Lời cảm ơn

0
175
Ông Trịnh Bá Phương trước toà. Ảnh: TTXVN

Trịnh Thị Thảo

17-8-2022

Ngày 17/8/2022 là ngày diễn ra phiên phúc thẩm của anh trai tôi Trịnh Bá Phương. Trong thông báo của toà nói là phiên toà công khai nhưng vợ con và những người thân của anh Phương đều bị canh giữ, ngăn chặn không cho vào tham dự phiên toà.

Tôi và vợ anh Phương đã phải rời khỏi nhà trước hai ngày, với mong muốn sẽ đến được cổng toà để khi xe chở anh Phương qua sẽ gọi anh ấy được một câu để anh ấy biết rằng sẽ luôn có gia đình, bạn bè, bà con bên cạnh anh ấy. Nhưng khi đến toà chúng tôi đã bị vài chục tên an ninh mặc thường phục lăng mạ, chửi bới, một tên đã đánh vợ anh Phương, bọn chúng như một loài chó săn theo đúng nghĩa đen, hung hăng, khốn nạn và khát máu.

Phiên toà phúc thẩm này đã quá hạn mất 5 tháng, theo đúng luật là phải xử phúc thẩm sau sơ thẩm 3 tháng, chúng muốn kéo dài thời gian tạm giam để đày đọa về thể xác và tinh thần của anh ấy.

Qua bác luật sư bào chữa cho anh Phương thì được biết anh ấy luôn mạnh mẽ và kiên cường, tà quyền cộng sản có thể đày đoạ, tra tấn, khủng bố anh ấy nhưng không thể khuất phục được tinh thần anh ấy. Mặc dù anh ấy luôn bị tra tấn bằng những trò đê hèn như đánh vào bộ phận sinh dục hay đưa vào bệnh viện tâm thần.

Phiên toà phúc thẩm này diễn ra thì tất cả đều đoán trước được bản án dành cho anh Phương, án này là án bỏ túi, các thành viên trong quan toà như những bù nhìn nhận lệnh cấp trên xuống, bảo xử như thế nào thì phải làm theo.

Khi kết thúc phiên toà, anh Phương bị còng tay ra phía sau giải ra ngoài để đưa về trại mà xe chở phải ghé sát xe vào phòng xử, khi người thân gọi anh ấy thì hàng chục tên công an bị quỷ dữ tha mất lương tâm vội vàng đẩy anh ấy lên xe một cách thô bạo. Bọn chúng sợ mọi thứ, người vợ sau 26 tháng xa cách chồng với bao nhớ thương mong được nhìn chồng lâu hơn chút nhưng chỉ được nhìn chồng trong khoảng 4 giây với khoảng cách xa nhau vài chục mét.

Anh Phương bị chở đi, theo sau là những tiếng hô: “Trịnh Bá Phương vô tội”, “Trả tự do cho Trịnh Bá Phương”, “Đả đảo phiên toà bất công”, “Đả đảo cộng sản hèn với giặc, ác với dân”.

Phiên toà của anh Phương chúng tôi không được vào vì chúng sợ sự thật phơi bày bộ mặt xấu xa của chúng.

Sau khi toà tuyên y án anh Phương 10 năm tù và 5 năm quản chế thì anh Phương đã bình thản đón nhận. Hôm nay các ông cộng sản đã kết án nặng nề anh trai tôi, nhưng các ông đã thua vì sẽ nhận lại sự khinh bỉ của rất nhiều người, chúng tôi là người chiến thắng vì luôn nhận được sự yêu thương, quý mến của gia đình, bạn hữu, bà con…

Tôi thay mặt gia đình không biết nói gì ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến các luật sư Đặng Đình Mạnh, Lê Văn Luân, Phạm Lệ Quyên, Nguyễn Văn Miếng đã bào chữa hết mình cho anh Phương. Cảm ơn đến gia đình, bạn bè, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các đại sứ quán, các báo đài, bà con dân oan Dương Nội,các tổ chức xã hội dân sự,bà con dân oan Hải Phòng, Hải Dương… đã luôn quan tâm, đồng hành với gia đình tôi trong suốt thời gian qua, đặc biệt là hôm nay diễn ra phiên phúc thẩm của anh tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Em gái của TNLT Trịnh Bá Phương.

Trịnh Thị Thảo

632410cookie-checkLời cảm ơn