Đúng là trẻ con!

0
734
Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Tư liệu giáo khoa, Học viện chính trị CAND

Tôi ngạc nhiên với tư duy của ông đại tá Nguyễn Minh Tâm. Các ông có cả một bộ máy trong tay, có chừng gần một ngàn tờ báo làm công tác tuyên truyền, tại sao lại đổ lỗi cho “nhiễu thông tin” với “truyền thông bẩn”?

Trên mạng xã hội, chỉ có vài cây viết, có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, sao có thể địch lại với lực lượng báo chí, truyền hình, truyền thanh khổng lồ của các ông được.

Cổ nhân đã dạy “hữu xạ tự nhiên hương”, nếu các ông làm tốt thì xã hội ghi nhận ngay. Ví dụ như việc chính quyền xử lý Covid-19, tôi và chắc hẳn nhiều người phải ghi nhận rằng đấy là một thành tích xuất sắc. Điều ấy không có thế lực “phản động” nào có thể xuyên tạc.

Việc nào ra việc nấy. Tốt thì khen, xấu thì chê. Các ông làm dở lại đổ tội cho “nhiễu thông tin” với “truyền thông bẩn”, lập luận của ông giống như của trẻ con, một đứa trẻ không chịu nhìn vào thực tế mà học hỏi, bị vấp ngã lại đổ tội do đất cứng làm chân đau. Những đứa trẻ được dạy dỗ trong nuông chiều dễ dãi, mãi không chịu lớn.

Những bông hoa tươi thắm thì ai có thể nói đấy là xấu?

Mà một bãi cứt to đùng thì không ai có thể nói là thơm và đẹp được.

Nếu các ông thấy nhiễu thông tin thì hãy làm tự làm truyền thông thật giỏi đi để thông não cho người dân chúng tôi. Thế hoá ra cả hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của các ông bất lực, hay vô dụng à?

Tôi chỉ sợ rằng dù có tuyên truyền, đánh bóng đến đâu thì bản chất vụ việc vẫn không thay đổi và nhận thức của người dân về vụ này vẫn là một vết nhơ không gì xoá được của nền tư pháp Việt Nam.

Đúng là trẻ con!

Mà sao không viết tên cây bút tự do ra, sao lại viết tắt Tr.C.H.D là gì, nghe sao bí hiểm vậy?

FB Chau Doan

#HồDuyHải

535070cookie-checkĐúng là trẻ con!