Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần lưỡng đảng
Jackie Wang | Đăng ngày 11 tháng 9 năm 2026 lúc 3:18 chiều
Cựu Hạ nghị sĩ Jane Harman (Đảng Dân chủ – bang California) đứng trên bậc thềm khu vực Hạ viện tại tòa nhà Quốc hội dưới bầu trời nhiều mây vào sáng thứ Sáu, hồi tưởng lại khoảnh khắc bà cùng các đồng nghiệp tập trung bên ngoài 25 năm về trước, khi chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau khi những chiếc máy bay bị không tặc tấn công Lầu Năm Góc và Trung tâm Thương mại Thế giới.
Bà Harman cũng dành lời tưởng niệm cho chuyến bay 93 của hãng United Airlines; chiếc máy bay này đã rơi xuống một cánh đồng ở Shanksville, Pennsylvania vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 sau khi các hành khách giành lại quyền kiểm soát từ tay không tặc. Các bằng chứng sau đó cho thấy mục tiêu ban đầu của chiếc máy bay này là tòa nhà Quốc hội.
“Nếu mục tiêu này bị tấn công – khi mà nhiều người trong chúng tôi đang tập trung ngay tại đây, chính tại nơi này – thì đã xảy ra một cuộc khủng hoảng về sự duy trì hoạt động của chính phủ,” bà phát biểu. “Thật đáng để suy ngẫm về việc chúng ta đã may mắn như thế nào – theo những cách kỳ lạ nào đó – khi tránh được thảm kịch ấy.”
Bà Harman đã cùng một số cựu nghị sĩ khác, cũng như Hạ nghị sĩ đương nhiệm Glenn F. Ivey (Đảng Dân chủ – bang Maryland), tham gia sự kiện kỷ niệm 25 năm vụ tấn công ngày 11 tháng 9 do Hiệp hội Cựu Nghị sĩ Quốc hội tổ chức. Cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần lưỡng đảng trong những ngày sau vụ tấn công, đồng thời nhắc lại sự hợp tác giữa các đảng phái vốn rất cần thiết để thành lập Ủy ban 9/11. Những nỗ lực lập pháp mang tính lưỡng đảng cũng đã dẫn đến việc thành lập Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) và Bộ An ninh Nội địa.
“Khi chúng ta chia rẽ, khi không thể thống nhất về các sự kiện thực tế, về những điểm yếu hay phương án phòng thủ, thì hậu quả là đất nước chúng ta trở nên dễ bị tổn thương hơn,” cựu Hạ nghị sĩ Tim Roemer (đảng Dân chủ, bang Indiana) phát biểu. Ông từng đại diện cho Khu vực bầu cử số 3 của bang Indiana từ năm 1991 đến 2003 và giữ chức đại sứ tại Ấn Độ dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Sau các bài phát biểu, mọi người tập trung tại các bậc thềm để cùng hát bài “God Bless America”
“Tôi không hề để ý xem người đứng cạnh mình là đảng viên Dân chủ hay Cộng hòa,” bà Harman nói. “Thực ra tôi cũng chẳng biết nữa. Và đó chính là tinh thần của ngày 9/11. Tất cả chúng tôi đã cùng nhau hành động.”
Cựu Hạ nghị sĩ Larry Bucshon, một đảng viên Cộng hòa bang Indiana rời Quốc hội vào năm 2025 sau bảy nhiệm kỳ, cho biết ông tin rằng hầu hết các thành viên Quốc hội đều nỗ lực vì tinh thần lưỡng đảng trong công việc, ngay cả khi một số nghị sĩ nổi bật nhất ngày càng trở nên gay gắt trong các cuộc tranh cãi chính trị.
“Tôi có thể khẳng định với bạn rằng, trong số các nghị sĩ bình thường—trái ngược với những gì bạn thấy trên truyền hình—ai cũng muốn hợp tác với nhau,” ông nói. “Đa số mọi người ở đây, thuộc cả hai đảng, thực sự đến đây để giúp đỡ cử tri của mình. Về cơ bản, mọi người đều muốn hợp tác với nhau.”
Vào lúc 8 giờ 46 phút sáng—thời điểm chiếc máy bay đầu tiên đâm vào Tháp Bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới—một hồi chuông vang lên từ hệ thống cảnh báo của Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ, báo hiệu một phút mặc niệm trên toàn khu vực. Tiếng trò chuyện của đám đông im bặt khi mọi người cùng cúi đầu tưởng niệm. Sau đó, cựu Hạ nghị sĩ Derek Kilmer – một đảng viên Dân chủ đại diện bang Washington, người cũng đã rời Quốc hội vào năm 2025 – đã nhìn lại sự kiện ngày hôm đó cùng những nỗ lực lập pháp mang tính lưỡng đảng diễn ra sau đó.
“Tôi nghĩ rằng một sự kiện như thế này – khi chúng ta chứng kiến
Nguồn : https://rollcall.com/2026/09/11/former-house-members-reflect-on-25th-anniversary-of-sept-11-attacks/