Friday, July 26, 2024
HomeDU LỊCHBLOGKHÔNG "BẤT MÃN" SAO ĐƯỢC?

KHÔNG “BẤT MÃN” SAO ĐƯỢC?

– Sao ông bất mãn với chế độ quá vậy? Phản động thì ông được gì? Ông không thấy cuộc sống người dân Việt Nam đang mỗi ngày một tốt hơn sao? Ngày xưa chúng tôi rất nghèo, giờ thậm chí có người đã có ô-tô. Ngày xưa ở đâu cũng lụp xụp, giờ ở đâu cũng nhà cao cửa rộng… Ông quá điên khùng…!
– Vâng, nhưng tất cả những thứ đó có được là nhờ đâu? Nhờ tài năng của nhà cầm quyền và thực lực của người dân Việt Nam, hay nhờ vào viện trợ và đầu tư nước ngoài, nhờ vào nguồn kiều hối, và “nhờ” bóc lột nguồn tài nguyên thiên nhiên đến cạn kiệt? Khi chỉ biết có mình, bạn mới có thể nói thế! Bạn không biết gì về nợ nước ngoài đang ngập đầu? Bạn không biết gì về tình trạng tham nhũng tràn lan khiến cho mọi cơ sở hạ tầng chưa kịp xây dựng xong đã tan nát? Bạn không biết gì về tình trạng nguồn tài nguyên thiên nhiên đã cạn kiệt? Bạn không biết gì về môi trường biển và cả đất đai lẫn bầu trời đã bị hủy hoại nghiêm trọng? Bạn không biết gì về sự băng hoại về mặt đạo đức và suy đồi về văn hóa đã đến hồi nhức nhối? v.v… Hay bạn không cần biết những thứ đó? Đã vậy, làm sao bạn “dạy dỗ” được tôi? Hãy nghĩ đến tương lai con cháu. Bạn có còn xứng đáng là người không khi cúi đầu câm lặng để cho những kẻ cầm quyền ăn tàn ăn mạt này hủy hoại nguồn sống của chính con cháu bạn?
(Mới cứng trong inbox)
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular