Tuesday, June 24, 2025
HomeBIỂN ĐÔNGMột lũ vô nhân tính

Một lũ vô nhân tính


Một trong những đứa trẻ của chúng tôi bị bắt đã được tìm thấy trong tình trạng cơ thể không áo quần trôi nổi trên bến cảng. Cô bé đã trong trong đội bơi trường và có thể lặn. Cô được báo cáo đã mất sau khi chia tay với bạn bè tại trạm MTR vào ngày 19/9. Carrie Lam nói luật chống đeo mặt nạ là để nhắm vào giới trẻ.

Khám nghiệm cơ thể của cô bé đã sốc nặng có dấu vết của sự tra tấn và xâm phạm. 3 ngày sau khi luật chống khẩu trang có hiệu lực, hơn 120 trong số 220 người bị bắt là sinh viên, chiếm 55%; hơn 20 tuổi dưới 16 tuổi, chiếm khoảng 10%.

Nhiều cảnh sát HK không nói được tiếng Quảng Đông mà là tiếng phổ thông. Sự tàn ác đối với thanh thiếu niên nằm ngoài sức tưởng tượng như thế không thể chấp nhận được trên đất HK. Có phải là tội ác diệt chủng dân tộc? Gia đình mất con dám nói ra nỗi đau buồn của họ. Người HK cần sự giúp đỡ trước khi quá muộn.

(Alice Chui – https://twitter.com/alice_chui/status/1182401264170106880?s=21)

(Phong Trào Dù Vàng- Hồng Kông)

RELATED ARTICLES

6 COMMENTS

  1. buying clomiphene without dr prescription buying cheap clomid where to buy generic clomiphene no prescription clomiphene tablets average cost of clomiphene how can i get clomiphene without dr prescription where can i get clomid tablets

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular