Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại
Hòa Thượng Thích Không Tánh: Kính thưa tất cả các chức sắc trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại Việt Nam, và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước. Về tình trang của Chùa Liên trì bị tàn phá cưỡng bức, chúng tôi xin thưa: Vào ngày 8/9/2016 vào khoảng 7h 30 sáng, khoảng 400, 500 công an, an ninh của nhà nước đã đến bao vây, phong tỏa toàn bộ Chùa, họ phong tỏa trước đó đã hai ngày, không một ai vô ra được và đến 7h 30 phút sáng ngày 8 đó, họ tràn vào Chùa rất hùng hổ và ép quí thầy nghe lệnh cưỡng chế để di dời Chùa về địa điểm mới để trả lại đất, mặt bẳng để nhà nước xây dựng khu đô thị mới tại Thủ Thiêm. Trước giờ họ đã mấy lần muốn cưỡng chế nhưng quí thầy không đồng ý, muốn bảo tồn Chùa để phục vụ bà con ở khu Thủ Thiêm. Sáng sớm hôm đó họ tràn vào, họ không cần biết gì hết, họ bắt loa lên yêu cầu phải chấp hành. Quí thầy không đồng ý vì vậy cứ 5,6 người (một) họ cưỡng chế, họ kéo 1 thầy, họ áp tải ra xe chở về địa điểm mới ở Cát Lái xa xôi để cô lập. Riêng phần chúng tôi do họ hùng hổ, họ làm dữ quá tôi bị ngất xỉu và họ đưa về bệnh viện ở quận 2 cấp cứu, trong khi cấp cứ thì tôi không biết gì hết. 1, 2 ngày sau thì được biết họ đã cưỡng chế hết các thầy và khiêng tất cả toàn bộ tượng phật, chuông trống, pháp khí cũng như di ảnh di cốt các hương linh đã thờ tự trong chùa hàng 70 năm qua bằng xe tải chở về Cát Lái. Ở đó có sẳn 1 cái nhà tôn họ đã xây sẵn và tất cả được đưa về đó, họ đã niêm phong hết mọi thứ, các thầy bị cưỡng chế về đó, vì mái tôn nóng bức quá quý thầy không ở được nửa ngày thì đã bỏ đi. Còn chúng tôi ở bệnh viện được 1 tuần thì bỏ bệnh viện trở về. Tại bệnh viện Tại bệnh viện, công an canh gác và vây quanh, bị phá sóng nên ở trong bệnh viện không liên lạc được ra ngoài. Vào 1 đêm tôi liên lạc được với các Thầy ở Chùa Giác Hoa, các Thầy đồng ý, vào 8h tối đêm hôm đó nhân lúc vắng vẻ tôi đã được các thầy đưa về và hiện nay đang ở Chùa Giác Hoa, hiện có 3-4 Thầy cũng đang ở nhờ chùa Giác Hoa. Còn lại 2 Thầy thì đi tá túc nơi khác, tình cảnh khó khăn như vậy. Hiện tại các đồ vật của nhà chùa vẫn bị niêm phong tại ngôi nhà tôn ở Cát Lái. Nhà nước thì vẫn cố thuyết phục nhận cơ sở ở cát Lái và đền bù 1 miếng đất và số tiền 9 hay 10 tỉ gì đó nhưng chúng tôi không tin gì hết. Chúng tôi không thể nhận cái dãy nhà tôn đó được, cộng sản họ cưỡng chế và ở đó rất hẻo lánh nên chúng tôi thể ở được. Xin thưa như vậy để quí vị được biết.