Monday, June 23, 2025
HomeBLOGNGÀY 30/4 - CÓ MỘT VÀI ĐIỀU KHÔNG THAY ĐỔI 43 NĂM...

NGÀY 30/4 – CÓ MỘT VÀI ĐIỀU KHÔNG THAY ĐỔI 43 NĂM QUA

Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Ngoc Diep Hoang
28 THÁNG 4 2018

Điều đầu tiên không hề thay đổi trong 43 năm qua chính là bản chất lừa bịp và bạo tàn của một lũ cướp tự xưng là đảng CSVN.
Tuy rằng càng ngày cái đảng cướp này càng tồi tệ, càng tham nhũng, càng mua chức bán quyền, càng đàn áp người dân VN một cách trắng trợn, đất nước càng ngày càng nợ chồng chất trong khi đó những tên cướp CSVN này càng ngày càng giàu có… Nhưng chắc chắn một điều bản chất lừa bịp và bạo tàn của lũ cướp này không hề thay đổi cho đến hiện tại và tất nhiên cũng sẽ không thay đổi trong tương lai.
—–
Điều thứ nhì không hề thay đổi thì lại nằm trong người dân VN mình, cũng không quá khó nhận ra. Điều này được thể hiện qua nhiều cách diễn đạt khác nhau, chẳng hạn như:
• ĐM, nếu thằng T. không chết để thay thằng D. làm thủ tướng thì VN sẽ bằng hoặc qua mặt Singapore trong vòng 20 năm thôi! ĐM, vận mạng nước mình quá chó má!
• Con lợn bộ trưởng này cứ ngồi đó thì cả cái ngành Y Tế phải tiêu! Thiếu gì người tài có thể thay con lợn này!
• Ha ha ha… ông bộ trưởng T. này dám nói, dám làm… nhất định ngành giao thông vận tải sẽ phát triển nhanh thôi.
• Vậy sao? Ồ mừng quá! Tay bí thư thành uỷ này xuống là phải rồi. Hắn quá ngang ngược, tham ô. Ông T. thay thế thì chắc là dân thành phố mình nhờ được rồi.
• Ước chi Lú không phải là tổng bí thư. Chỉ cần không phải là Lú thì đất nước đâu đến nỗi phải cúi đầu trước bọn cướp nước.
• Đúng rồi, cho dù cựu bộ trưởng, đang làm bí thư thành uỷ mà tham nhũng là phải nằm tù ngay. Với cái đà này thì nước mình sẽ sớm giải quyết được cái bệnh tham nhũng trường kỳ thôi.
Và 1.001 suy nghĩ khác mang cách nhìn tương tự như trên đều đã được lập đi lập lại kéo dài 43 năm qua trong cả nước. Cách nhìn này không chỉ trong những người dân đen thiếu học, không chỉ trong những loại người được xã hội VN xem là trí thức, mà thậm chí trong những con người ngay thẳng dám chống lại tham nhũng trước mắt.
Họ không hiểu, hoặc không chịu chấp nhận, rằng CSVN là một hệ thống quyền lực chuyên xảo trá lừa đảo và ngang ngược bạo lực. Mọi cá nhân trong hệ thống cầm quyền này đều không cưỡng lại được cả hệ thống mà phần lớn đều là những thành phần thối nát, ích kỷ và tàn ác.
Họ không hiểu, hoặc không chịu chấp nhận, rằng chỉ khi nào cả hệ thống cầm quyền của CSVN biến mất, một hệ thống cầm quyền khác với tinh thần dân chủ, công bằng và minh bạch thay thế thì mới có thể có chút thay đổi.
Ngoại trừ chỉ một số ít, rất ít, người VN hiểu và dám lên tiếng về điều này.
—–
Từ đó… Việt Nam phải tiếp tục sống trong một xã hội thiếu quyền làm người, bị thiên hạ lợi dụng bóc lột, bị đàn áp bất công, bị thiên hạ khinh bỉ, v.v… thậm chí VN có thể bị lũ cướp CSVN bán đứt cho lũ cướp CSTQ trong tương lai!
Thôi thì chia buồn với VN nhân ngày 30/4 vậy.
https://www.facebook.com/notes/ngoc-diep-hoang

RELATED ARTICLES

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular