BẠCH CÚC
Đứa bạn mình giờ đã thành đạt lắm, xe hơi, nhà lầu, tiền tỉ trong ngân hàng nhưng lâu lâu gặp lại, mình thấy trong đáy mắt nó vẫn có chút buồn le lói. Hỏi nó tại sao, nó bỗng chốc thở dài rồi trả lời: vẫn là chuyện cũ thôi mà, chả quên được, lâu lâu lại nhói một cái, ôi… một thời nông nổi!
Chuyện thế này: Thủa còn trẻ dại nó lấy hết phần ngu chừa phần khôn cho người ta. Nó cắm mặt vào yêu cái thằng kia, mà yêu “cái chi chi” sao á nên cứ cuống cuồng cuồng dại ơi là dại. Còn cái thằng đó, nói chả oan, nó là một thằng mất dạy đúng nghĩa. Nó chơi người ta cho đã, làm cho con người ta có bầu xong rồi nó phán: “không phải của nó!”. Con nhỏ này vật vã khóc lên khóc xuống, chứng minh vô tội đủ điều xong rồi còn chạy đến nhà thưa với cha mẹ thằng đó. Mà số con này số nhọ, nó gặp ngay ba má thằng này cũng thuộc dạng “không được dạy” từ ông nội ông ngoại nên thay vì là người lớn phải hỏi rõ đầu đuôi con trẻ để giải quyết thì đàng này: duma, họ chửi con này xối xả bảo ngu thì ráng mà chịu, giờ bắt đền ai, gia đình này gia giáo không có cửa rước loại gái có bầu sẵn về nhà làm dâu đâu nhá rồi đuổi nó ra khỏi nhà.

Con nhỏ uất quá tím ngắt người lại, nó đi cỡ mấy chục tiệm thuốc tây thu gom được đống thuốc ngủ rồi uống một phát sạch bách thế là…
Ò í e, ò í e xe cứu thương chạy tới. May mà người nhà phát hiện kịp, cứu sống được mạng nó nhưng còn cái thai trong bụng thì…hết cách!
Giờ nó đã có gia đình mới đàng hoàng, lại giàu nứt vách đổ tường nhưng tâm tư luôn trĩu nặng ưu hoài vì ray rứt, vì không thể tha thứ cho bản thân mình một quá khứ trót dại: ngu sao mà ngu thế!
Nó bảo với mình: dm, nó không hiểu sao nó lại cắm mặt vào yêu một cái thằng khốn nạn như vậy. Khi bị thằng đó ruồng bỏ, nó đau đớn giống như mất thằng đó là trời đất sụp đổ hết vậy. Rồi, nếu đã biết nó đốn mạt thế thì thôi đi, đàng này lại vật vã năn nỉ ỉ ôi nó, lê lết trước mặt thằng đó hết lần này tới lần khác để cầu xin, rồi lại vác xác đến gia đình nó để cha mẹ nó xỉ vả thêm, ôi nhục sao mà nhục. Rồi kế tiếp, không có cái dại nào ngu bằng cái dại tự hủy hoại bản thân mình vì cái gia đình chó đẻ đó (khúc này nó ôm con chó cưng xin lỗi rồi khóc hu hu). Mình đành phải vỗ về nó, mình bảo:
Nói thiệt với mày, tao dám cá với mày là cả Thế giới này: thằng nào, con nào cũng có một thời ngu dại nông nổi tương tự như nhau cả. Như tao nè: dm, đến giờ này tao không hiểu tại sao tao cũng muốn cắm cổ nhảy từ trên lầu nhà tao xuống đất cho phọt óc chết tươi, chỉ vì cái thằng bồ tao đã nhận được thư tao nhưng éo thèm viết thư trả lời. Tao nghĩ nó khinh tao quá mà, rồi tao thấy tao nhục quá xá nhục, tao không thể sống nổi trên trần đời này, tao phải chết, chết ngay lập tức cho cái thằng “khốn nạn” đó phải hối hận, phải day dứt suốt cuộc đời thế nên tao trèo lên ban công nhà tao, tao định bay từ trển xuống ngay và luôn nhưng lúc trèo lên cao tao bỗng thấy chóng mặt quá, cái tao nghĩ hay do mình đói bụng nhỉ vì sáng chưa ăn gì, cái tao trèo xuống tự nhủ: thôi đi ăn cái gì cho nó no đã, lỡ chết thành ma đói thì sao, thế là tao đi múc một tô cơm nguội ăn no nhừ tử, ăn xong tao bỗng dưng thấy buồn ngủ quá vì đêm qua thức khóc lóc chửi rủa thằng kia suốt đâu có ngủ được, thế là tao tự nhủ thôi để ngủ xong rồi chiều mát mát leo lên đó nhảy xuống cho đỡ nắng. Cái tao ngủ dậy xong thì chuông nhà thờ vang réo rắt, tao chợt nhớ thằng đó là con chiên ngoan đạo, chiều nào nó cũng phải đi lễ bởi nếu không đi má nó đập chết bà nó nên tao quyết định cũng đi lễ để gặp nó lần cuối rồi chết cũng chưa muộn. Lễ xong, tao thấy nó loay hoay có ý đợi tao ở cuối nhà thờ. Vừa ra gặp thì nó bảo: anh có 2 ngàn, mình đi uống nước mía đi. Thế là nó và tao tung tăng đi uống nước mía và…
Đậu má, đang tám với nó vui quá xá thì thấy bà già nó cầm cái roi chấp sau đít đi kiếm nó vì lễ xong không thấy nó về nhà, bả tưởng nó trốn lễ. Thấy má tới, nó lập cập cun cút đi theo bả về, để tao bơ vơ đi lết thết phía sau. Thế là tao hựn quá, tao bảo cái thằng này bám đít mẹ. Thế là tao quên béng cái việc phải chết, tao thề phải làm cho nó yêu tao say đắm, phải hỏi cưới tao làm vợ rồi thì tao sẽ đá đít nó, cho nó tủi nhục, đau đớn, xấu hổ nhiều khi tự tử chết cả mẹ nó luôn và…
Giờ nó là cha của con tao nè!

Con bạn đang khóc rưng rứt bỗng bật cười ha hả thế là mình bảo nó: mày là con hâm, vừa khóc vừa cười ăn 10 cục cứt rồi mình nói với nó thế này:
Ai cũng chỉ có một cuộc đời, nếu mày không thể thay đổi cái đã qua, không thể biết trước điều sẽ tới thì chỉ có cách duy nhất là mày phải sống thật trọn vẹn với hiện tại. Nếu mày cứ khổ nhọc nghĩ về quá khứ hay mòn mỏi đợi chờ tương lai thì có lẽ mày đang hủy hoại những điều đẹp đẽ nhất trong hiện tại. Tao đảm bảo với mày, trên đời này chắc chắn không có ai dám vỗ ngực tự hào tôi chưa từng ngu, chưa từng dại bao giờ. Do thế, cái gì đã qua hãy cho nó qua. Còn nếu mày vẫn không thể quên có một thời nông nổi với thằng khốn đó thì có một cách dứt điểm:
Đưa tao 500 triệu, tao “bùm” một phát nó mất xác thế là khỏi nhớ, khỏi đau, khỏi tức gì nữa. Tao – “Dung Hà” xứ Long Hải đây. Mày cứ xuống Long Hải hỏi từ chó tới giang hồ tới công an cái hang ổ bà trùm Bạch Cúc Homestay ở đâu là ai cũng biết chụy nhé, yên tâm
can i get clomid online can you buy generic clomiphene prices generic clomid online buying clomid no prescription where to buy generic clomid price get generic clomiphene pills clomid tablete
More posts like this would create the online space more useful.
Thanks for putting this up. It’s okay done.
azithromycin 500mg us – order tindamax 500mg pills buy flagyl 400mg online cheap
where to buy semaglutide without a prescription – how to get semaglutide without a prescription periactin pills
purchase motilium generic – purchase cyclobenzaprine without prescription flexeril for sale