Chủ Nhật, Tháng 8 16, 2026
HomeBLOGTHÔNG TIN & TRAO ĐỔI.

THÔNG TIN & TRAO ĐỔI.

Chiều qua thêm một lần tôi ra đảo Vũ Yên của ông tỉ phú Mỹ kim Phạm Nhật Vượng thăm hai bạn già, (nhà thơ và bạn cùng xí nghiệp)
Sau thời gian dài sống trong trại dưỡng lão, hai bạn già của tôi đã quen nhịp sống chậm rãi, cô đơn trong trại. Việc ít khi được nhân viên trại dìu xuống vỉa hè dạo chơi, không được thuốc lá, bia rượu, cà phê và … đặc biệt là không còn sống trong ngôi nhà thân thuộc của họ đã không còn là vấn đề. Ngược lại, theo nhận xét của tôi, hai bạn già bắt đầu cảm thấy lo lắng nếu con đang “Đu càng” vì một lý do nào đó (ví dụ như) mâu thuẫn với anh chị em ruột sống trong nước hoặc đùn đẩy trách nhiệm ) mà cắt nguồn tài trợ chi trả cho trại dưỡng lão.
Hai ông bạn già của tôi bị đột quỵ do bệnh cao huyết áp. Một người bị mất trí nhớ, một người tuy còn đi lại được nhưng tay thuận cử động khó khăn; cả hai không lương hưu, vợ đã chết. Cả hai đều có con cháu sống ở hai nơi; trong nước xã hội chủ nghĩa và ở nước ngoài tư bản chủ nghĩa. Thu nhập của con sống trong nước chỉ đủ (tạm gọi là đủ) chi tiêu cho gia đình riêng. Con họ sống ở nước ngoài đều thành đạt. Khi anh chị em trong và ngoài nước tụ họp thống nhất gửi bố vào trại dưỡng lão thì con đang “Đu càng, đang Cali” nhận toàn phần chi trả tài chính cho bố. Chúng khá giả nên có ” USD thay nước mắt chảy ngược”.
Tôi không nói những người con đang ở trong nước không có trách nhiện phụng dưỡng bố. Có thể chúng thương bố hơn những người anh em sống ở nước ngoài. Hàng tháng chúng đều đặn đến thăm bố một vài lần. Tuy nhiên chúng vẫn mặc cảm vì phải ủy thác trách nhiệm tài chính cho anh/ em đang “đu càng”… Có người hối hận vì khi còn trẻ anh/ em đề nghị bảo lãnh sang “đu càng”, không đi; bây giờ muốn sang đã có tuổi.
2. Hầu hết bạn bè Văn-Nghệ-Sĩ của tôi đều có con sống ở nước ngoài tư bản và đến nay đã có thế hệ “đu càng” thứ 2. Tuy là Văn-Nghệ-Sĩ ” đi theo trăng và vơ vẩn cùng mây” nhưng khi chính quyền VN “cởi trói” họ đã thức thời trước thiên hạ bằng việc thu vén cho con du học ở các quốc gia tư bản. Khi cúi chào thầy cô giáo ở sân bay các cậu ấm, cô chiêu này đều nói như nhau “Học thành tài để về xây dựng đất nước”,những rốt cuộc thì không ai về.
Có một nửa số ông bố, bà mẹ trên đã sang ở hẳn với con cháu, số còn lại vài năm sang thăm con cháu một lần. Dù ai đó có lương hưu nhưng lương hưu Việt Nam không đủ sống, thì dù sang bên ở hẳn hay sang thăm, họ vẫn là “đu càng” toàn phần hay một phần quốc gia sở tại.
* Lời khuyên nhỏ:
Việt Nam nằm trong vị thế Địa-Chính trị cực kỳ nhạy cảm; nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế, chính trị, nhân đạo khá lớn. Lớp trẻ, ai có điều kiện ra đi hợp pháp, nên đi. Đi đến các quốc gia tư bản thịnh vượng, cố gắng hòa nhập, cố gắng thành đạt, làm ăn, tích cóp gửi ngoại tệ về giúp đỡ thân nhân; qua chi tiêu của thân nhân là góp ngoại tệ vào ngân sach nhà nước, tức là góp phần xây dựng đất nước và giúp thân nhân chống trả tốt nếu Việt Nam (không may) lâm vào khủng hoảng như Cuba.Yêu quê hương, đất nước thì phải ra đi, đã được ra đi thì nên ở lại, ở lại để gửi ngoại tệ về cho thân nhân, tức là cho quốc gia.
Con trai tôi và hàng triệu người Việt Hải ngoại, dù bỏ nước ra đi bằng hình thức tị nạn chính trị nhưng là những người ngoài yêu bố mẹ, thân nhân còn là người yêu quê hương đất nước thực sự. Mỗi năm hơn chục tỉ Mĩ kim gửi về là số ngoại tệ khá lớn; tuy là gửi về giúp thân nhân, nhưng kết thúc dòng chảy của nó là ngân hàng nhà nước. Họ hơn hẳn những con bò chỉ yêu quê hương, đất nước bằng bằng nước bọt, bằng chém gió.
* Sáng nay tôi thử dự thi quốc tịch Mỹ do AI làm giám khảo và nhận hình nhận quốc tịch Mĩ do AI tạo ra. Kết quả môn nào cũng đạt trên trung bình, trong đó lịch sử Hoa Kỳ đạt 99/100 điểm; cấu trúc quyền lực nhà nước, xã hội đạt 90/100; Tôi còn được cộng thêm 50 điểm nhờ có quá khứ bị đi tù khi đề nghị Việt Nam xây dựng nhà nước theo mô hình chính trị, tam quyền độc lập, kinh tế như Mĩ…
Tôi không hỏi AI có hay không nên sang Hoa Kỳ định cư. Tôi đã quyết định ở lại Việt Nam. Ở lại VN mà vẫn được gọi là”Đu càng, Cali” mới oách./.
RELATED ARTICLES

Most Popular