Mái tóc dài nữ tính trong bàn tay ‘Cảnh Sát Hong Kong’.

0
749
Nguyễn Văn Phước
Cảnh sát đặc nhiệm mới đây – cùng với việc tấn công các trường Đại Học – đã ngang nhiên xông thẳng vào nhà dân ở Hong Kong cưỡng bắt người trái pháp luật và không hề có lệnh bắt nào hết.

Trong Clip mới vừa diễn ra này, sau khi bắt bố mẹ cô gái, chúng đã đến bắt cô gái và em trai. Lúc đầu chúng thuyết phục để còng tay cô gái – không tham gia biểu tình – cô gái không hiểu chuyện gì vì sao phải tra tay vào còng nên ko chịu. Nhưng sao khi còng được tay cô gái, cô gái đáng thương mới hoảng sợ ngồi bệt xuống không chịu bị giải đi, chúng liền đổi giọng hét lớn và nắm tóc cô gái cưỡng ép lôi đi mà không ai dám làm gì. Vì bất cứ ai phản đối đều bị chúng đánh ngay tại chỗ và bắt đi luôn.

Cảnh sát những ngày gần đây rất ngang ngược khiêu chiến tấn công các phụ nữ trẻ Hong Kong – chúng lộ rõ sự ghen tỵ tức tối hằn học với học thức, bản lĩnh và cách sống của họ. Thấy bất kỳ cô gái nào có hình thức đi ngang qua (không hề tham gia biểu tình), kể cả phụ nữ mang thai – chúng phun bình hơi cay hoá học thẳng vào mắt vào mặt vào người họ, khi cô gái nào lên tiếng hay có thái độ phản ứng là những tên khác lao vào quật xuống sàn đánh, còng tay trói ngay, bất chấp sự phản đối tuyệt vọng của nạn nhân và những ai chứng kiến, ai phản đối hay có ý định giúp nạn nhân là chúng dùng Baton Expandable hợp kim đánh thẳng vào đầu và sẵn sàng bắt luôn. Dường như KPI của cảnh sát là càng đánh bắt được nhiều người, càng được thưởng cao. Ở Sở Cảnh sát Hong Kong rất nhiều nam nữ sinh viên và người Hong Kong bị bắt mà không hề ghi vào bất cứ giấy tờ sổ sách nào.

Trước giờ các cuộc khủng bố đàn áp, hãm hiếp, tra tấn nhục hình vô nhân tính đối với cô gái, phụ nữ mang thai đối với những người tập Pháp Luân Công, Thiên An Môn, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ… mọi người chỉ nghe qua truyền miệng, MXH, và một số ít tờ báo – vì Trung Quốc kiểm soát rất gắt gao thông tin không cho lộ ra ngoài – chỉ một số người may mắn thoát ra được nước ngoài kể lại, nên nhiều người còn bán tín bán nghi, một số người không thể tin nổi – Nhưng giờ đây nhờ Hong Kong mà tất cả mọi người đều được chứng kiến và có thể hình dung lại được những gì vô cùng đau thương, tột đỉnh dã man của cầm thú đã xảy ra với hàng triệu người vô tội ở ngay trong lòng Đại lục Trung Hoa.
https://m.youtube.com/watch?v=8XKU5NEumbs
https://www.facebook.com/groups/nhabaocongdan/permalink/1200389563684146?sfns=mo

Rất nhiều nhiều người dân Hong Kong và giới quan sát đang lo sợ mô hình ‘Phòng Đặc Biệt 610 đứng trên pháp luật’ được lập nên để tiêu diệt Pháp Luân Công đã được âm thầm chuyển qua triển khai đàn áp triệt người dân Hong Kong.

Hãy cùng chia sẻ lan toả để cô gái đáng thương này không bị cưỡng hiếp và đánh đập thủ tiêu. Tội ác tiêu diệt con người đang diễn ra từng phút từng giờ ở Hong Kong.

(Ai biết tiếng Hoa vui lòng dịch giúp đoạn đối thoại giữa cảnh sát và cô gái).

Mái tóc dài nữ tính trong bàn tay ‘Cảnh Sát Hong Kong’.Cảnh sát đặc nhiệm mới đây – cùng với việc tấn công các trường Đại Học – đã ngang nhiên xông thẳng vào nhà dân ở Hong Kong cưỡng bắt người trái pháp luật và không hề có lệnh bắt nào hết.Trong Clip mới vừa diễn ra này, sau khi bắt bố mẹ cô gái, chúng đã đến bắt cô gái và em trai. Lúc đầu chúng thuyết phục để còng tay cô gái – không tham gia biểu tình – cô gái không hiểu chuyện gì vì sao phải tra tay vào còng nên ko chịu. Nhưng sao khi còng được tay cô gái, cô gái đáng thương mới hoảng sợ ngồi bệt xuống không chịu bị giải đi, chúng liền đổi giọng hét lớn và nắm tóc cô gái cưỡng ép lôi đi mà không ai dám làm gì. Vì bất cứ ai phản đối đều bị chúng đánh ngay tại chỗ và bắt đi luôn.Cảnh sát những ngày gần đây rất ngang ngược khiêu chiến tấn công các phụ nữ trẻ Hong Kong – chúng lộ rõ sự ghen tỵ tức tối hằn học với học thức, bản lĩnh và cách sống của họ. Thấy bất kỳ cô gái nào có hình thức đi ngang qua (không hề tham gia biểu tình), kể cả phụ nữ mang thai – chúng phun bình hơi cay hoá học thẳng vào mắt vào mặt vào người họ, khi cô gái nào lên tiếng hay có thái độ phản ứng là những tên khác lao vào quật xuống sàn đánh, còng tay trói ngay, bất chấp sự phản đối tuyệt vọng của nạn nhân và những ai chứng kiến, ai phản đối hay có ý định giúp nạn nhân là chúng dùng Baton Expandable hợp kim đánh thẳng vào đầu và sẵn sàng bắt luôn. Dường như KPI của cảnh sát là càng đánh bắt được nhiều người, càng được thưởng cao. Ở Sở Cảnh sát Hong Kong rất nhiều nam nữ sinh viên và người Hong Kong bị bắt mà không hề ghi vào bất cứ giấy tờ sổ sách nào.Trước giờ các cuộc khủng bố đàn áp, hãm hiếp, tra tấn nhục hình vô nhân tính đối với cô gái, phụ nữ mang thai đối với những người tập Pháp Luân Công, Thiên An Môn, Tân Cương, Tây Tạng, Ngô Duy Nhĩ… mọi người chỉ nghe qua truyền miệng, MXH, và một số ít tờ báo – vì Trung Quốc kiểm soát rất gắt gao thông tin không cho lộ ra ngoài – chỉ một số người may mắn thoát ra được nước ngoài kể lại, nên nhiều người còn bán tín bán nghi, một số người không thể tin nổi – Nhưng giờ đây nhờ Hong Kong mà tất cả mọi người đều được chứng kiến và có thể hình dung lại được những gì vô cùng đau thương, tột đỉnh dã man của cầm thú đã xảy ra với hàng triệu người vô tội ở ngay trong lòng Đại lục Trung Hoa. https://m.youtube.com/watch?v=8XKU5NEumbshttps://www.facebook.com/groups/nhabaocongdan/permalink/1200389563684146?sfns=moRất nhiều nhiều người dân Hong Kong và giới quan sát đang lo sợ mô hình ‘Phòng Đặc Biệt 610 đứng trên pháp luật’ được lập nên để tiêu diệt Pháp Luân Công đã được âm thầm chuyển qua triển khai đàn áp triệt người dân Hong Kong.Hãy cùng chia sẻ lan toả để cô gái đáng thương này không bị cưỡng hiếp và đánh đập thủ tiêu. Tội ác tiêu diệt con người đang diễn ra từng phút từng giờ ở Hong Kong.(Ai biết tiếng Hoa vui lòng dịch giúp đoạn đối thoại giữa cảnh sát và cô gái).

Posted by Nguyễn Văn Phước on Friday, November 15, 2019

488420cookie-checkMái tóc dài nữ tính trong bàn tay ‘Cảnh Sát Hong Kong’.