Tiên liệu trước việc sẽ bị bắt giữ khi lên tiếng về các vấn đề bất công ở Việt Nam đặc biệt là vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm hồi đầu năm, hai anh em nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư đã làm video gửi cho những người khác lưu giữ nói về quá trình hoạt động ôn hòa và “không có ý định tự tử”.
Tôi đã nhận những đoạn “Di chúc” này khi máu và nước mắt của người dân Đồng Tâm chưa khô. (anh Trịnh Bá Tư gửi ngày 11 / 01 / 2020; anh Trịnh Bá Phương gửi ngày 05 / 03 / 2020 )
Dù không thích cách anh Phương và Tư gọi video này là di chúc. Nhưng những vỏ đạn ở Đồng Tâm không cho tôi lý lẽ để phản đối cách gọi đó.
Các anh đồng ý cho tôi đăng tải video này lên trong trường hợp bị tấn công nguy hiểm đến tính mạng ; bị bắt giữ và khởi tố ; hoặc bị mất tích. Tất cả những điều đó đều có điểm chung là khi các anh không thể trực tiếp lên tiếng được nữa, và những tâm tư để dành dưới đây chính là để trả lời ngay lúc này cho các cô bác anh chị quan tâm được rõ nguyên nhân vì sao tiếng nói của hai anh bị dìm vào vùng tối.
Nhìn hình ảnh hiên ngang này của Trịnh Bá Tư lại nhớ mấy thằng cán bộ trong ngành bị bắt vì hối lộ , thằng thì khóc lóc kêu bác Trọng xem như con cháu trong nhà. Thằng thì đang ăn hối lộ khỏe lên tòa lại ốm đau bệnh tật đi không nổi phải có người dìu.