Câu chuyện đoàn khách du lịch Trung quốc đến Cam ranh mặc trên áo thun mang hình bản đồ lưỡi bò đã tạo nên một lan sóng phản đối của người Việt nam trên mạng xã hội. Tuy nhiên, phản ứng của chính quyền thì ngược lại, chậm chạp, lúng túng. Thậm chí có quan chức còn bảo đó là chuyện nhỏ, không để nó ảnh hưởng đến đại cục.
Tôi tin rằng, nếu bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng hay ông Nguyễn Xuân Phúc mà nói đó không phải là chuyện nhỏ, thì tất cả cái bọn quan chức đang “lúng túng”, hoặc bảo đó là chuyện nhỏ, sẽ đồng thanh lên án đám du khách kia và nhà cầm quyền Trung Quốc một cách nhiệt thành. Trong trường hợp ngược lại, nếu hai ông ấy mà bảo đó là điều đáng khen, thì chúng, chính chúng chứ không phải ai khác, sẽ xúm lại, lên án, thậm chí bắt bớ những người dân đang phản kháng chuyện này, giống như hồi nào chúng đàn áp nhóm “NO U”.
Đã có lần tôi nói, nhiều quan chức ở Việt nam rành rẽ “đạo làm quan”, trở thành những kẻ hèn nhát, độc ác, dối trá, trơ trẽn. Chúng không có chính kiến, cũng chẳng có lí tưởng gì. Chúng không yêu nước, mà cũng chẳng trung thành với chủ nghĩa cộng sản, với lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại như chúng vẫn rêu rao… Chúng chỉ là những kẻ cơ hội, tìm cách đục khoét để vinh thân phì gia. Về mặt tư duy chính trị cũng như lí tưởng sống, chúng thực sự là những kẻ nô lệ.
Chính vì thế cho nên các quan chức lúng túng, không biết xử lí như thế nào khi các du khách Trung quốc khiêu khích lòng yêu nước của người dân Việt nam. Họ không những không dám trục xuất những kẻ sỉ nhục quốc thể Việt nam, mà còn cho đó là chuyện nhỏ, họ sợ bị vỡ cái “đại cục”. Tôi dám chắc là chính cái thằng quan chức to mồm về cái “đại cục” cũng chẳng biết cái “đại cục” kia là cục gì. Chúng chỉ lặp lại những từ ngữ nói trên như những con vẹt.
Tất nhiên, không phải tất cả các quan chức đều là những kẻ nô lệ về mặt tư duy, lí tưởng. Nhưng nếu ai có thể suy nghĩ độc lập và có khả năng phản ứng nhanh nhạy lại bị cái gọi là “đạo làm quan” cản trở. Những người như vậy trước sau gì cũng bị loại ra khỏi bộ máy quyền lực.
Với cái đám quan chức như vậy thì tương lai của đất nước ta sẽ ra sao?