Saturday, July 19, 2025
HomeBLOGMẹ con em nhớ anh rất nhiều!

Mẹ con em nhớ anh rất nhiều!

Cao Lãnh 02h15 phút ngày 27/08/2019!
Chồng yêu thương nhớ!
Con trai ngủ ngon rồi mình ạ! Chỉ còn thiếu 1 ngày nữa là tròn 3 tháng anh phải xa mẹ con em, xa thế giới bên ngoài với bao công viêc ước vọng dở dang. Tất cả mọi người yêu thương và đồng hành với anh luôn anh ạ! Mặc dù thể xác anh bị giới hạn nhưng em biết rằng trái tim anh, lương tâm luôn thổn thức đau đáu hướng về Tổ Quốc, về những bất công trong xã hội. Phó thác tất cả để xin chút Bình yên đi anh vì tạm thời tai chẳng được nghe, mắt chẳng còn được nhìn thấy những hung tin, những bất công diễn ra liên tục từng giây phút ngoài đời. Em chỉ biết Cầu nguyện và tín thác vào Chúa anh ạ! Theo kế hoạch là hôm qua Ba sẽ vào gửi đồ, gửi sách cho anh nhưng vì lí do đặc biệt nên chưa đi được anh ạ. Anh mong lắm phải không? Em cũng đếm từng ngày, từng giờ! Cầu mong sẽ gửi được tất cả những thứ anh mong muốn và luôn Bình an!

Hai con trai của thày giáo Nguyễn Năng Tĩnh

Anh biết không? Tối qua, trên đường đi học tiếng anh về, anh Hai Beat thấy xe Cảnh sát. Tự nhiên, anh gào lên tức giận và nói: “Con sẽ đốt xe cảnh sát”. Mẹ hiểu nhưng cố tình như không hiểu hỏi lại con có chuyện gì không con? Mẹ nói: nóng giận trong bất cứ hoàn cảnh nào đều không tốt nhé con! Con lại nhớ và nhắc tới chuyện Công an bắt Ba mặc dù con đã tin là họ đưa ba đi dạy ở nước ngoài rồi chứ không có làm gì Ba cả.

Anh à! Em xót con quá, một đứa trẻ ngây thơ bị gieo vào đầu sự hận thù căm ghét vì phải chứng kiến cảnh Ba mình bị bắt cóc, còng tay trong bất ngờ. Em đã phải xoa dịu con rất nhiều, phải dành thời gian cho con nhiều hơn trước. Em nói với con rằng chuyện đã qua rồi, con nên bỏ qua và tha thứ cho họ bởi tha thứ là biểu hiện lớn nhất của Đức Ái và Đức Mến như mẹ thường dạy con. Con vui vẻ, đừng tức giận nữa là con đã làm được một việc thiện đó. Con vẫn cứ giữ ý kiến của mình mãi. Phải về đến nhà, lên giường đọc kinh cầu nguyện xong, chuẩn bị ngủ con mới nói sẽ tha thứ bỏ qua cho các chú côn an nhưng chỉ duy nhất lần này thôi nhé. Mẹ nói, ok! Con mẹ thật sự đã rất thiện, mẹ cảm ơn con. Tuy nhiên, sẽ còn bao nhiêu cơn tức giân nữa đây vì anh ta cũng đã hứa mấy lần rồi nhưng khi thấy cái xe cảnh sát, thay vì thích thú như trước đây thì anh lại bị ám ảnh, tức tối!

Lạy Chúa! Xin cho con trai con nhanh thoát khỏi ám ảnh cảnh đó. Xin cho con trai con vui vẻ và phát triển tâm sinh lí như bao đứa trẻ bình thường khác. Con xin dâng lên Chúa tất cả!
Nguyện xin Chúa cứ làm trên chúng con theo ý của Người. Nhưng nếu ý Người không đúng nguyện vọng của chúng con thì con Cầu xin cho chúng con đủ sức khỏe, đủ niềm tin, nghị lực và can đảm để đón nhận và chúng con biết biến những khổ đau trở nên có ý nghĩa hơn! Chúng ta cầu nguyện thêm cho con anh nhé!

Anh oi! Hôm qua Cậu An (Cha An dòng Phanxico) nhắn tin hỏi thăm anh và mẹ con em. Cậu mới gặp anh hôm thăm bé Giang o bệnh viện đó. Cậu có tin em hơi bất ngờ, mai em kể anh nghe nhé! Giờ em ngủ chút đây ạ!

Em chúc anh ngủ ngon!
Mẹ con em nhớ anh rất nhiều!
My love,

RELATED ARTICLES

20 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular