ĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 23/9/2019)

0
752
Ảnh 1: Nguyễn Thái Luyện gặp Trần Đại Quang.

Bùi Văn Thuận

1. Báo Tin Tức của TTXVN đang có loạt bài cắn thẳng vào đít dân với chủ đề: “Chung sức, đồng lòng đập tan luận điểm sai trái”. Bài viết mới đăng được 2 kì:

– Bài 1 có nhan đề: “Âm mưu, thủ đoạn mới tinh vi”.

– Bài 2 với tựa: “Chủ động đấu tranh, kiên quyết bác bỏ”.

Với loạt bài này, TTXVN xác minh và khẳng định lại một lần nữa: Đảng- nhà nước không có kẻ thù nào khác ngoài người dân Việt Nam. Trong bối cảnh kẻ thù với người Việt với đất nước này là Trung cộng, đảng- nhà nước không lo lên tiếng để chống kẻ thù xâm lược, mà lại quay sang cắn dân. Điều đó cho thấy, đối với chế độ này không có kẻ thù nào khác ngoài dân Việt Nam.

2. Theo các thông tin mời nhất: Trung cộng đã rút tàu Haiyang Dizhi 8 và 4 tàu Hải cảnh theo hộ tống đã bất ngờ rời đi và đến Đá Chữ Thập vào rạng sáng nay 23/9…tạm nghỉ xâm phạm chủ quyền Việt Nam lần thứ 3. (Đợi mấy con bò, DLV, LL47 các fanpage của tuyên giáo, công an, quân đội ẳng lên luận điệu: Chính sách đấu tranh giữ biển đảo của đảng- nhà nước là khôn khéo, mềm dẻo đã buộc tàu Trung Quốc rút đi. Hoặc đại loại là đập tan luận điệu xuyên tạc này kia… Sau đó Trung Cộng quay lại để vả vỡ mặt đảng- nhà nước cùng ban tuyên láo, vả cho chừa cái thói mị dân, lưu manh, dối trá của những cái loa rè chế độ).

3. Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông, công trình tiêu biểu cho thất bại toàn diện của dân Việt Nam trong mối quan hệ giữa 2 đảng, hiện đang bị báo chí đập dữ dội.

– VTC: “Dự án Cát Linh – Hà Đông: Tự điều chỉnh vốn lên 18.000 tỷ đồng khi chưa báo cáo Thủ tướng”. (Động thái né liên quan cho Thủ tướng kiến tạo đây mà! Có ăn là hốc ngập mặt, bị trục trặc có nguy cơ liên quan là phủi tay nhanh lắm).

– Thanh Niên có bài: “Dự án Cát Linh – Hà Đông biết lỗ vẫn ‘cố’ làm: Những ai phải chịu trách nhiệm?”. (Dĩ nhiên đảng – nhà nước không phải chịu. Người duy nhất chịu trách nhiệm đóng thuế, phí trả tiền là dân đen).

– PLO góp sức với bài: “Nhiều sai phạm khó tin ở dự án Cát Linh-Hà Đông”.

– Báo Thanh Niên tiếp tục có bài: “Hội chứng đội vốn khủng: Cha chung không ai khóc?”. (Đội vốn thì đảng viên, quan chức liên quan sẽ cười rạng rỡ vì la liếm được, chứ tội gì phải khóc? Dân nghèo sẽ khóc thay đảng- nhà nước).

– “Đường sắt Cát Linh – Hà Đông: Làm rõ trách nhiệm tổng thầu EPC Trung Quốc” là nhan đề bài viết trên báo Tiền Phong. (Làm rõ trách nhiệm xong thì làm gì được nó? Dẫn độ nó về Trung Quốc ư?).

4. Cảm giác như báo chí làm rùm beng vụ Cát Linh- Hà Đông là để phục vụ việc “đánh” Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể. Zing tiếp tục với bài: “Cao tốc hơn 34.000 tỷ xuất hiện ‘ổ trâu’ sau vài cơn mưa nhỏ”. Bài viết nói đến cao tốc 34.500 tỷ nối Đà Nẵng với Quảng Ngãi. Cao tốc này chưa xong đã hỏng và liên tiếp hỏng từ đó đến nay. (Như đã nhiều lần đề cập: Ghế Bộ trưởng GTVT rất béo và màu mỡ, từ hoa hồng, ăn chia, ký các dự án, đến lại quả từ nhà thầu và các công ty sân sau thực hiện dự án… Anh Thể bị đồng đảng cắn xé tơi bời là điều dễ hiểu).

5. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp tục bị đồng đảng đập sấp mặt. Báo Thanh Niên đá móc bà Tiến với bài: “Bộ Y tế đã ‘hết sức trách nhiệm’ trong vụ VN Pharma ra sao?”. Theo bài viết, trong vụ Bộ Y tế và sân sau nhập, phân phối thuốc chữa ung thư giả, bộ này đã chối bỏ trách nhiệm bằng cách: “Đổ lỗi “lọt lưới” do hồ sơ giả tinh vi”. Ngoài ra bài viết cũng khẳng định: ” Bộ Y tế lo cơ cấu tổ chức hơn sức khỏe nhân dân”. (Nói trắng ra là lo tranh ăn giành ghế chứ không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của dân. Ơ mà có phải mỗi mình bộ Y như vậy đâu, đến Bộ Chính trị cũng chỉ lo giữ ghế, giành ghế, tranh ăn, đấu đá nhau chứ quan tâm gì đến người dân?).

6. Đặc khu dù chưa có luật nhưng đảng- nhà nước vẫn âm thầm thực hiện:

– VnExpress có bài: “Đề xuất miễn thị thực người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển”. Đây là đề xuất của Bộ Công an.

– Trên VTC Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến: “Phú Quốc sẽ được quy hoạch thành đặc khu kinh tế”.

7. Ngày 20/9, RFA đưa tin: “Buổi tọa đàm “Vùng biển bãi Tư chính và Luật pháp Quốc tế” bị lùi lại sau ngày Quốc khánh Trung Quốc”. (Hèn đến thế là cùng!).

8. Tuổi Trẻ có bài: “Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa xin nghỉ hưu khi đang bị xem xét kỷ luật”. Đối tượng Lê Thanh Quang, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa liên quan đến hàng trăm phi vụ “làm ăn” nhưng là ăn cướp của đảng bộ và chính quyền Khánh Hòa. (Có lẽ vơ vét đã đủ, Quang sẽ chuồn đi nước ngoài chữa bệnh và định cư).

9. Liên quan đến chuyện Trung Quốc mua đất, nhà ở hàng loạt vị trí trọng điểm và tội phạm Trung Quốc lộng hành ở Đà Nẵng:

– VOV: “Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Quyết tâm ngăn chặn tội phạm người Trung Quốc”. (Như đã bình loạn, vụ phanh phui Trung Quốc mua đất, tội phạm Trung Quốc lộng hành ở Đà Nẵng là các đồng chí- đồng đảng tung ra để cắn nhau. Huỳnh Đức Thơ đứng đầu chính quyền Đà Nẵng sao không lên tiếng, để cho ông Nghĩ cầm đầu đảng ở đây lên tiếng? Thơ bay hay Nghĩa bay ghế?).

– VTC: “Giám đốc Công an Đà Nẵng: Tội phạm Trung Quốc lộng hành, có sự tiếp tay của người dân”. (Công an Đà Nẵng lại cắn dân và đổ lỗi cho dân rồi. Mấy vụ phá nát Sơn Chà, các dự án của Vũ nhôm, ăn đất… liên quan hàng trăm đối tượng là đảng viên quan chức cầm đầu Đà Nẵng cũng do dân tiếp tay hay có sự tiếp tay của đảng?).

10. Một Thế Giới có bài: “Vụ án Vũ ‘nhôm’: Chưa có ‘trận đánh’ nào chúng ta mất nhiều tướng lĩnh như thế”. Đây là ý kiến của “cử tri tuyển cử” Đà Nẵng nói với Bí thư Trương Quang Nghĩa. (Đánh nhau với giặc chỉ chết lính thôi, chứ cán bộ, tướng công an sao chết thằng nào? Chỉ có nội bộ đánh nhau, phe này đánh phe kia thì đám đảng viên- quan chức chóp bu và các loại tướng mới chết bớt vài thằng thôi).

11. Vụ Alibaba bị tập đoàn mafia Ali Ba Đình đập còn nhiều thứ hay ho. Mới đây lộ ra bức ảnh: Nguyễn Thái Luyện- Khổng Minh tái thế, gặp mặt thân mật Trần Đại Quang ở Phủ Chủ tịch. (Dư luận cho rằng tập đoàn Ali Ba Đình đập Alibaba là vì: Chủ chết, chó bị thịt!).

12. Tập đoàn cứ điểm Sun Group đã bắt đầu bị tấn công. Đi đầu là báo Phụ Nữ với 2 bài:

– Đầu tiên là bài viết: “Sun group – ‘ông trời’ không từ trên cao”. Nội dung tập trung vào dự án Bà Nà Hills đã bê tông hóa, phá rừng và cảnh quan tự nhiên để trục lợi từ tài sản chung ở Bà Nà.

– Thứ 2 là loạt bài điều tra về dự án xây khu du lịch giữa lòng rừng quốc gia Tam Đảo với nhan đề: “Điều tra độc quyền: Sun Group, Địa Ngục Tự và ma trận chiếm lĩnh rừng quốc gia Tam Đảo”. (Đọc bài này để thấy lũ ma tăng ngạ quỷ được cộng sản và phật giáo quốc doanh nuôi dưỡng, cơ cấu thế nào. Thế lực đứng sau bảo kê ăn chia với Sun Group to cỡ nào…).

Bình loạn của người viết:

– Các dự án của Sun chuyên ăn cắp tài, tàn phá nguyên thiên nhiên của quốc gia biến thành tài sản riêng để trục lợi, đã được nhiều người nói đến trên mạng xã hội cả mấy năm nay. Tuy nhiên không tờ báo nào dám đụng đến tập đoàn sân sau này. Bây giờ báo Phụ Nữ vào cuộc, như một chỉ dấu cho thấy: Phe chống lưng, ăn chia với Sun Group đang bị cắn trước đại hội. Đánh vào Sun là đánh vào nguồn kinh tài của phe đối phương.

– Tuy biết là các phe phái đánh nhau, nhưng cũng nên nhiệt tình chia sẻ cho các bên tiếp tục chiến đấu. Cũng là hình thức giải trí và làm mát dịu, sảng khoái con người được vài hôm. Kiểu mưa ngày nào mát mặt ngày ấy!

– Dự án phá rừng quốc gia Tam Đảo của Sun, đã được nhóm #SaveTamDao điều tra, thực tế và đưa tin cảnh báo từ hồi năm 2018. Tuy nhiên, đại tá- cây viết bưng bô Nguyễn Văn Minh và các báo như Công An Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân liên tục có bài vu khống, chụp mũ và kết tội nhóm này “chống phá”. Nếu các sai phạm của Sun bị phe khác khui ra, không hiểu báo CAND, QĐND sẽ giấu mặt vào đâu? Còn đại tá Nguyễn Văn Minh càng không biết rúc vào đống phân nào để tránh nhục?

13. VnExpress đưa tin hài: “Xe Liên Hợp Quốc qua trạm kiểm soát của phiến quân ở Trung Phi thường bị gây khó dễ, nhưng xe có sĩ quan mặc áo in chữ Việt Nam trên ngực thì được mời qua”. (Phiến quân là các loại quân khủng bố du kích, quân phiến loạn.Gặp ông tổ của phiến loạn, khủng bố là Việt cộng thì tránh cho xa hoặc cúi đầu mà vái là đúng rồi!).

14. Tuổi Trẻ đưa tin: “Kỷ luật một loạt 39 lãnh đạo, cán bộ trong vụ vi phạm đất rừng Sóc Sơn”.

Ảnh 1: Nguyễn Thái Luyện gặp Trần Đại Quang.
Ảnh 2,3,4,5: Đại tá Nguyễn Văn Minh và các báo của công an quân đội chống phá người dân bảo vệ môi trường. Cụ thể là nhóm #SaveTamDao vì kiên trì đưa tin, lên án Sun Group phá rừng quốc gia Tam Đảo. Như một phản xạ của chế độ: Thấy nhắc đến môi trường là tự động ẳng lên và thè lưỡi cắn đít những người lên tiếng

Ảnh 2,3,4,5: Đại tá Nguyễn Văn Minh và các báo của công an quân đội chống phá người dân bảo vệ môi trường. Cụ thể là nhóm #SaveTamDao vì kiên trì đưa tin, lên án Sun Group phá rừng quốc gia Tam Đảo. Như một phản xạ của chế độ: Thấy nhắc đến môi trường là tự động ẳng lên và thè lưỡi cắn đít những người lên tiếng
Ảnh 2,3,4,5: Đại tá Nguyễn Văn Minh và các báo của công an quân đội chống phá người dân bảo vệ môi trường. Cụ thể là nhóm #SaveTamDao vì kiên trì đưa tin, lên án Sun Group phá rừng quốc gia Tam Đảo. Như một phản xạ của chế độ: Thấy nhắc đến môi trường là tự động ẳng lên và thè lưỡi cắn đít những người lên tiếng

Ảnh 2,3,4,5: Đại tá Nguyễn Văn Minh và các báo của công an quân đội chống phá người dân bảo vệ môi trường. Cụ thể là nhóm #SaveTamDao vì kiên trì đưa tin, lên án Sun Group phá rừng quốc gia Tam Đảo. Như một phản xạ của chế độ: Thấy nhắc đến môi trường là tự động ẳng lên và thè lưỡi cắn đít những người lên tiếng
469590cookie-checkĐIỂM TIN VÀ BÌNH LOẠN (Ngày 23/9/2019)