NGÂN HÀNG VIỆT NAM SẼ DO TÀU KIỂM SOÁT ?
SJC có phải là vàng giả không và cách đối mặt với vấn đề này ?
Đây là chuyện có thật, bởi vì sau một thời gian dài đục khoét, tham nhũng và đổ hết vốn cho sân sau thì ngân hàng Việt Nam giờ còn lại gì. Chúng chỉ còn là các Zombie sống dật dợ vào tiền trợ cấp, và tiền của dân gửi vào đó đã là nợ xấu không thể đòi được.
Chuyện ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn đang chuẩn bị được đem bán sẽ không làm ai lạ cả. Tiếp sau đó sẽ là các ngân hàng VCB, BIDV… và toàn bộ hệ thống ngân hàng .
Song điều bất ngờ là vụ việc vàng SJC đang làm nhiều người lo lắng.
Có nhiều khả năng sau vỏ bọc nhựa kia không hoàn toàn là vàng. Vì lý do gì SJC đã buộc khách hàng phải giữ nguyên vỏ nhựa và giấy tờ mua bán thì mới bán được vàng ?
Xin giới thiệu bài viết và nhận định của FB Trên Đỉnh Phù Vân
Có người bày cho dân đi vay tiền ngân hàng để mua vàng trữ vì sang năm vàng sẽ lên hơn 50 triệu/ lượng. Vay ngân hàng thì phải dùng giấy tờ nhà để thế chấp ( 1 cái dưới kèo VC ). Ngân hàng VN bây giờ do TC kiểm soát ( 2 cái dưới kèo của chúng ) . Mua vàng ép nylon thì ruột sẽ là gì không biết ( 3 cái dưới kèo của chúng ) . Tiền Úc hay Singapore giờ đang thấp, mua giữ cũng được ( chỉ sợ cháy nhà ) …..có rất nhiều thứ không thể viết quá rõ trên fb .
Mà thôi, Nghiệp ai nấy chịu đi .
___ VÀNG (GOLD) ___
Người VN có thói quen từ xa xưa là thích mua vàng để làm của, để phòng thân lúc cơ nhỡ. Họ không thích giữ tiền trong nhà, họ suy nghĩ tiền có thể bị lạm phát mất giá. Để tiền trong nhà nếu bị cháy nhà sẽ mất hết. Nếu có cháy nhà , vàng có bị nóng chảy thì vẫn còn vài cục nằm đó, cứ bươi đống cháy ra thì sẽ lượm lại được và đem bán thì vẫn là pure Gold 9999 .
Ngày xưa khi tôi còn bé ( học tiểu học ) , tôi cũng thấy Mẹ tôi nếu có tiền dư thì Bà mua vàng lá hiệu Kim Thành ( tôi có kèm hình dưới bài viết ) , vàng lá Kim Thành 1 lượng có 2 miếng rưỡi . Khi cần tiền tiêu, Mẹ tôi không cần phải bán nguyên lượng mà có thể lấy kéo cắt ra một miếng nhỏ và đi bán chỗ nào cũng dễ, không cần phải mua ở đâu bán ở đó để không bị chê kém tuổi hay kém chất lượng…. như dưới thời vịt cộng. Dù miếng vàng có bị vo viên bóp méo xếp đôi thì vẫn bán bình thường ở tất cả các tiệm vàng thuộc Miền Nam trước 1975 .
Sau 1975 thì sao ??? Việt cộng luôn quốc hữu hóa tất cả những gì của Tư Nhân. Khi lọt vào tay VC rồi thì mọi chuyện mờ ám, mờ ảo, bịp bợm xảy ra. Ngay về vàng thì VN thời CS có công ty SJC , chuyên đúc những miếng vàng tương đương 1 lượng (10 chỉ) và luôn phải ép trong một cái bịch plastic seal kỹ 4 cạnh 4 góc . Bao plastic mà cũ mờ rách bong tróc một chút xíu khi bán cũng bị trừ tiền. Đi mua SJC ở tiệm nào thì phải có hóa đơn ghi rõ số number của từng lượng vàng, cất hóa đơn cho kỹ, muốn bán thì phải tới đúng tiệm đã mua cùng với tờ hóa đơn thì dễ bán hơn. Nhưng nếu người mua giữ vàng quá lâu, bao plastic bị vàng hoen ố thì cũng bị tiệm mình mua lúc trước trừ tiền như thường. Nếu lỡ mà rách te tua một cái bao plastic rồi xé bao ra luôn, đem miếng vàng đó đi bán thì khỏi bán được luôn.
Đã rất nhiều chuyện xảy ra từ hơn chục năm trước về SJC nên tôi suy nghĩ, nếu nó thật sự là pure Gold 9999 thì tại sao thị trường vàng VN thời VC phải khe khắt như vậy nhỉ ??? Vài năm sau tôi còn nghe một chuyện còn động trời hơn nữa về SJC , vì thế tôi luôn khuyên người nhà và bạn bè chớ dại dột mà trữ SJC . Nếu như ai có một thùng vàng SJC thì chịu khó mang 1 lượng ra tiệm vàng nhờ họ nấu chảy ra xem hư thực thế nào. Nếu là vàng thật pure Gold thì bán cái lượng đã nấu chảy đó theo giá vàng 9999 theo kiểu vàng nữ trang , lúc đó ít ra thì cũng yên tâm với cái thùng vàng trong nhà. Khi tôi khuyên như vậy thì ai cũng im re khó hiểu.
Sau này Mẹ tôi có một người bạn ( là một đảng viên về hưu, ông ta cũng nói với Mẹ tôi là đừng tin SJC ) …..
Như các bạn biết : chẳng có cái gì lọt vào tay VC mà có đầy đủ uy tín và đường hoàng hết cả. Ngân khố nước nào cũng có một trữ lượng vàng để bảo chứng cho tiền tệ nước đó. Tôi nghĩ ngân khố VN giờ trống rỗng rồi và quan chức dư biết “sự thật” về vàng VN nên bây giờ họ quay ra muốn huy động USD trong nhân dân. Nhưng tôi tin chắc bây giờ sẽ không có ai còn dại dột như Bà Năm Cát Hạnh Long xưa kia nữa.
P/s : lời thật thường khó nghe .
Hầu hết những khu đất vàng hoặc những miếng đất ngon lành của tư nhân đã bán cho dân Trung Quốc mà người VN đứng tên giùm. Ai không tin thì tùy. Vì thế chúng thích lấy vợ VN có hôn thú đàng hoàng, đem tiền qua VN mua đất rồi ở lại không muốn về TQ nữa, rồi dắt díu người thân chúng qua VN luôn. Người VN ( nhiều con gái VN chứ không phải tất cả ) yêu tiền nên dẫn sói vào nhà.