“Chuyện bé xé ra to, vớ vẩn”

2
314

Lưu Trọng Văn

11-12-2022

Chuyện mà ông hội đồng nhân dân Quảng Nam Nguyễn Viết Dũng chủ tập đoàn Đất Quảng ở Quảng Nam nói là “bé xé ra to, vớ vẩn” là chuyện thế này thôi, ông hội đồng ấy dùng gậy đánh golf đánh chị L, nữ nhân viên phục vụ mình.

Cái mà “bé” theo ông Dũng là cái gậy ông đánh golf là cái gậy gỗ rởm rẻ tiền bị mọt ăn nên ông chỉ “khẽ đụng” vào người chị L, gậy liền bị gãy thôi mà.

Cái điều đáng trách “lớn” là ở chỗ này cơ: vì sao đường đường một đại gia giàu có uy tín, một đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam danh giá lại quá khiêm nhường chơi golf – môn chơi dành cho nhà giàu và quan chức bằng gậy làm từ gỗ rởm rẻ tiền ấy.

Vâng, đúng là việc “khẽ đụng” vào ai đó làm gẫy gậy đã bị “bọn thối mồm với thế lực thù địch” lợi dụng xuyên tạc: “bé xé ra to, vớ vẩn.”

Còn đây là tin chính thức nhé!

“Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 6-12, một nhóm khách đánh golf đến chơi tại sân golf BRG Đà Nẵng tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Lúc này chị L. cùng một nhân viên nữa được sân golf cử tham gia phục vụ nhóm khách này.

Trong quá trình chơi, do bất đồng với chị L. và nhân viên còn lại trong việc tính số gậy đã chơi trong một hố, một thành viên của nhóm là ông D. đã dùng gậy golf đánh vào người chị L. Lực đánh mạnh khiến cây gậy bị gãy, chị L. bị thương tích phải nhập viện cấp cứu”.

Gương mặt sưng húp của chị L. sau khi bị đánh bằng gậy golf. Ảnh trên mạng

Điều ngạc nhiên là trong khi dư luận ào ào phản ứng, căm phẫn trước hành động côn đồ mất dạy của ông Dũng mà báo gọi là D. một kẻ mang danh là đại biểu của dân, thì báo Tuổi trẻ đưa tin:

– Một lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay có nắm thông tin vụ việc xảy ra ngoài địa bàn tỉnh và đang cử người đi nắm tình hình.

– Ông Trình Minh Đức – chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam: “Mấy ngày nay cũng nghe thông tin nhiều về việc này, tuy nhiên chúng tôi phải xác minh cụ thể, nắm thông tin thêm”.

– Ông Nguyễn Công Thanh – phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam – cho biết đến giờ các cơ quan chức năng chưa thông tin vụ việc đến Hội đồng nhân dân. “Bởi vì vụ việc này xảy ra ở TP Đà Nẵng, ngoài đó các cơ quan chức năng vào cuộc mới có thông tin chính thức, chứ ở đây mình chưa có thông tin gì. Nếu có thì Hội đồng nhân dân sẽ làm theo quy định”.

Trong các trả lời về vụ việc ông D đánh người phải đi cấp cứu dù với bất cứ lý do gì đều không thấy các ông quan đại biểu của dân tỏ ra bất bình phẫn nộ.

Trong khi đó vẫn báo Tuổi trẻ đưa tin:

“Liên quan đến vấn đề này, bên lề kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam mới đây, trả lời Tuổi Trẻ Online về việc mạng xã hội xôn xao chuyện mình dùng gậy đánh một nữ nhân viên của sân golf, ông D. nói là “người ta nói thêm nói bớt”, vu khống cho ông: “Chuyện bé xé ra to, vớ vẩn, chả đâu vào đâu cả. Đây là việc bôi nhọ người khác”.

Tuy vậy thông tin mới nhất từ Đà Nẵng thì một câu lạc bộ golf tại Đà Nẵng đã ra thông báo tẩy chay golfer D., đồng thời đề nghị các hội golf và sân golf miền Trung và cả nước đồng loạt tẩy chay nhân vật này.

Hoan hô những người chơi golf tử tế của CLB Golf ở Đà Nẵng trên!

Sẽ càng hoan hô hơn nữa hội đồng nhân dân Quảng Nam sớm tống cổ kẻ đánh người độc ác ra khỏi hội đồng nhân dân.

Bé xé ra to à?

Thì xé ra thật to luôn cho biết mặt. Vớ vẩn!

Giải thích thêm vì sao Dũng đánh chị L khi cho rằng chị L ghi điểm sai cho Dũng, theo doanh nhân Đinh Hồng Khanh thì:

“Quá mất dậy, chơi golf bây giờ đã biến tướng rất nhiều, trở thành một hình thức đánh bạc trá hình. Chắc cay cú thua nên hành xử côn đồ”.

667000cookie-check“Chuyện bé xé ra to, vớ vẩn”

Your article gave me a lot of inspiration, I hope you can explain your point of view in more detail, because I have some doubts, thank you.