Saturday, April 19, 2025
HomeBLOGEm phải đến…(I)

Em phải đến…(I)

Nguyễn Thanh Trúc

1. Em phải đến Quảng trị làm cán bộ :

– Để ngắm tượng đài:
Quảng Trị là một tỉnh nghèo của nước ta, nằm trong 12 tỉnh thành được áp dụng Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững, phải nhận gạo cứu đói, có huyện miền núi Đakrông được xếp vào diện huyện đặc biệt khó khăn nhưng UBND tỉnh Quảng Trị vẫn có văn bản xin trung ương 30 tỷ để hoàn thành công viên Fidel Castro. Trước đó đã cho phép chi 30 tỷ ngân sách cho việc giải phóng mặt bằng và 44,5 tỷ cho san lấp mặt bằng. Tổng chi cho công trình là 104,5 tỉ !
Trong khi đó các em nhỏ ở huyện Vĩnh Linh đi học phải lội qua suối. (Ảnh 1)
Điều trớ trêu là lãnh tụ Cộng Sản Cuba, ông Fidel Castro, khi qua đời để lại di chúc là không xây tượng đài, khu tưởng niệm hay đặt tên đường mang tên ông.
Cuba k xây tượng đài, vậy Quảng Trị xây để dân ra ngắm cho đỡ đói ? Hay mong hương hồn ông có phép thần thông đưa các cháu qua suối chăng?

https://thanhnien.vn/…/quang-tri-de-xuat-ho-tro-30-ti-dong-…

– Đến Quảng Trị để học cách trồng rừng, vì QT có 2 tiến sĩ trồng rừng giỏi nhất Thế giới, đến nỗi bán 72,9 ha rừng giá 30 triệu xong xin đề án trồng lại vẫn 72,9 ha rừng đó nhưng kinh phí lên đến 2,2 tỉ !!!
Bán rừng rồi trồng rừng kinh phí lớn thế này em cứ xin bán suốt được !

http://langmoi.vn/ban-rung-thu-30-trieu-trong-lai-ton-22-t…/

Ảnh 2: Đoàn cán bộ đi Nhật bằng kinh phí doanh nghiệp

– Đến Quảng Trị làm cán bộ, làm đại biểu quốc hội để được cử đi Nhật xúc tiến đầu tư từ 9 – 14/5/2018, toàn bộ chi phí hoạt động này do công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị tài trợ. Sau chuyến đi cho đến nay, vẫn chưa có động thái xúc tiến đầu tư nào được các thành viên trong đoàn đã đi thực hiện. Ông Văn Lưu, Tổng Giám đốc công ty giải thích vì DN đóng ở QT nên có tình cảm, tài trợ đoàn đi. (Ảnh 2)
Em muốn đi nước ngoài không mất tiền, vì tình cảm kiểu này !

http://langmoi.vn/quang-tri-tai-tro-dai-bieu-quoc-hoi-di-n…/

– Đến Quảng Trị để xem mặt đồng chí Nguyễn Bình Triệu, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Triệu Phong, có hành vi trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm của đồng nghiệp, lại thực hiện hành vi trong giờ làm việc, tại trụ sở cơ quan nên đã bị xử phạt hành chính và kỷ luật buộc thôi việc.
Đ/c Triệu không có “tình yêu đẹp” rồi !

http://langmoi.vn/nam-chuyen-vien-chua-hiep-dam-nu-chuyen-…/

Ảnh 3: Xe phế thải của công an tỉnh QT vẫn được thanh toán tiền xăng.

– Đến để học mấy bạn lái xe của Công an Quảng Trị kê khống quãng đường cho hàng loạt xe phế liệu đang nằm một chỗ. Trong số này, có cả chiếc xe nhập về Việt Nam từ thập niên 80, giá trị bằng 0, từ rất lâu vẫn được thanh toán 20.000 lít xăng/năm.
Theo nguồn tin của Báo Làng Mới, thì ngân sách không chỉ bị xà xẻo từ bảo dưỡng vũ khí, công cụ hỗ trợ đến lập chứng từ khống rút ngân sách mà còn lĩnh vực xăng dầu, tập trung ở việc kê khống tiền xăng xe, kể cả cho những chiếc xe “ve chai” nằm một chỗ. Ngoài ra, có những chiếc xe tiền sửa chữa trong năm còn cao hơn cả giá trị xe. (Ảnh 3)
Đúng là nghề nào ăn nghề í, em muốn làm lái xe cho công an Quảng Trị quá !

http://langmoi.vn/ke-khong-chung-tu-de-rut-ngan-sach-nha-n…/

Quảng Trị nghèo bền vững hot hot. Em yêu Quảng Trị.

2. Em phải đến Hồ Chí Minh thăm chú Nhờ !

Ở bài viết trước tôi đã viết về gia đình cô Phượng bị chú Nhờ chiếm đất, tương đương 60 – 80 nền nhà. Riêng đất mặt tiền, theo cung cấp của UBND phường An Lạc A, ông Nhờ và các con được sở hữu toàn bộ nhà từ số 466 đến hết số 500 đường Kinh Dương Vương (18 căn); và từ số 6 đến số 16 đường Tên Lửa (6 căn).
Tôi không hiểu chú Nhờ có bùa chú hay lá chắn khủng cỡ nào mà sau khi chiếm 6000 m2 đất của cô Phượng xong, giật sập nhà cô, làm gia đình cô ra đường sau đó chiếm luôn căn nhà vừa giật sập thì chú Nhờ lập tức phân chia nhà, đất này cho các con mình sở hữu riêng dù những đứa trẻ này mới 4 tuổi, 7 tuổi, 12 tuổi, 14 và 16 tuổi. Điều kỳ quặc là việc phân chia trái pháp luật này được cán bộ Nguyễn Kim Tuyết đóng dấu xác nhận !
Chú Nhờ quyền năng vô đối. Like chú Nhờ.

http://langmoi.vn/vu-mot-can-bo-duoc-chia-24-nen-nha-tre-e…/

p/s: Ảnh 1: học sinh tiểu học phải lội suối trong khi tỉnh QT xin 30 tỉ xây tượng đài.
Ảnh 2: Đoàn cán bộ đi Nhật bằng kinh phí doanh nghiệp
Ảnh 3: Xe phế thải của công an tỉnh QT vẫn được thanh toán tiền xăng.
Xin các anh chị em hãy dùng 5 phút đọc bài viết và các đường link báo được dẫn để thấy cán bộ ta vì nước vì dân thế nào !

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular