Friday, October 18, 2024
HomeDU LỊCHBLOGNhật ký thăm tù của cô Nguyễn Thị Huệ, mẹ tù nhân...

Nhật ký thăm tù của cô Nguyễn Thị Huệ, mẹ tù nhân yêu nước Huỳnh Đức Thanh Bình

15.08.2023
Nhật ký thăm tù của cô Nguyễn Thị Huệ, mẹ tù nhân yêu nước Huỳnh Đức Thanh Bình :
Hơn một tháng đã trôi qua kể từ sinh nhật con, hôm nay 15/8/2023 mẹ lại đi thăm con Huỳnh Đức Thanh Bình ở trại Xuân Lộc.
Hôm nay quà thăm nuôi cho con ngoài thực phẩm mà Ba mẹ đã chuẩn bị, còn có thuốc lá cà phê và món dưa mắm mà con cùng các anh em trong trại rất ưa của anh Van Cương Ho và cả chà bông của chú Đinh Quang Tuyến gởi biếu, cùng bao lời thăm hỏi ân cần mà hôm sinh nhật con mẹ đã nhận. Mẹ đã mang, xách những ân tình này để vào thăm con, lần nào cũng với tấm lòng biết ơn và trân quý mà không bút mực nào có thể diễn tả.
Gặp con, được nghe tiếng con nói, biết con khoẻ bình an đã là niềm vui của mẹ nên dù trời mưa hay nắng gắt, chỉ cần cảm thấy khoẻ và tiện tặn có được ít tiền mỗi tháng mẹ lại đi thăm con.
Con đã rất cảm động và nhở mẹ gởi lời cảm ơn trân trọng của con đến các cô chú, anh chị đã luôn quan tâm đến con và gia đình mình. Mẹ tin dù con đang ở trong chốn tăm tối nhưng suy nghĩ và ý chí con thì họ không thể giam cầm nên hãy cứ luôn vững vàng như vậy con nhé.
Cuộc sống với nhiều bộn bề luôn cho ta nhiều cảm xúc, sau “ đại án” chuyến bay giải cứu với các bản án khiến mọi người “thinh lặng” lại đến oan án của tử tù Nguyễn Văn Chưởng… nhìn bố mẹ của em ấy 17 năm kiên trì kêu oan cho con mà mẹ không cầm được nước mắt… rồi đến vụ tiếp viên hàng không bán” vốn tự có”… vụ một tài xế 34 tuổi bị đột quỵ nhưng đã kịp tấp xe vào lề cứu mấy chục sanh mạng… hàng trăm hàng ngàn thông tin trên mạng có mấy ai quan tâm đến 2 TNCT là Thể và Nam vừa mới ra tù còn trong thời gian quản chế đã bị bắt lại…
Thôi thì con và các anh em hãy luôn bình an mạnh khoẻ nhen con.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular