Kỹ sư, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh bị bạn tù hình sự đánh chấn thương ở chân ngay trong trại giam Bến Tre.

0
879

11.10.2019

Vì ngày mai là sinh nhật của anh Nguyễn Ngọc Ánh, vợ anh là chị Nguyễn Thị Châu đã đưa con đi thăm gặp chồng ngày hôm nay 11/10/2019.

Chị kể lại : “Lên tới trại tạm giam Bến Tre, khoảng 20 phút thì Mẹ con tôi được gọi gặp mặt chồng. Vừa vào thì tôi thấy chồng tôi ôm chân và lết đi rất khó khăn. Tôi liền hỏi tại sao thì anh nói bị đánh. Tôi hỏi lại : An ninh đánh hay là ai ? Anh nói tù hình sự lần trước kiếm chuyện”

Tên người tù hình sự đánh anh Nguyễn Ngọc Ánh là : ĐỖ HỮU CƯỜNG, SỐ NHÀ 116, TỔ 205, HẺM 157 PHƯỜNG XUÂN ĐỈNH, QUẬN TỪ LIÊM, HÀ NỘI.

Theo chị Châu, người tù hình sự này đã có ý định giết anh Ánh từ trước . Chồng chị đã yêu cầu chuyển phòng nhiều lần mà giám thị không chuyển. Anh Ánh nói rằng người tù hình sự đó cố tình để đánh giết anh bằng được.

Chị nói : Sau ngày gặp Mẹ con xong thì tù hình sự Cường im không chửi và kiếm chuyện nữa. Tuy nhiên đến ngày thứ 6, sau khi Cường ra báo cáo với an ninh xong thì liền vào chửi kiếm chuyện và nói “lần này tao sẽ giết mày”. Nói rồi hắn nhảy vào đánh anh Ánh nhưng anh Ánh đã né và không chống trả lại. Một tù nhân cùng phòng đã tìm cách can ngăn không cho tên Cường đánh anh Ánh. Sau đó, hắn vẫn tiếp tục chửi suốt ngày đêm khiến anh Ánh phải gọi quản giáo nói Cường chửi hoài làm sao chịu nổi. Quản giáo nói mạnh ai nấy lo rồi bỏ đi. Tên Cường tiếp tục được đà và nhắm lúc anh Ánh bắt đầu đi tắm đã đạp Anh Ánh té đập đầu vào bậc tam cấp. Hắn đã đánh liên tục vào chân tay anh khiến anh bất tỉnh. May nhờ một tù nhân nữa đã vào can ngăn không thì tên Cường đã giết anh Ánh thành công rồi.

Sau khi bị đánh, anh Ánh được chuyển sang phòng khác một mình để không có người chăm sóc và vì tên Cường đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù anh Ánh đã làm đơn yêu cầu trại giam khởi tố tên Cường vì đã vi phạm pháp luật khi đánh đập anh. Nhưng tên Cường vẫn không bị kỷ luật gì cả.

Sau khi bị đánh, anh Ánh yêu cầu được chụp phim để kiểm tra đầu và tay chân xem có bị gãy xương hoặc chấn thương gì không. Trại giam không chấp thuận mà còn cho bên y tế trại đến khám qua loa rồi kết luận là anh bị đau xương khớp….

Anh Ánh cho vợ biết kể từ khi bị đánh anh đã không ăn uống và không ngủ được vì đau nhức. Sau khi bị đánh thì có một an ninh cấp cao của trại vào phòng anh. Lúc đầu anh Ánh tưởng người này vào hỏi thăm Anh nhưng không phải như vậy. Tay an ninh đó nói đã vào tới đây rồi thì nên chấp hành và chấp nhận đi.

Anh Ánh nói cuốn sách “Trại súc vật” cần phải đổi tên thành “Trại quái vật” vì đã hết hạn ngày xử phúc thẩm mà họ vẫn không đưa giấy tờ ký tiếp. Họ cũng không cho luật sư được tiếp cận Anh. Còn rất nhiều bất công áp lực anh vẫn chưa thể nói ra được vì cần phải bảo vệ bản thân mình trước khi nó tiếp tục cho hại chết anh. Chị Châu khuyên chồng bình tĩnh và ngồi thiền tập cho cơ thể bớt đau vì anh không có thuốc uống.

Khi chị Châu kể cho chồng nghe về việc chị đi thăm gia đình TNLT Nguyễn Công Anh ở Bến Tre thì an ninh đòi dừng cuộc thăm gặp. Anh Ánh quyết đòi nói chuyện đủ 1 tiếng. Chị Châu đập bàn bức xúc chỉ thẳng mặt an ninh CS : “Chồng tôi trước lúc vào trại tạm giam này là người khỏe mạnh. Nếu chồng tôi chết ở đây thì chỉ có là CS giết chết thôi. Và bản thân tôi ở ngoài này có chết thì cũng CS giết thôi vì vợ chồng tôi là cái gai trong mắt CS”.

Khi an ninh cấm không cho chị Châu đập bàn, chị đã hỏi họ có quyền gì mà cấm chị bảo vệ chồng mình thì an ninh đã dọa nạt chị.

Anh Ánh nói nếu tù nhân hình sự Cường không bị khởi tố thì anh sẽ tiếp tục làm đơn tiếp tục gửi đến công an tỉnh Bến Tre. Chị Châu ủng hộ chồng mình và nói sẽ đưa đơn đến tới ông Tô Lâm. Chị sẵn sàng ra tới chính phủ, vận động nhờ liên minh EU và quốc tế can thiệp để bảo vệ tính mạng của anh Ánh và các tù nhân khác.

Cuối buổi thăm gặp, con trai nhỏ của anh chị đã hát bài BA THƯƠNG CON và nói yêu Bố Mẹ nhất nhà. Bố nói sai rồi và cho con trai 1 tháng suy nghĩ để trả lời cho Bố. Chị Châu đã thay con trả lời cho Bố luôn : “Con yêu Đất nước Việt Nam này nhất và Bố Mẹ cũng yêu Đất nước Việt Nam này nhất !” ❤️

Cuộc gặp nói chuyện với điện thoại và có an ninh kết nối với máy vi tính nghe lén. Con trai của anh chị cũng không được ôm chào bố như những lần trước.

Anh Ánh nhờ chị Châu gửi lời hỏi thăm và cảm ơn tất cả các nhà báo tự do, báo nhân quyền và Ân Xá Quốc Tế cùng anh chị em ở khắp nơi đã luôn theo dõi, chia sẻ động viên Anh và gia đình.

Kính mong cộng đồng tiếp tục cầu nguyện cho anh Ánh cùng các TNLT khác được bình an và sớm thoát khỏi quỷ dữ.

479530cookie-checkKỹ sư, tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Ánh bị bạn tù hình sự đánh chấn thương ở chân ngay trong trại giam Bến Tre.