Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang: “Tôi không vội tin có 3 chiến sĩ chết, trừ khi công bố rõ tên tuổi, chức vụ.”

0
1930
Đại tá Nguyễn Đăng Quang mặc áo ký giả (bên phải) và cựu chiến binh Nguyễn Anh Dũng.
NGHIỆP ĐOÀN BÁO CHÍ VIỆT NAM

Thông báo chính thức của Bộ công an nói có 3 chiến sỹ cảnh sát hy sinh, liệu có đáng tin? Riêng tôi, tôi không vội tin, trừ khi họ công bố rõ tên tuổi, chức vụ, cấp bậc, đơn vị biên chế…và cả hình ảnh đính kèm để chứng minh.”– ông Nguyễn Đăng Quang, nguyên đại tá Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên tiếng.

Đại tá công an Nguyễn Đăng Quang là người bạn chung thuỷ của dân Đồng Tâm. Ông đã 2 lần đưa nhà thơ Hoàng Hưng về thăm Cụ Kình. Lâu nay ông bị ốm nặng, nên không giúp được bà con nữa. Các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, internet, facebook, v.v… của những người ở Đồng Tâm xưa nay vẫn dùng liên lạc được với bên ngoài thì nay đều đã bị cắt, không thể liên lạc được. Sáng thứ Năm 09/01/2020, khi  ngủ dậy, đại tá Nguyễn Đăng Quang thấy máy điện thoại của tôi có nhiều cuộc gọi nhỡ của bà con Đồng Tâm kêu cứu nhưng khi nhấc máy thì chỉ nghe thấy tín hiệu bíp bíp!

Về vụ án đất đai làng Đồng Tâm, đại tá Nguyễn Đăng Quang đã có nhiều bài gửi đăng trên Website của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam.

Tin cho biết có tin cháu nhỏ mới sinh 3 tháng tuổi của vợ chồng trẻ Lê Đình Uy, tức là chắt của cụ Lê Đình Kình, bị tạt hơi cay. Do do sức đề kháng của cháu nhỏ yếu nên đã tử vong! Ngoài ra còn có thanh niên Lê Đình Quang, nòng cốt của lực lượng dân quân giữ đất của làng Đồng Tâm, bị suỵt 4 chó Bergie nghiệp vụ xông vào cắn trọng thương.

Anh Michael Nguyễn, một công dân mạng điều tra ra được rằng: “Đồng chí gì đó hồi 2015 đã tịch ở Đăk Nông rồi, đến 2019 lại chết đuối ở Lâm Đồng, giờ chết thêm nhát nữa ở Đồng Tâm. Hãi quá.”

Tối hôm 09/01/2020, còn có Đài truyền hình quốc gia VTV1 đưa bản tin thời sự video với chủ đề: “Bắt giữ các đối tượng gây rối ở xã Đồng Tâm.”

Ảnh chụp màn hình bản tin THời sự 19h tối của VTV1 hôm 09/01/2020.
Ảnh chụp màn hình bản tin THời sự 19h tối của VTV1 hôm 09/01/2020.

Chị Phạm Tâm Hiếu, một phụ nữ sống tại Giảng Võ, Hà Nội, bạn xem đài nói rằng, theo hình ảnh tivi đưa tin, thì đây là nhà dân, đâu phải chỗ tranh chấp, đâu phải chỗ xây tường rào?.

Ở châu Âu, nền móng xã hội La-Hi, người ta chỉ mới biết có công bằng trừu tượng khái quát mà chưa biết đến công bằng xã hội, tức là người nào trong nước cũng phải được tham dự tài sản trong nước. Công bằng xã hội mới được nói đến từ cuối thế kỷ 19. Còn bên Việt Nam ta có ngay từ đầu với phép công điền công thổ, tức là ai ai hễ đến tuổi thì đều được làng cấp ruộng. Làng tôi mỗi đinh được 5 sào, nhưng có người giữ miếng đất hay vườn quá 5 sào mà không tiện chia cắt thì người đó phải theo “rong canh” những sào dư: mỗi sào là 5 thùng thóc. Người đến tuổi đinh được có phần điền mà không có ruộng thì được người khác rong canh cho 25 thùng, thành thử không ai trong nước là vô sản hết. Ông Paul Mus có nói người Việt Nam nghèo thiệt, nhưng nghèo cả hàng tổng: lợi tức không có chênh lệch quá lớn về giàu nghèo như các xã hội tư bản. Đó là nhờ phép công điền. Phép công điền đã được nói bóng trong truyện mẹ Âu Cơ đẻ cái bọc trăm trứng, bà sợ, vứt ra ngoài đồng thế mà rồi con nào cũng đượcp hương trương cả. Đại ý là con nào cũng được bao bọc như nhau. Vất ra ngoài đồng tức là nền nông nghiệp theo chế độ công điền, nên con nào cũng phương trương hết. Không ai phải làm nô lệ vì thiếu phần điền. Đến sau Việt Nho lượt đồ hóa lý tưởng trên bằng phép tỉnh điền: nghĩa là chia một lô đất ra 9 lô theo như hình chữ tỉnh 井 cho 8 gia đình 8 lô, còn lô giữa để nộp cho vua, trong đó có đào một cái giếng chung chữ Nho kêu là tỉnh, nên gọi là tỉnh điền. Tỉnh điền hay bọc mẹ Âu ném ra ngoài đồng đều chỉ phép công điền côn thổ mà tôi gọi là bình sản: tài sản chia đều cho mỗi người dân.

Thấy La-Hi phân biệt giai cấp giàu nghèo dữ dội quá, Marx-Lenin phản động lại bằng cách cào bằng, trong xã hội chỉ nên có một giai cấp duy nhất. Nhưng thực tế chỉ là đổi chủ: người chủ mới là nhân viên nhà nước mà nô lệ mới là nông dân, chủ có quyền đuổi nô ra khỏi đồng ruộng bất cứ lúc nào cũng được, dưới danh nghĩa sở hữu toàn dân hay quốc phòng hay vân vân chi khoản. Triết học Marx-Lenin thực chất là bước nối dài của triết học La-Hi, và là loại triết học hết sức rẻ tiền nếu đem so sánh với triết Việt của chúng ta.

Triệu Hoài An. 

Phụ lục: Bài viết của Hoàng Hưng:

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐỒNG TÂM TỪ ĐẠI TÁ AN NINH NGUYỄN ĐĂNG QUANG
(Ông là người bạn chung thuỷ của dân Đồng Tâm, ông đã 2 lần đưa tôi về thăm Cụ Kình. Lâu nay ông bị ốm nặng, nên ko giúp được bà con nữa).
Tin từ ĐT mà bà con vừa báo cho tôi như sau: Rạng sáng hôm nay (9/1/2020) chính quyền tổ chức trấn áp người dân ĐT rất dã man và có bài bản:
– Từ trước 4 giờ sáng khi mọi người còn đang say giấc thì lực lượng CSCĐ và quân đội ập vào tập kích. Có từ 2 đến 3 ngàn cảnh sát và quân đội tham gia.
– Họ chuẩn bị đầy đủ vũ khí, kể cả chó Bergie, hơi cay, v.v …
– Ai có dấu hiệu chống đối, liền bị họ trấn áp dã man: như vợ chồng gia đình cháu Lê Đình Uy (con trai ông Lê Đình Công, cháu nội cụ Lê Đình Kình). Khi đập cửa nhà vợ chồng cháu Uy (vợ là Duyên), vợ chồng Uy+Duyên không ra mở, liền bị họ phá cửa, xịt hơi cay vào nhà, khiến mọi người bị ngạt. Có tin cháu nhỏ mới sinh 3 tháng tuổi của vợ chồng trẻ này do sức đề kháng yếu nên đã tử vong! Ngoài ra, cháu Uy bị bắn gẫy cánh tay! Ngoài ra, cháu Lê Đình Quang là một thanh niên nòng cốt, bị lực lượng chính quyền suỵt 4 chó Bergie nghiệp vụ xông vào cắn trọng thương và còn bị lực lượng này đánh gẫy xương sườn!
– Họ đã chuẩn bị trước mọi tình huống, như lệnh cho các trường học từ cấp 1 và 2 ở địa phương bắt học sinh phải nghỉ ở nhà 3 ngày, kể từ hôm nay!
– Nhà ở của cụ Kình và con trai là Công cũng bị phong tỏa và đập phá nặng nề! Hiện các thành viên 2 gia đình này bị bắt đem mất tích đi đâu, không ai rõ! Hai căn nhà của 2 gia đình này bị đặt trong tình trạng không cho ai ra vào, ngoài lực lượng của chính quyền.
– Các phương tiện thông tin liên lạc như điện thoại, internet, facebook, v.v… của những người ở ĐT xưa nay vẫn dùng liên lạc với bên ngoài đều bị cắt, không thể liên lạc được. Sáng nay ngủ dậy, tôi thấy máy điện thoại của tôi có nhiều cuộc gọi nhỡ của bà con ĐT, tôi nỗ lực liên lạc lại, nhưng không thể, chỉ nghe thấy tín hiệu bíp bíp!
Mọi người, nếu có ai đọc thông báo chính thức của BCA nói có 3 chiến sỹ CS hy sinh, liệu có đáng tin? Riêng tôi, tôi không vội tin, trừ khi họ công bố rõ tên tuổi, chức vụ, cấp bậc, đơn vị biên chế…+ cả hình ảnh đính kèm để chứng minh.
Xin thông báo nhanh để mọi người biết và cùng nhau hỗ trợ bà con ĐT!
Brgds, NĐQ.
503730cookie-checkĐại tá công an Nguyễn Đăng Quang: “Tôi không vội tin có 3 chiến sĩ chết, trừ khi công bố rõ tên tuổi, chức vụ.”