Lãnh đạo Bộ Y tế!

0
244

Ngô Nguyệt Hữu

24-9021

Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu có hai ý lớn liên quan đến tiếp nhận viện trợ mà theo bà là “kết quả đau lòng”.

1. Mỹ viện trợ các thiết bị y tế đã qua sử dụng trong điều trị Covid, các thiết bị còn rất mới. Nhưng vì mình không cho phép nhập thiết bị y tế đã qua sử dụng nên lãnh đạo thành phố có công văn xin Chính phủ tháo gỡ.

Chính phủ đồng ý cho nhập nhưng không rõ quan điểm của Bộ Y tế có đồng ý hay không?

Hàng đã nhập về phải xuất lại vì vướng quy định.

Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu

Chính phủ cho văn bản được nhập nhưng lại không rõ quan điểm của ngành y tế có cho nhập hay không. Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã có văn bản tiếp nhận, phân phối. Chỉ còn chờ văn bản của Bộ Y tế giao Sở Y tế TP.HCM thẩm định đủ điều kiện sử dụng thì phân bổ ngay. Nhưng không có ai trả lời, không có ai hướng dẫn”, trích lời bà Châu.

>>> Sài Gòn ngập chìm trong dịch, Bộ Y tế không đoái hoài thiết bị y tế được tặng.

2. Hoặc như xe cứu thương, một tổ chức ở Hàn Quốc cho TP.HCM 20 chiếc sản xuất từ năm 2015 nhưng quy định chỉ cho phép nhập xe sản xuất từ năm 2019, đành phải từ chối tiếp nhận dù thành phố vẫn còn thiếu xe cứu thương.

3. Tôi không đề cập đến ý thứ hai, chỉ trích dẫn để phù hợp ngữ cảnh của bà Châu, đều từ báo Thanh Niên.

Đáng tiếc, báo Thanh Niên giật title ĐBQH đòi xây tượng đài vinh danh ngành y thay vì giật title, “Lãnh đạo thành phố chờ công văn xin gỡ khó, lãnh đạo Bộ Y tế lại im lặng”.

Tuy nhiên, chỉ riêng chi tiết thứ nhất đã hiểu lãnh đạo Bộ Y tế vô trách nhiệm đến mức nào.

Mười mấy nghìn sinh mạng người Sài Gòn mất đi, có bao nhiêu người mất do thiếu máy thở, thiếu các trang bị y tế…

Trong sự thiếu thốn này, có bao nhiêu % là nhờ vào đóng góp do thói vô trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế.

4. Có phải vì đó là sinh mệnh của người dân, không phải kit test, nên không cần phải quan tâm?!

596100cookie-checkLãnh đạo Bộ Y tế!