LỜI CẦU HÔN LÃNG XẸT CỦA CHA GIÀ ĐÊM MÙNG 2 TẾT!

0
194

Trịnh Nhung

Cuối năm 2014, anh Thuận ra Hà Nội dạy học, còn em thì vẫn ở lại Sài Gòn. Thời gian đầu anh Thuận phải dành nhiều thời gian chuẩn bị bài  cho các tiết học và sắp xếp lại lịch dạy. Nên em và anh Thuận ít khi nói chuyện với nhau. Có khoảng thời gian em mất liên lạc với anh ấy hơn chục ngày. Em nghĩ chắc bọn em sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa. 

Loanh quanh rồi cũng đến Tết, hai đứa cũng chỉ nhắn cho nhau vài dòng tin chúc tết rồi thôi.

 Tối ngày mùng 2 Tết, em bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh: 

– Alo! Cô Nhung à? Ông có chuyện này muốn hỏi cô Nhung. Cô hứa phải trả lời ngay thì ông mới hỏi. 

– Ok! Ông cứ hỏi đi. 

– Cô Nhung có đồng ý lấy ông Thuận không?

– Ông hỏi thật hay đùa vậy?

– Ông hỏi thật, cô Nhung có đồng ý không, cô trả lời ngay đi. 

– Ông cho em thời gian suy nghĩ được không, hỏi khó vậy ai mà trả lời ngay được. 

– Không được suy nghĩ gì cả, cô trả lời ngay đi, có lấy ông không? Nếu đồng ý thì hè ông vào cưới cô luôn. Còn không đồng ý thì cô cũng nói đi để ông biết đường …. ông đi lấy đứa khác. 

Nghe cuộc điện thoại, em cứ nghĩ là anh Thuận nói đùa, bởi thường ngày hai anh em vẫn hay trêu đùa nhau. Em cũng mạnh miệng đáp lại:

– Thế thì em lấy luôn, sợ gì nào !

– Ok ! Thế thì nghỉ hè ông vào, giờ ông say rồi, ông đi ngủ đây.

Cứ nghĩ chỉ là câu nói đùa, ai ngờ đâu hè năm ấy anh Thuận bay vào Sài Gòn thật. 

 Anh ấy bay chuyến ban đêm nên mọi người nấu cơm tối chờ anh. Chuyến bay bị delay nên hơn 3h sáng anh mới đến nhà. Trước đây em và anh ấy nói chuyện với nhau rất thoải mái, nhưng đến lúc biết anh muốn cưới mình, em lại thấy ngại ngùng. Thấy anh Thuận chuẩn bị bước vào, em chui tọt vào nhà vệ sinh để trốn. Lâu lâu lại ló đầu ra nhìn trộm anh. Phải trốn hơn 30 phút em mới chịu chui ra vì đói bụng.

Hơn 1 tuần sau thì em dẫn anh Thuận về Kiên Giang ra mắt mẹ và các anh. Đến cuối năm thì làm đám cưới. 

Sau này, bọn em vẫn hay nhắc lại chuyện cũ cho nhau nghe, em hỏi anh Thuận: 

– Anh tán vợ gì kì cục vậy, anh không sợ người ta chạy mất dép à? 

– Anh biết thừa là cô Nhung sẽ đồng ý lấy anh, nên anh mới dám nói vậy. 

Haizz… cha già lấy vợ dễ thật.

683570cookie-checkLỜI CẦU HÔN LÃNG XẸT CỦA CHA GIÀ ĐÊM MÙNG 2 TẾT!