HomeNEWSVua Charles chủ trì hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo...

Vua Charles chủ trì hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo AI trong bối cảnh ông Trump từ chối siết chặt quản lý công nghệ

Vua Charles tuyên bố trí tuệ nhân tạo phải được sử dụng để cải thiện cuộc sống nhân loại, trước thềm cuộc gặp với các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Ông Amodei chia sẻ với đài CBS rằng ngành công nghiệp này đã “nói dối” về các rủi ro. Trong khi đó, ông Trump gọi những lời kêu gọi kiểm soát là một “âm mưu bệnh hoạn”. Nhà vua sẽ triệu tập các nhà phát triển tại Scotland trong tuần này.

Zev Shalev – 14 tháng 9, 2026

CBS News
Những người tạo ra trí tuệ nhân tạo (AI) đã dành cả cuối tuần để kêu gọi làm chậm lại tốc độ phát triển của công nghệ này. Tuy nhiên, đến thứ Hai ngày 14 tháng 9, Tổng thống Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã bác bỏ các đề xuất quản lý, và Quốc hội vẫn chưa đưa ra được giải pháp hay dự luật nào.

Dario Amodei, người đứng đầu công ty Anthropic, là người khởi xướng vấn đề này. Vào thứ Bảy ngày 12 tháng 9, ông đã công bố một bức thư ngỏ kêu gọi ngành công nghiệp AI “giảm tốc độ” phát triển, bởi vì các cỗ máy hiện nay đã có khả năng tự tạo ra những thế hệ máy móc tiếp theo. Sam Altman của OpenAI cũng lên tiếng ủng hộ ông. Elon Musk đã đăng dòng trạng thái: “Dario nói đúng”.

Sau đó, ông Amodei đã có cuộc trao đổi với chương trình “Sunday Morning” của đài CBS vào Chủ nhật, ngày 13 tháng 9. “Tôi sẽ không nói dối quý vị – thực sự có những mối nguy hiểm hiện hữu,” ông nói. “Và tôi nghĩ rằng trong một thời gian dài, ngành công nghiệp này đã nói dối công chúng về việc công nghệ này tiềm ẩn rủi ro.”

Jacob Coxon, kỹ sư của Anthropic vừa nghỉ việc tuần trước, đã diễn đạt ngắn gọn hơn. Ông viết rằng Anthropic và OpenAI đang “đánh cược với mạng sống của chúng ta”. Ông chia sẻ với CBS: “Nó sẽ đủ thông minh để giết chết chúng ta.”

Như vậy, chính các nhà phát triển đã công khai yêu cầu thiết lập một “giới hạn tốc độ” cho sự phát triển này. Ông Johnson đã phản hồi trong chương trình “State of the Union” của đài CNN cũng vào ngày Chủ nhật đó: “Những người đang kêu gọi điều này chính là những người đang tiên phong mở rộng giới hạn công nghệ,” và Quốc hội phải “khước từ” bất kỳ lệnh “tạm dừng khẩn cấp” nào. Ông Trump, khi đang tham dự một sự kiện golf ở Ireland, phát biểu: “Không, tôi không hề xem nhẹ” các rủi ro — “nhưng lợi ích mang lại sẽ vượt xa tác hại, rất nhiều là đằng khác.” Đến sáng thứ Hai, quan điểm của ông trở nên cứng rắn hơn. Ông đăng bài gọi các lời kêu gọi kiểm soát là một “âm mưu bệnh hoạn”, và khẳng định: “Sự kiểm soát hay ‘cơ chế bảo vệ’ duy nhất mà AI cần là một TỔNG THỐNG MẠNH MẼ VÀ THÔNG MINH (có chỉ số IQ cao!), và nước Mỹ đang sở hữu điều đó một cách tuyệt vời!” — theo tin từ tờ The Guardian. Ông Chuck Schumer đã yêu cầu một cuộc họp kín tại Thượng viện để báo cáo về việc thử nghiệm các mô hình AI tiên tiến, xuất khẩu chip và phòng thủ không gian mạng. Chính cuộc đua này là nguồn cơn rủi ro, vậy mà người duy nhất có thể ra lệnh tạm dừng lại quyết định không làm thế.

Điều này tạo ra một khoảng trống. Và một vị vua 77 tuổi sắp sửa bước vào khoảng trống đó.