: “chân đạp lên đống máu bầy nhầy mà tưởng bùn nhão…” lại được những kẻ trơ trẽn khác bảo vệ, chở che bằng những lời dối trá khốn nạn!

Mấy mươi năm tôi háo hức chờ đón tết, nhưng Tết năm nay:

Nỗi mừng vui đã thay bằng những dòng nước mắt…

Tết năm nay…

Tôi đốt một nén nhang cho tất cả những linh hồn oan khuất…

Họ sẽ trở về…đòi công lý…một ngày không xa…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng
247340cookie-checkNHỚ BS. HỒ HẢI VÀ TẤM ẢNH “GIẢI KHĂN SÔ CHO HUẾ”