NGA – UKRAINA
(19/7/2022)
Phúc Lai
1. Đọc bản tin chiến sự của BTTM Ukraina chúng ta thấy Nga họ vẫn cố xua quân tấn công ở mấy chỗ:
• Ivano – Daryivka, hướng Donetsk
• Berestov, Vershina và Novoluhanske
• Novoselyvka Drugoi và tiến về hướng Mykilskyi, quân Nga tiến hành trinh sát chiến đấu
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Trên cả mấy hướng trên, quân Nga đều bị đánh thiệt hại nặng và đã phải rút lui. Theo kiểm tra thông tin của cả nguồn Nga và nguồn Ukraina thì tui biết được các cuộc tấn công này đều chỉ có thể được coi là ở mức độ trinh sát chiến đấu. Hiện nay do không đủ UAV, nên hoạt động trinh sát chiến đấu của quân Nga cũng sẽ được tiến hành với mức độ nhiều hơn. Mặt khác, cũng do không đủ hỏa lực chi viện nên các hoạt động tấn công cũng không thể tiến hành với mức độ lớn được, vì càng đánh lớn càng thiệt hại nặng.
• Con số: ngày hôm qua về nhân mạng quân Nga thiệt hại mất 200 người.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Cũng theo các nguồn tin tình báo vỉa hè, thì trong đôi tuần vừa qua thiệt hại về nhân mạng phía quân Ukraina giảm đi rất nhiều do tính chất xung đột thay đổi. Lúc này đã là lúc quân Nga phải cầm cự và chống đỡ với những khó khăn phát sinh từ chính điểm yếu của quân đội họ. Theo Bản tin chính thức của BTTM Ukraina thì:
• Hiện nay quân Nga đã ở tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng về đạn dược, lương thực và nước uống.

#Bình_loạn_của_Phúc_Lai: Đây chính là kết quả của thiếu xe tải + thiếu xe ủi đất kết hợp với… HIMARS. Tui nhớ hồi đầu chiến tranh mới nổ ra, khi quân Nga còn tiến ầm ầm, tui đã chém với tay cựu tư lệnh Quang Phan (đang đi cắt Hemorrhoids) là “trước sau thì quân Nga cũng chết đói.” Y như rằng chỉ sau đó ít lâu xuất hiện đầy tin quân Nga đi cướp cửa hàng thực phẩm hoặc vào làng xin ăn.
Sang “phase 2” nói quả đáng tội tình hình có cải thiện hơn, nên các anh ấy không bị đói nữa, nhưng vẫn phải ăn khoai tây luộc với dưa cải muối (hay ăn dưa chua thì oánh rắm chua chua.) Đến bây giờ lại bắt đầu đói.
Tình hình đói chắc chắn sẽ nghiêm trọng ở khu vực Kherson mé bên hữu ngạn sông Dnipro vì cái cầu Antonivka nối thành phố này với tả ngạn sông. Truyền thông Nga thì thông báo cả 5 quả tên lửa của HIMARS bắn vào cầu đã bị bắn hạ, còn cầu thì không hề bị hư hại. Nhưng sau đó thì trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh cầu bị hư hại, nhưng vẫn còn sử dụng được. Chiều nay thì có tin bị bắn sập luôn rồi. Nếu mà như vậy thì chí nguy – vì ở mạn ngược tây bắc của tỉnh Kherson, quân Ukraine đã chia cắt đánh đến tận bờ sông Dnipro rồi. Hóa ra La-tư vây người ta chán bây giờ người ta vây lại – đúng câu của Tư lệnh Quang lúc sinh thời, he he.
2. “Chú bán dầu qua cầu mà té.”
Putox đi Tehran theo tui đây là tin rất đáng chú ý. Hiện nay nếu không tính Triều Tiên thì Iran chính là nước vẫn chịu những lệnh cấm vận khắc nghiệt của Hoa Kỳ. Có bác đoán Putox sang Iran để mua… UAV – cũng có thể, nhưng ở tầm quốc gia với quốc gia thì còn phải có những yếu tố khác nữa chứ không chỉ mỗi chuyện UAV.
Triều Tiên được không? Trong bối cảnh Trung Quốc của Tập Cận Bình ngày càng ngãng ra vì nhiều lý do, chẳng hạn năm nay ông Tập sẽ đối mặt với những thách thức chính trị và cơn bão của đợt dịch Covid vẫn chưa quét qua xong, chính sách Zero-Covid vẫn đang kìm hãm nền kinh tế và một số bong bóng đã có dấu hiệu vỡ bung bét.
Theo bức tranh được hình dung trước đây, yếu tố “lựa chọn của lịch sử với một vĩ nhân” được đặt lên hàng đầu, vinh quang và chói lọi với những chiến thắng kỳ vĩ, ông thì đả hổ diệt ruồi, Thế vận hội mùa đông gắn với đàn áp người Duy-ngô-nhĩ Tân Cương (năm 2008 tui ở Nga, Trung Quốc lùa hết người Tân Cương về nước nhốt lại để chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa hè) và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Hải quân Trung Quốc… thì ở cực bên kia của liên minh, chiến thắng của Putox trong Chiến dịch quân sự đặc biệt chóng vánh và xuôi chèo mát mái…
Đẹp như trong tranh luôn các bác nhỉ. Tiếc là câu chuyện không phải vậy. Bây giờ mà chỉ cần có tình báo phát hiện trên chiến trường có lương khô Trung Quốc thì ăn quả cấm vận cũng đủ chết.
Putox thực sự không cần tiền, cũng không cần lương khô. Trong quan hệ quốc tế, hiện Nga của Putox đang đối mặt với tình trạng bị cô lập triệt để, đồng minh thân cận nhất là Belarus còn đang õng ẹo; ông Kazakhstan vừa được đưa quân cứu hôm trước, hôm nay lại quay xe. Thổ Nhĩ Kỳ không tính nhé, cũng hạng Chí Phèo tương đương Nga Putox chứ chẳng kém cạnh gì. Nga Putox yếu đi thì Edorgan càng sướng, nếu không thì năm kia lão ta chẳng dây dưa vào trận Armenia – Azerbaijan làm cái gì.
Mãnh hổ bất địch quần hồ, nữa là ở đây một con gấu đơn độc chống lại một bầy hổ, nhất là bên kia đại dương có cả con hổ răng kiếm rõ to.
Đi sang mà không có nội dung gì để “làm việc” thì còn nói chuyện gì – thế nên cũng phải cố lấy cái hợp tác dầu khí, chứ nó cũng bán dầu mình cũng bán dầu, mình bán khí nó cũng bán khí; lại chẳng cạnh tranh sứt đầu mẻ trán chứ hợp tác cái nỗi gì. Công nghệ thì lạc hậu lộ cộ, ra vẻ ta đây làm gì bây giờ được chứ.
Vì thế UAV vừa là cần, vừa là tượng trưng cho “tình hữu nghị đời đời bền vững giữa hai dân tộc.” Vác UAV về chắc chắn sẽ là một nội dung quan trọng cho các tuyên truyền hướng tới đối tượng là… bà con La-tư trong nước.
Trong một diễn biến khác, rất nhanh nhảu nhưng lè nhè thơm mùi vodka, D. Medvedev đã khoác lác là chuẩn bị có cho quân đội 300 cái UAV.
Còn tui thì ngờ rằng Putox sang Iran, chẳng đạt được cái gì. Không có liên minh mới nào được thành lập. Không có hỗ trợ về công nghệ. Không chắc đã mua được UAV. Cộng tác dầu khí chẳng ý nghĩa gì. Hạt nhân thì khỏi nói, hai thằng bốc phét úp mở, làm gì có cái gì thực chất mà hợp tác với nhau.
Hay hợp tác đưa Phạm Tuân phiên bản Ba-tư lên vũ trụ?
3. Liệu La-tư có thể xoay xở được không.
Cuộc chiến tranh Nga – Ukraine đã được “mark” là “cuộc chiến của UAV” với tần suất và số lượng sử dụng rất lớn của cả hai bên, và cả hai bên cũng thi hành một cuộc chiến chống UAV với quy mô lớn. Không phải đến lúc này La-tư mới loay hoay đi tìm nguồn cung UAV mà từ cách đây cả tháng đến tháng rưỡi, thằng cha Igor Girkin “Strelkov” đã gào thét: “UAV, UAV, lấy đâu ra UAV bây giờ?”
Rồi hắn chửi lão phó thủ tướng phụ trách mua sắm thiết bị (kiêm thứ trưởng quốc phòng) của Nga về kế hoạch sản xuất 3000 UAV trong mấy tháng đó. Hắn bảo cả mười mấy năm qua chỉ làm được có mấy trăm mà bây giờ đòi làm mấy nghìn…
Khổ cái, hiện nay trên chiến trường quân đội La-tư, đứng thứ hai thế giới không chỉ thiếu có UAV – vấn đề của họ không chỉ ở UAV.
Theo nguồn tin như đinh đóng cột vừa báo cho tui sáng nay: dù có sản xuất kịp được đạn pháo, thì họ cũng khó có thể tạo ra được những cơn “bão lửa” (kể ra mấy cháu DLV cháu chú #Lee_Shimuo đặt tên kênh Youtube Pro-La-tư cũng hay phết) như trước. Pháo binh của họ, nhất là các loại lựu pháo cả tự hành, cả xe kéo đang gặp vấn đề nghiêm trọng với… nòng pháo. Trừ một số ít nòng pháo dự trữ trong kho, hiện nay với công nghiệp quốc phòng Nga với việc sản xuất ra nòng pháo có khương tuyến, là nhiệm vụ bất khả thi.
Nhìn lại #The_Battle_of_Donbas trong thời gian qua khi Ukraine chưa có những vũ khí nặng là pháo tầm xa được viện trợ, thế mạnh thuộc về quân Nga – chưa nói đến số lượng cả pháo lẫn đạn, nhưng cơ cấu thì Ukraine thua xa về lựu pháo 152mm. Đó là lý do Ukraine dù có Grad BM-21 nhưng họ không dùng được – tầm bắn tương đương với Grad của Nga nhưng hoàn toàn có thể bị phản pháo bởi các loại 152mm của Nga.
Đến sau 2/7 thì tình hình lại đổi khác: kho đạn bị đánh phá, pháo bắt đầu hỏng… và chúng ta lại thấy Grad BM-21 của Ukraine xuất hiện nhiều đánh vào các vị trí Nga, chứ không hẳn là họ phụ thuộc cả vào pháo viện trợ đâu.
Về tình hình sản xuất, thì những bài trước tui đã cùng các bác hình dung ra kế hoạch nâng sản lượng đầu ra của nền sản xuất quốc phòng nước La-tư, thú thực đó là một nhiệm vụ rất khó, tôi không muốn nói là không thể, nhưng rất rất khó. Tại sao vậy – vì để sản xuất đạn pháo truyền thống (ngu, kiểu cũ), nước này chỉ cần máy móc cũ là đủ, nhưng từ những năm 2000 khi tui được chứng kiến thì quả thực, máy móc cũ kinh khủng và từ bấy đến giờ chẳng có gì thay đổi. Máy móc đó bây giờ lôi ra chạy được là may, tất nhiên chỉnh chọt kỹ một chút chắc cũng sản xuất được đạn pháo cũ. Nhưng mà để chạy hết ga để cho ra được 15.000 – 20.000 đạn các loại 1 ngày cũng khó lắm đấy, nếu không muốn nói là không tưởng.
Trong khi đó suốt bảy mươi mấy ngày của #The_Battle_of_Donbas, mỗi ngày họ bắn 50.000 đến 60.000 đạn, thôi thì tính 70 ngày nhân với 50.000 đạn, là 3 triệu rưởi quả các loại. Trung bình 1 quả nặng 70 cân, thì số đạn trên nặng 245.000 tấn. Vừa rồi theo tình báo phương Tây, họ bắn mất khoảng 2/3 số đạn chuẩn bị, còn lại 1/3 thì nhờ HIMARS dọn dẹp, số đang bắn đì đùng hiện nay là các kho dã chiến còn sót lại.
Với hiện trạng sản xuất hiện nay, theo nguồn thông tin của tui là một sĩ quan cho biết thì chỉ được phép tính con số 10.000 sản phẩm một ngày thôi – như thế để chuyển sang một giai đoạn đánh nhau mới nếu muốn, riêng về đạn họ đã phải cần từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu quả các loại, là ít nhất. Để thực hiện kế hoạch này họ phải cần… 500 ngày để sản xuất – oao! Thôi tính có lợi cho La-tư đi, 20.000 đạn / ngày, vậy họ cần 250 ngày làm việc thục mạng. Hẹn các bác 8 tháng nữa, tháng 3 sang năm chúng ta nói chuyện tiếp! He he.
Con số 5 triệu đạn này, tương đương khoảng 350.000 tấn (ba trăm năm mươi nghìn tấn), với ô tô 12 tấn thì cần khoảng 30.000 chuyến xe. Với khoảng cách dưới 70km đường tốt và đầy đủ cửu vạn, thì 1 ngày 1 xe chạy được 3 chuyến; còn với đường sá chiến tranh đánh nhau nát bươm thì 2 chuyến là may. Nếu vận chuyển liên miên 15 ngày, thì mỗi xe chạy 30 chuyến, cần ít nhất 1.000 cái xe tải tốt cho toàn bộ tuyến mặt trận. Mà nếu 1.000 chiếc chạy như con thoi mắc cửi ở chiến trường đông Ukraine như thế, thì lại không tránh được con mắt của vệ tinh và UAV.
Tất nhiên tính toán thế thô thiển quá – người ta sẽ sản xuất ra khoảng 500.000 đạn (đủ bắn 10 ngày) và chuyển dần ra luôn mặt trận, khi nào đủ khoảng 300.000 là đã đủ bắt đầu tấn công được rồi. Do đó nếu dự đoán để chiều nay làm con lô, thì ta có thể tính họ cần 15 ngày thôi và nếu tính từ tuần trước, thì tầm này tuần sau sẽ hì hục tấn công tiếp. Vậy hôm nay 20/7 đến tầm 25/7, 27/7… chúng ta hóng tin xem thế nào các bác nhé.
Cơ mà việc hỏng nòng pháo thì vẫn không giải quyết được, hoặc lại phải chắp vá, dồn đồ (ad-hoc).
4. #Đoán_mò.
Hiện nay trên chiến trường tuy là hai bên Nga và Ukraine, nhưng còn một nhân vật nữa cũng phải tính đến là Mỹ. Cả Nga và Mỹ đều đang thực hiện đúng nguyên tắc: “một khi đã đánh nhau, thì phải đánh đến cùng.” Cho đến lúc này Putox đang tỏ ra là không sợ chiến tranh kéo dài – gọi chính xác là “bất chấp sa lầy” và lão ta đang chờ tình trạng “mỏi tâm lý” của phương Tây sẽ đến.
Tất nhiên là phương Tây là ai chứ Châu Âu thì chưa có chuyện này đã mỏi về đủ các thứ chuyện khác, nên hỗ trợ của họ cũng vừa phải thôi. Tuy vậy câu chuyện với Mỹ thì hoàn toàn khác. Chưa bao giờ việc can dự của quốc gia này vào một cuộc chiến ở nước ngoài, ở một châu lục khác lại được quyết định chóng vánh và đồng thuận đến vậy. Cũng chưa bao giờ họ đứng trước một thách thức với những nguyên tắc dân chủ đòi hỏi một hành động quyết liệt, và cũng chưa bao giờ họ đứng trước một cơ hội để hạ gục chính kẻ càn rỡ đang thách thức đó đến như vậy.
Những điều người Ukraine làm trong thời gian qua đã dần dần có được sự tin cậy của “những người tiêu tiền ở nước Mỹ” sau quyết định hào hiệp của “những người cho tiền” của nước này. Vì thế càng ngày càng có nhiều chỉ dấu cho thấy, họ đang lên cho một kế hoạch để nếu Putox kiên quyết không chịu xuống thang, OK thích thì chiều. Mỹ có thể mỏi, nhưng với điều kiện là người Mỹ phải đang cầm súng đánh nhau và cũng phải cỡ… 10 năm thì mới mỏi, chứ bây giờ thì vẫn còn đang đánh nhau bằng tiền của Putox mà?
Ngược lai, chính Putox đã phải phun ra rằng, La-tư của lão đang gặp những khó khăn to uỵch nhưng “đất nước phải vượt qua.” Đồng ý, sẽ vượt qua được thôi, nhưng là với giá nào. Xin nhắc lại “vấn đề của Putox không phải là thiếu tiền” – nó nằm ở chỗ có tiền nhưng những thứ muốn lại không mua được.
Quay lại với mốc thời gian 27/7 trên đây, nếu đúng hôm đó họ đánh rộ lên – thì chứng tỏ ước tính của chúng ta đúng, còn nếu chậm thêm 1 tuần 10 ngày, thì chắc hẳn 1 ngày sản xuất được 15.000 đạn pháo thôi, còn thêm 2 tuần (sang đầu tháng
thì chỉ là 10.000…
Chiến sự sẽ bước sang giai đoạn mới với kiểu mới, có thể sẽ có đấu pháo trực tiếp và tìm diệt đoàn xe tải ở hậu phương Nga. “Phase” này vì có vũ khí mới của Ukraine, chắc sẽ diễn ra trong thời gian ngắn hơn – cỡ khoảng tháng, tháng rưỡi là cùng chứ không đến hơn 70 ngày như vừa rồi. Khi tiêu hao đủ số lượng quân Nga mới bổ sung cho chiến trường, thì chẳng cần phản công họ cũng sẽ tự phải lùi. Cách đánh chắc họ vẫn tập trung vào hậu cần, diệt xe tải và tranh thủ thuận lợi đâu, phản pháo đấy.
Căn cứ vào tình hình nhận được những vũ khí mới, một số mục tiêu ở Crimea cũng có thể bị bắn phá. Nhóm quân Nga ở bờ phải sông Dnipro và trong Kherson sẽ còn khó khăn nữa, cứ thế căng thẳng cho đến khi hoặc phải rút, hoặc tan rã, hoặc là sự kết hợp cả hai.
Dù thế nào chăng nữa, lần động viên quân số lần này chắc cũng sẽ là lần cuối cùng của Putox, và cũng là một bước nữa của Putox đi đến chỗ diệt vong.
Bản tin chiến sự của BTTM các lực lượng vũ trang Ukraina tại đây:
https://www.facebook.com/thelastvagabond/posts/2309170509221402
Phúc Lai, từ Hà Nội
https://www.facebook.com/100032341983793/posts/718456922575701/