Bạn bè đến trại giam Gia Trung đồng hành với gia đình TNLT Lưu Văn Vịnh

0
227
Bạn bè cùng thân nhân các TNLT Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Trung Tôn đến trại giam Gia Trung thăm nuôi.

Sáng nay ngày 3/7/2019, 3 mẹ con tôi đi thăm gặp chồng tôi anh Lưu Văn Vịnh, đi cùng vợ con mục sư Nguyễn Trung Tôn, em gái anh Lê Minh Thể, cùng với một số anh chị em đồng hành cùng 3 gia đình chúng tôi đến trại giam Gia Trung, Gia Lai.
Cũng giống như tháng trước, anh chưa mặc áo của trại nên không được ra găp mẹ con tôi.
Khi quản giáo ra gặp mẹ con tôi thông báo rằng chồng tôi chỉ nhận đồ không cần gặp mặt, tôi liền nói với người quản giáo hôm nay mẹ con tôi không gặp được chồng tôi thì thống nhất không về.

Vợ con anh Lưu Văn Vịnh

Sau khi người quản giáo báo cáo với cấp trên, mẹ con tôi được vào phòng khách khu dãy trong. Vì anh chưa mặc áo nên gia đình tôi chỉ được gặp 5 phút. Anh bế con gái út vào lòng nói với các con tôi, các con hãy ngoan ngoãn thông cảm cho bố mẹ trong lúc khó khăn này, từ lần sau các con hãy ở nhà không phải đi đường xa vất vả như này, bố thương yêu mẹ con rất nhiều.
Anh nói tôi sức khỏe anh vẫn ổn, từ lần sau chỉ đi một mình hoặc gửi bưu điện cho anh, chứ không để các con đi cực khổ như này, anh nói rằng anh nói với trại giam rằng nếu thích thì cứ đóng dấu lên quần áo của anh, chứ anh không mặc quần áo của trại.
Tôi chuyển lời hỏi thăm của mọi người tới anh, anh cười vui cảm ơn mọi người. Tôi nói rằng có anh chị em trên Sài Gòn với anh chị ở Buôn Mê Thuột đi đồng hành cùng với mẹ con tôi, tôi nói với anh từ nay tôi sẽ tìm mua sách báo gửi vào cho anh hàng tháng như anh nói.
Tôi kể vội anh nghe mấy anh ngoài trại 5 Thanh Hóa, trại 6 Nghệ An, đang tuyệt thực phản đối trại giam ngược đãi các anh.
Anh buồn bã nói bọn họ ác vậy đấy, anh nói từ nay mỗi tháng anh gọi về một lần với viết thư về cho mẹ con.
Tôi cười nói với anh :”Không ngờ đang sống trong thời đại 4.0 mà lại được nhận thư tay, gần ba năm qua em chỉ được luật sư tư vấn viết đơn để đòi quyền lợi cho anh thôi, lần này về em sẽ học cách viết thư gửi cho anh, anh hãy chờ thư của em.”
Tôi chân thành cảm ơn anh chị em, cùng hai cô bạn không quản ngại đường xa vất vả đi đến trại Gia Trung để đồng hành với gia đình chúng tôi.
Tôi cảm ơn Quỹ 50k, Quí cha, Quí thầy, cùng anh chị em trong nước và hải ngoại rất nhiều. Luôn trân trọng yêu quí mọi người!

424450cookie-checkBạn bè đến trại giam Gia Trung đồng hành với gia đình TNLT Lưu Văn Vịnh