Friday, July 4, 2025
HomeBLOGCách mạng & xứ Nghệ

Cách mạng & xứ Nghệ

Lê Quốc Quân cùng với Thái Bá Tân.

Thầy Thái Bá Tân – người đồng hương của tôi – mới viết status sau đây rất hay về “cách mạng & xứ Nghệ”. Chuyện Chu Văn Biên bà con quê hương đều biết. Cám ơn Thầy nhiều. 

—————

Một bác vừa nhận xét: Mấy ông bạn xứ Nghệ của tôi ai cũng nói ông Tân là đồ phản phúc!

Hôm nọ, một bác trẻ quê choa còn chửi ông Tân làm xấu hổ quê hương.

Đang cáu, nói cho mà biết nhé: Xin mời mấy bác Nghệ An tiếp tục dắt tay nhau mà đi lên cộng sản bằng mo cơm, quả  cà.  Còn tôi thì xưa nay thầm xấu hổ với đồng bào cả nước rằng Nghệ An là nôi cách mạng và có quá nhiều lãnh tụ cách mạng. Thậm chí với cảm giác có lỗi.

Nhân tiện, không ai có thể chọn bố mẹ và nơi sinh. Có thế nào được thế ấy. Mà thực ra, quê gốc của tôi là Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong quê vẫn ra cúng tổ tiên ở đấy. Tởm quá.

*

TỰ HÀO CÁCH MẠNG

Vừa thôi, anh bạn trẻ.

Sao cứ phải hàng ngày

Vỗ ngực khoe cách mạng,

Nghệ Tĩnh cách mạng đây!

Không ai có thể chọn

Bố mẹ hay nơi sinh.

Có thế nào, được ấy,

Vì đó là của mình.

Xin phép được hỏi thật:

Anh tự hào cái gì?

Làm cách mạng để khổ

Thì tốt hơn quên đi.

Vì giàu tính cách mạng,

Ở Nghệ Tĩnh, biết không,

Chùa chiền đập nhiều nhất.

Anh không thấy đau lòng?

Lại nữa, thời Cải Cách,

Vì cách mạng, quê ta

Nhiều hơn ở nơi khác

Cảnh con tố mẹ cha.

Còn Xô Viết Nghệ Tĩnh?

Anh tự hào, kêu to.

Nhiều người chết lắm đấy.

Sản phẩm từ Liên Xô.​

Nghệ Tĩnh nhiều lãnh tụ

Hơn bất cứ nơi nào!

Điều ấy anh nói đúng,

Nhưng tôi không tự hào.

Cách mạng cũng nhiều loại,

Có thể đúng hoặc sai,

Có thể tốt hoặc xấu.

Cách mạng trong mắt ai?​

Cái cách mạng ta có,

Chưa thấy giàu, mà nghèo,

Lý do để vỗ ngực,

Tôi nghĩ quả không nhiều.​

Có thể vì cách mạng,

Cũng có thể ngẫu nhiên,​

Nhưng người dân Nghệ Tĩnh

Đói hơn các vùng miền.

Mà rồi dân nơi khác

Không thích ta lắm đâu.

Anh có thể không biết,

Nhưng tôi biết từ lâu.

Họ nghĩ: “Tiên sư nó,

Mấy lão Nghệ Tĩnh này,

Kiếm ăn còn chưa đủ,

Còn huênh hoang suốt ngày.”

Tôi cũng dân cá gỗ,

Cũng yêu quê như anh.

Tôi nói không ác ý,

Bộc trực và chân thành.

Tháng 7, 2012

*

Đây nữa này. Dắt nhau vào mà tự hào. Người ta giấu đi chẳng được, còn tớn lên khoe. Tởm.

SÔNG CÓ THỂ CẠN

Trong “Đèn Cù” có đoạn

Nói về Chu Văn Biên,

Trùm cải cách Nghệ Tĩnh,

Bắc ghế ngồi trên thềm.

Hắn chỉ vào mặt mẹ

Đang cúi lạy dưới sân:

“Mày là đứa bóc lột,

Kẻ thù của nhân dân.

Không mẹ con gì hết.

Tao phải tiêu diệt mày.”

Vì cái thành tích ấy

Chu Văn Biên sau này

Được đề bạt thứ trưởng

Bộ nông nghiệp nước nhà.

Mẹ cắn lưỡi tự tử.

Thật tội nghiệp bà già.

*

Một chính quyền xúi giục

Con cái đấu mẹ cha,

Người ở đấu ông chủ,

Cháu chắt đấu ông bà,

Thử hỏi chính quyền ấy

Là thứ chính quyền gì?

Một tội ác man rợ

Thuộc vào hàng tru di.

Và sông có thể cạn,

Và núi có thể mòn,

Tội ác man rợ ấy

Sẽ được nhớ, trường tồn.

*                     

ĐÈN CÙ

Con người, về cơ bản

Thường rất dễ bị lừa.

Nhưng lại khó thuyết phục

Rằng họ đã bị lừa.

Lười đọc, lười suy nghĩ,

Thích tư duy đám đông.

Phần nhiều là thế đấy,

Kiểu bầy đàn, lên đồng.

Lười suy nghĩ, lười đọc,

Ngu, không biết mình ngu,

Tình nguyện để người khác

Xuay tít như đèn cù.

Thích thì mời cứ đọc

Xã luận báo Nhân Dân.

Nhưng đọc bài “lề trái”

Cũng là việc rất cần.

Đọc và rồi ngẫm nghĩ.

Không ai bắt phải tin.

Vì mình có đầu óc,

Tai nghe và mắt nhìn.

Chưa đọc “Bên thắng cuộc”,

Và “Đêm giữa ban ngày”,

“Hồi ký” Cụ Tô Hải,

Và “Đèn Cù” mới đây…

Thì đừng vội qui chụp,

Hay chửi mắng người ta.

Sự đời phức tạp lắm.

Phức tạp sử nước nhà.

*

Tôi đứng ra bảo đảm,

Tác giả các cuốn trên

Là những người tử tế,

Đã thoát ngu, thoát hèn.

RELATED ARTICLES

15 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular