Trước khi Bộ Kế hoạch – Đầu tư trình dự luật đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc ra Quốc hụi, một đoàn nhà báo đã được Bộ này dẫn đi Trung Quốc, “tham quan” đặc khu Thâm Quyến, dĩ nhiên có kết hợp đi chơi Thượng Hải và vài nơi khác. Đoàn do bà Phan Thị Thùy Trâm (số điện thoại di động: 0904 090 404), Vụ phó Vụ truyền thông – khen thưởng, Bộ Kế hoạch đầu tư, dẫn đầu.
“Đoàn công tác” với thành phần gồm nhiều nhà báo có tên tuổi cùng các cán bộ của Bộ Kế hoạch – Đầu tư được cử đi để “thâm nhập thực tế” về “đặc khu”. Chi phí của “đoàn công tác” này do các đối tác “lạ” chỉ trả toàn bộ.
Khi về Việt Nam, nhiều gương mặt có trong đoàn này đã lên tiếng bênh vực dự luật cho phép cho thuê đất 99 năm ở ba đặc khu dự định thành lập; một số người, đặc biệt gương mặt khá quen của báo Tuổi Trẻ – đồng chí Lê Kiên, thậm chí còn khá nặng lời khi “chửi” những ai phản đối việc thông qua Luật Đặc khu là “đặc ngu”! (đêm qua tôi còn thấy Lê Kiên cho online status về “đặc khu, đặc ngu” nhưng hiện Kiên đã đóng tút này sau khi nhận quá nhiều gạch, đá).
* Điểm mặt sơ bộ các “cánh tay báo chí” của nhóm soạn thảo luật về đặc khu có trong ảnh:
1) Nguyễn Hùng Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Ngày nay (tức FBker đĩ Mượt nổi tiếng) ngồi ngoài cùng bên trái.
2) Lê Kiên phóng viên báo Tuổi trẻ áo xanh chuối, hàng đứng, thứ ba từ trái vào.
3) Trần Đại Thanh, báo Pháp Luật Tp. Hồ Chí Minh.
4) Phạm Huyền, phóng (tinh) viên báo VietnamNet (nữ, hàng đứng, thứ 6 từ phải qua).
5) Cạnh đó là Thanh Hà, phóng viên báo Đầu Tư.
6)…???
7)…???
8)…???
Những gương mặt còn lại trong ảnh, ai biết xin điểm danh cùng tên tuổi cơ quan công tác và/hoặc thậm chí địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động của người ấy (nếu có) cho mọi người biết tỏ, đặng khi các ông/bà nghị bấm nút thông qua luật đặc khu rập khuôn theo mô hình Trung Quốc thì chúng ta sẽ tìm đến họ để…khắc ghi tên họ vào sử xanh!
Nguyễn Hồng