Theo người đồng sáng lập nhóm, những người ly khai ở Alberta đã hỏi các quan chức Bộ Ngoại giao về hạn mức tín dụng 500 tỷ đô la và việc chuyển sang sử dụng đô la Mỹ.
ZEV SHALEV
NGÀY 3 THÁNG 9 Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại của chính quyền Trump, đã dành ba ngày làm điều mà chưa từng có một bộ trưởng nội các Mỹ nào làm: vận động công khai cho việc Canada ly khai. Trong bài phát biểu được công bố hôm thứ Hai, ông đổ lỗi cho Mark Carney về sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán thương mại – Canada đã từ bỏ thỏa thuận vì “mục đích chính trị”: “có đảng đòi chủ quyền đang cố gắng tranh cử, và họ đang dẫn đầu ở Quebec, vì vậy đây là Mark Carney đang tạo ra điều gì đó để cố gắng ngăn họ chiến thắng, và sau đó bạn có Alberta với nghị quyết độc lập.” Hai ngày sau trên kênh CNBC, ông chuyển sang vấn đề Ontario: tỉnh này và Toronto “không có hiệu quả kinh tế bình quân đầu người,” và Ontario “sẽ đứng cuối cùng trong số 51 tiểu bang của chúng ta.” Hai nước láng giềng, đường biên giới hòa bình dài nhất trên trái đất – và một bộ trưởng nội các đương nhiệm đang nói về việc một tỉnh ly khai trên truyền hình.
Những người Canada có mặt trong phòng lại nhớ khác. Ba người trong số họ đã tường thuật lại những ngày cuối cùng cho tờ Globe and Mail: Lutnick liên tục nâng giá. Canada sẽ phải áp dụng các hạn chế thương mại tương tự như Mỹ đối với các nước khác. Việc giảm thuế chỉ áp dụng cho xe hạng nhẹ — sản xuất Silverado ở Oshawa hoặc F-Series ở Oakville thì xe của bạn vẫn nằm trong danh sách chịu thuế. Cuộc đàm phán đã bế tắc tại đó.
Các lá phiếu là có thật. Alberta sẽ bỏ phiếu vào ngày 19 tháng 10 về một câu hỏi không ràng buộc liên quan đến độc lập. Đảng theo chủ nghĩa ly khai của Quebec đang dẫn đầu trước cuộc bầu cử cấp tỉnh vào ngày 5 tháng 10. Hai lá phiếu, một bản đồ — bản đồ mà Trump cứ vẽ với Canada nằm bên trong. Lutnick gọi cả hai là sản phẩm của Carney. Chính phủ của ông ta không chỉ đứng nhìn mà còn làm nhiều hơn thế.
