Lời nói cuối cùng của ông Trương Duy Nhất

0
146
Lời nói cuối cùng của ông Trương Duy Nhất

Tuan Ngo 

Tôi cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã quan tâm đến số phận pháp lý của tôi. Đó là nguồn động lực giúp tôi có thêm sức mạnh và niềm tin để vượt qua cơn khổ nạn này.

Tôi cảm ơn hai luật sư đã dũng cảm bào chữa cho tôi trong phiên toà khá đặc biệt này. Chắc hẳn các vị đã gặp không ít thách thức và trở ngại khi chấp nhận làm người bào chữa cho tôi.

“Những kẻ vá trời khi lỡ bước

Gian nan chi kể sự con con”

Gian nan chi kể sự con con…!

Cho dù bản án có là 10 năm, 15 năm hay nhiều hơn nữa. 

Cho dù cuộc sống lao tù có tồi tệ và khắc nghiệt đến mấy đi nữa cũng không thể bẻ gãy được ý chí của tôi.

Kính thưa Hội đồng xét xử!

Nếu còn có tính độc lập, hãy xét xử dựa trên những chứng cứ được tranh luận công khai tại toà. Đừng mượn danh một vụ án kinh tế để làm đòn thù chính trị. Vụ án là đòn thù chính trị đê hèn!

636260cookie-checkLời nói cuối cùng của ông Trương Duy Nhất